Bình Phước: Nước lũ lên cao, di chuyển 53 hộ dân ở TP Đồng Xoài đến nơi an toàn

Khoảng 14 giờ 30 ngày 23/9, lũ bất ngờ đổ về Suối Rạc khiến nhiều nơi thuộc thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) bị ngập nặng. Chính quyền địa phương đã di chuyển 53 hộ dân với 100 nhân khẩu đến địa điểm an toàn để tránh lũ.
Chú thích ảnh
 Lũ dâng về đột ngột khiến nhiều nhà dân trên bàn thành phố Đồng Xoài bị ngập.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 23/9, nhiều khu vực thuộc các phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân (thành phố Đồng Xoài) nước lũ dâng cao, có nơi lên 1,7m.

Chú thích ảnh
Lũ đổ về đột ngột khiến nhiều địa bàn thành phố Đồng Xoài ngập nặng. 

Lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài cho biết, đến 16 giờ ngày 23/9, địa bàn thành phố đã có 137 căn nhà bị ảnh hưởng, khoảng 230 ha cây trồng gồm điều, cao su, hoa màu và ao cá của người dân bị ngập nước.

UBND thành phố Đồng Xoài đã huy động lực lượng Bộ đội, Công an xuống những vùng ngập hỗ trợ người dân di chuyển đến vùng an toàn, di dời đồ đạc lên vị trí cao.

Chú thích ảnh
 Lũ dâng về đột ngột khiến nhiều địa bàn thành phố Đồng Xoài ngập nặng. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Vũ Văn Mười cho biết: Thành phố đang triển khai các lực lượng với phương châm 4 tại chỗ để vừa hỗ trợ người dân, vừa sẵn sàng các phương án nếu nước lũ tiếp tục dâng cao trong đêm 23/9. Tính đến chiều tối 23/9, tất cả người dân trong vùng lũ đã được di chuyển đến địa điểm an toàn. Các lực lượng tại chỗ của thành phố đang sẵn sàng ứng phó nếu lũ tiếp tục lên cao sẽ tiến hành di dời những hộ dân ở vũng trũng thấp đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Lũ về đột ngột khiến nhiều địa bàn thành phố Đồng Xoài ngập nặng.

Hiện nay, thành phố Đồng Xoài có 6 vùng đệm bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ gồm ba điểm ở phường Tân Đồng, hai điểm ở phường Tân Thiện và một điểm nằm ở phường Tân Xuân.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.