Cận cảnh khu tái định cư bỏ hoang từng là trụ sở quận ở Hà Nội

Được hoàn thiện từ năm 2013 nhưng đến nay khu tái định cư Kiều Mai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đang bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí, trong khi nhiều người dân Thủ đô đang "khát" nhà ở.

Ghi nhận những ngày giữa tháng 6/2025, 3 tòa nhà CT6-A, B, C khu tái định cư Kiều Mai được quây tôn kín mít, vỉa hè xung quanh được người dân tận dụng làm nơi đỗ ô tô, trồng rau, đổ rác..., bên trong khuôn viên cỏ dại mọc um tùm. Do bị bỏ hoang nhiều năm nên nhiều hạng mục của tòa nhà như sơn tường, cửa kính, lan can,... đã bong tróc, hoen rỉ, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Ngay cạnh đó, tòa nhà CT5-B cao 6 tầng cũng đang bỏ không, hoang hóa, lãng phí. Người dân sinh sống gần đây cho biết, tòa nhà không có người quản lý, không được quây tôn bảo vệ đã trở thành nơi trú ngụ của những người vô gia cư tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trong khu vực.

Trước đó, năm 2014, sau khi thành lập quận Bắc Từ Liêm, do chưa có trụ sở làm việc, UBND Thành phố Hà Nội đã cho phép quận này tạm sử dụng 5 tòa nhà tại khu tái định cư Kiều Mai để làm trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị cấp quận. Từ năm 2021, khi quận Bắc Từ Liêm chuyển về trụ sở mới, các tòa nhà tái định cư lần lượt bị bỏ hoang đến nay, chỉ còn tòa nhà CT5-A vẫn còn một số cơ quan, đơn vị đang hoạt động.

Chú thích ảnh
Ba tòa nhà CT6-A, B, C khu tái định cư Kiều Mai từng là trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm, hiện nay quây tôn, bỏ hoang.
Chú thích ảnh
Vỉa hè tòa nhà tái định cư tại ngách 1A/1 phố Phú Kiều được người dân tận dụng làm nơi trồng rau, đổ rác...
Chú thích ảnh
Khu vực bảng nội quy thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan (cũ) nhếch nhác.
Chú thích ảnh
Ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè, ngay cạnh biển "Khu vực cấm để xe".
Chú thích ảnh
Bên trong khuôn viên tòa nhà, cỏ dại mọc um tùm, cảnh tượng hoang hóa đến lạnh người...
Chú thích ảnh
Nhiều hạng mục tòa nhà tái định cư đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Cận cảnh hoang hóa, xuống cấp tại khu tái định cư Kiều Mai.
Chú thích ảnh
Tòa nhà CT5-B từng là trụ sở làm việc của Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm hiện cũng bỏ hoang, lãng phí.
Chú thích ảnh
Khu vực khuôn viên, phòng bảo vệ tòa nhà hoang tàn, cỏ dại đua nhau xâm chiếm.
Chú thích ảnh
Cửa kính và nhiều nội thất bên trong tòa nhà đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Cách đó không xa, một tòa nhà tái định cư cao 12 tầng cũng bỏ không, theo người dân lý do là vì tòa nhà được xây dựng ngay cạnh một nghĩa địa.
Chú thích ảnh
Hiện nay, chỉ còn tòa nhà CT5-A vẫn đang có một số cơ quan, đơn vị hoạt động, chờ sát nhập...
Chú thích ảnh
Hàng nghìn căn hộ tái định cư Kiều Mai "đắp chiếu", xuống cấp từng ngày, gây lãng phí, trong khi nhiều người dân Thủ đô vẫn đang "khát" nhà ở.
Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hơn nửa thế kỷ mong đợi ngày đón liệt sĩ trở về quê hương

Hơn nửa thế kỷ mong đợi ngày đón liệt sĩ trở về quê hương

Sau 56 năm nằm lại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc đã trở về quê nhà Đan Phượng, Hà Nội. Cuộc trở về khép lại hành trình tìm kiếm bền bỉ của gia đình, nối lại ký ức dang dở của người con gái từ ngày cha lên đường chiến đấu.

Đắk Lắk sẵn sàng các kịch bản ứng phó mưa bão

Đắk Lắk sẵn sàng các kịch bản ứng phó mưa bão

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử năm 2025, ngay sát mùa mưa bão năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; đặc biệt là giải pháp về thông tin liên lạc, tình hình xả lũ và di dời người dân để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.