Vỉa hè chưa lát xong đã thành bãi đỗ xe

Tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội đang trong quá trình lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Tuy nhiên, mặc cho công trình đang hoàn thiện, một phần vỉa hè của tuyến phố này đã bị biến thành bãi đỗ xe, gây khó khăn cho người đi bộ.

Ngay cả những khu vực vẫn đang thi công lát đá, ô tô vẫn được sắp xếp đỗ tại vỉa hè và không cần đợi đến giờ cao điểm, vỉa hè mới lát đá giờ lại trở thành “làn đường riêng” cho xe máy hoạt động.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại phố Huỳnh Thúc Kháng ngày 19/12/2020:

Chú thích ảnh
Cuối tháng 12/2020, vỉa hè phố Huỳnh Thúc Kháng đã được bóc lớp gạch cũ, thay bằng những tấm đá mới.
Chú thích ảnh
Dù quá trình thi công vẫn chưa xong, vỉa hè mới đã trở thành bãi đỗ ô tô, bất chấp biển cấm của Công an phường Thành Công.
Chú thích ảnh
Len lỏi giữa bãi đỗ xe, vỉa hè giờ thành làn đường riêng cho xe máy hoạt động.
Chú thích ảnh
Ngay trước cổng Sở Tài nguyên và Môi trường, hàng dài xe nối đuôi nhau đỗ trên vỉa hè.
Chú thích ảnh
Thậm chí ô tô còn đỗ chắn cổng vào công viên Indira Gandhi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Với những bãi xe nằm trên vỉa hè hiện nay, người dân tại đây lo ngại tình trạng hỏng hóc sớm xảy ra.
TN/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mưa dông và lốc, sét đã làm 4 người bị thương cùng với nhiều thiệt hại

Mưa dông và lốc, sét đã làm 4 người bị thương cùng với nhiều thiệt hại

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 5/10, mưa dông, lốc, sét đã làm 4 người bị thương do sét đánh tại Sơn La; 35 nhà bị tốc mái (Điện Biên 13, Hà Tĩnh 22); 3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 16 chuồng trại bị hư hỏng, 70m tường rào bị đổ (Điện Biên).

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.