Trạm yêu thương: Bước chân không nghỉ - nghị lực phi thường từ người phụ nữ một chân

Được mệnh danh là người đứng một chân lâu nhất Việt Nam, bởi 10 năm nay, dù mất một bên chân do tai nạn nhưng chưa ngày nào Bế Thị Băng ngồi xe lăn. Tuy chỉ có một chân nhưng Băng có thể đi, đứng, nhảy múa… Đằng sau đó là cả một câu chuyện dài về nghị lực phi thường của người phụ nữ dân tộc Tày.

Nhiều điều thú vị và những câu chuyện truyền cảm hứng của Hoa khôi "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết" - Bế Thị Băng sẽ được bật mí trong Trạm yêu thương chủ đề "Bước chân không nghỉ" lên sóng lúc 10h00 thứ Bảy ngày 19/02 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Xuất hiện với nụ cười tươi tắn, đi giày cao gót và xoay một vòng để chào khán giả, Bế Thị Băng thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu Trạm yêu thương. Nếu chỉ tập trung vào khuôn mặt ấy thôi, ít ai có thể tưởng tượng rằng cô ấy chỉ có một bên chân.

Lựa chọn ca khúc "Bèo dạt mây trôi" để thể hiện trong phần đầu tiên của Trạm yêu thương với tên gọi "Bước chân thanh xuân", Bế Thị Băng lý giải đó là giai điệu khiến chị nhớ về quê hương Cao Bằng với một tuổi thơ dữ dội và cuộc sống đầy gian nan, vất vả. Tự lập từ nhỏ, cộng thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống giúp chị Băng nhanh chóng lấy lại được tinh thần sau biến cố lớn của cuộc đời: đó là mất đi một bên chân sau tai nạn giao thông.

Chia sẻ với Trạm yêu thương, Bế Thị Băng tự nhận rằng mình có một cuộc đời, hai cuộc sống khi đang có tất cả mọi thứ rồi lại mất tất cả khi tai nạn ập đến. Khi nghe bác sĩ nói với bố mình rằng "Con của bác sau này chỉ có ngồi trên xe lăn thôi, không thể đứng được nữa", chị Băng đã suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời mình và tự nhủ rằng phải tập đứng dù có khó đến mức nào.

Ít ai biết rằng, chính Bế Thị Băng đã nhắn tin cho người lái xe gây tai nạn cho mình với mong muốn có một đôi nạng gỗ để tập đi. Quyết tâm của Băng được đẩy lên cao hơn khi  ra viện chưa được 2 tháng, chị tự nguyện xin bác sĩ đóng hậu môn nhân tạo cho mình để trở lại thành người bình thường dù biết rằng công việc này chỉ có thể tiến hành khi cơ thể bình phục hoàn toàn sau tai nạn.

Trải qua biết bao đau đớn, biết bao lần ngã với vết thương chưa lành hẳn… nhưng điều đó không làm quyết tâm đứng trên một chân của chị Băng giảm đi. Đến khi đặt bước chân đầu tiên lên nền nhà, Bế Thị Băng tự tin với bản thân rằng mình sẽ đứng vững, đứng chắc trên chiếc chân còn lại này. Và minh chứng là 10 năm qua chị chưa từng ngồi xe lăn, thậm chí còn đi giày cao gót - sở thích của biết bao cô gái bình thường khác.

Kể về thời điểm tham gia cuộc thi "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết", Bế Thị Băng bật mí rằng đó là bước ngoặt khiến chị tự tin hơn, dũng cảm đối diện với sự thật và đặc biệt là được chứng kiến, tiếp xúc với những người có hoàn cảnh đặc biệt giống như mình.

Trong phần "Những bước chân cùng nhịp", Trạm yêu thương còn mang đến câu chuyện của Lương Phi – chàng trai nổi tiếng mạng xã hội với kênh youtube "Phi một chân". Phi - Chàng trai Quảng Nam này làm các video để truyền cảm hứng cho những người kém may mắn khác. Bên cạnh đó, anh còn làm nhiều công việc thiện nguyện, giúp đỡ các cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

Đan xen phần trò chuyện với những thông tin ít người biết, phần thử thách sẽ giúp khán giả có cơ hội tận mắt chứng khiến khả năng nhảy dây của Bế Thị Băng và Lương Phi khi họ chỉ còn một bên chân.

Ở phần cuối của chương trình "Những bước chân cho đi", phóng sự Trạm yêu thương với những chia sẻ chân thật từ những người từng được Bế Thị Băng giúp đỡ sẽ giúp khán giả trả lời câu hỏi tại sao cô gái người Tày này lại trở thành tấm gương, là thần tượng của biết bao người khuyết tật. Thậm chí MC Minh Hằng còn phải thốt lên rằng Băng chính là một "Trạm yêu thương".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.