TP Hồ Chí Minh: Nhà ga, sân bay thông thoáng; các tuyến đường cửa ngõ, cao tốc ùn ứ
Chiều ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn khá thông thoáng, trong khi các tuyến đường dẫn vào cao tốc, các tuyến cửa ngõ đã xảy ra ùn ứ, kẹt xe cục bộ.
Khoảng 16 giờ, người dân đã bắt đầu đến ga Sài Gòn để chờ lên tàu về quê nghỉ Lễ 2/9.
Chiều 30/8, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng dù được dự báo là lượng hành khách sẽ tăng khi người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ. Các tuyến đường cửa ngõ vào sân bay không xảy ra tình trạng ùn tắc. Trong sân bay, quầy thủ tục các hãng bay không quá đông...
Người dân xếp hàng chờ vào khu vực kiểm soát vé tại ga Sài Gòn.Người dân ra tàu để về quê nghỉ lễ.
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, chiều ngày 30/8 có 13 chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi các ga. Thời điểm nhà ga nhộn nhịp nhất là từ 17 giờ 30 phút đến 23 giờ với khoảng 6.000 lượt khách.
Trong dịp nghỉ lễ 2/9, đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội như: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng…
Ghi nhận tại khu vực Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, lúc 15 giờ, hành khách check-in tại các quầy thủ tục, cổng kiểm tra an ninh thông thoáng.Đại diện Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong dịp lễ 2/9, dự kiến trung bình một ngày có khoảng 120.000 hành khách, tăng khoảng 8% so với lượng khách hiện tại (110.000 khách/ngày).Khoảng 17 giờ, sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng tại khu vực kiểm tra an ninh.Khu vực ga đến tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng không có quá đông hành khách đến TP Hồ Chí Minh. Nhằm chủ động trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH), Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng CSGT) đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân khi qua phà Bình Khánh để bắt đầu nghỉ lễ 2/9. Ngoài ra, đội CSGT tại đây còn kiểm tra an toàn, an ninh đường thủy khi người dân đi phà. Tại các tuyến quốc lộ, người dân còn được lực lượng CSGT tiếp nước, khăn lạnh miễn phí... khi trên đường di chuyển về quê.Ông Trần Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Bến xe An Sương cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9, bến xe đã lên kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Dự báo cao điểm sẽ rơi vào các ngày 30/8, 31/8, 1/9 và 3/9. Cửa ngõ phía Tây xe đông, các phương tiện di chuyển chậm trong chiều 30/8.
Khoảng 17 giờ, khu vực đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây bắt đầu xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ.
Các xe máy và ô tô phải di chuyển chậm qua nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức.
Khoảng 18 giờ, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh giao với đường Điện Biên Phủ (cửa ngõ phía Đông) xảy ra tình trạng kẹt xe tại các giao lộ. Đường Võ Nguyên Giáp, cửa ngõ phía Đông kẹt xe nghiêm trọng trong tối 30/8.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Trong khuôn khổ lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, không gian triển lãm trải nghiệm và kết nối có sự tham gia của 150 gian hàng tạo sự giao lưu, trao đổi khoa học công nghệ mới.
Chiều 3/10/2026, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.
London Symphony Orchestra (LSO) trở lại Hà Nội trong 2 đêm Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026 từ ngày 2 - 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do UBND TP Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO.
Trong không khí sôi động của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, khu vực ẩm thực trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ngày cuối tuần, không khí tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai trở nên sôi động với sự hiện diện của đông đảo người dân, du khách tại các không gian văn hóa, ẩm thực…