Giải VĐQG Eximbank - 2013:

Hà Nội T&T chính thức đoạt ngôi vương

Vòng 21- vòng áp chót của Giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank - 2013. Sau sự kiện Xi măng Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải, nhiều hệ lụy đã xảy ra trong thứ bậc xếp hạng chung cuộc của các đội. Người hâm mộ nghĩ về một nhà tân vô địch sau vòng đấu 21 nếu Hà Nội T&T thắng trên sân Long An; đồng nghĩa với sự kiên đăng quang của nhà tân vô địch thì SHB Đà Nẵng sẽ trở thành cựu vương, dù tỷ số trận đấu trên sân Vinh như thế nào chăng nữa.

* Chiều 25/8/2013 trên sân vận động Long An, đội Đồng Tâm Long An thất bại trước Hà Nội T&T, mở toang cánh cửa đón nhà tân vô địch

Làm khách trên sân Long An, nhưng Hà Nội T&T vẫn tràn đầy hy vọng giành chiến thắng để trở thành nhà tân vô địch trước một vòng đấu. Đồng Tâm Long An - đội chủ nhà chơi với tâm lý thoải mái vì không phải phấn đấu cho một mục tiêu cụ thể nào.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội T&T sau khi đoạt ngôi vô địch. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN


Hà Nội T&T đã đưa ra đội hình chính, theo chiến thuật 4-3-3, cắm Văn Quyết, Thành Lương cùng phối hợp với Samson K, olaleye ở tuyến trên để ghi bàn. Phút thứ 5, từ quả phạt góc ở cánh phải của thủ môn Tiến Phong, Văn Hiếu câu bóng vào khu vực 16 mét 50, Ngọc Duy nhận được bóng cách khung thành thủ môn Tiến Phong chưa đầy 5 mét, đá nhẹ vào lưới mở tỷ số cho Hà Nội T&T. Dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1:0, Hà Nội T&T đá hưng phấn và chủ động dâng cao đội hình, chơi lấn sân. Thế trận nghiêng hẳn về Hà Nội T&T. Đến phút thứ 42, từ đường tạt bóng ở cánh trái, thủ môn Tiến Phong ra bóng lỡ đà để Samson K, Olaleye lao xuống đẩy bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T.

Sang hiệp II, trận đấu diễn ra quyết liệt, nhiều pha bóng nguy hiểm, trọng tài Nguyễn Văn Kiên nhắc nhở cầu thủ 2 bên. Chủ nhà Đồng Tâm Long An có ít nhất 2 cơ hội ghi bàn không tận dụng. Đến phút 83, từ đường chuyền dài của Nhật Tân trước khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn, Januario Franco Cleiton nhảy cao đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-2 cho Đồng Tâm Long An. Thắng Đồng Tâm Long An, Hà Nội T&T trở thành nhà vô địch Giải bóng đá quốc gia Eximbank - 2013.

* Trên sân vận động Vinh đã diễn ra trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 21 giải V – League 2013. Trận đấu được coi là có ý nghĩa với cả hai đội khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu và đội nào chiến thắng sẽ tiếp tục nuôi hy vọng vô địch nếu Hà Nội T&T sẩy chân trước Đồng Tâm Long An.

Với việc XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải, SLNA bị trừ 6 điểm và rơi xuống vị trí thứ 4 của bảng xếp hạng khiến cánh cửa vô địch của SLNA đã bị thu hẹp và nếu không thắng SHB Đà Nẵng thì SLNA sẽ trắng tay trong mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn tỏ rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội bóng đầy duyên nợ SHB Đà Nẵng, nên đã đưa ra đội hình mạnh nhất.

Ngay tiếng còi khai cuộc trận đấu, SHB Đà Nẵng đã chủ động chơi phòng ngự và phải liên tiếp chống chọi trước các đợt tấn công nhanh của SLNA. SLNA chủ động đẩy cao đội hình dồn ép về phần sân của đội khách. Phút thứ 27, từ một quả ném biên bên cánh trái, Hector đã thoát xuống dứt điểm không mạnh, tuy nhiên cầu thủ Phước Vĩnh đã mắc sai lầm đá phản lưới nhà. Tỷ số được mở 1 – 0 cho SLNA.

Sau khi bị dẫn bàn trước, SHB Đà Nẵng đã thi đấu quyết tâm hơn, phút thứ 35 Minh Tuấn đã đưa trận đấu về vạch xuất phát khi đánh đầu chính xác làm tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh từ pha chuyền bóng của đồng đội. Sau khi cân bằng tỷ số, trận đấu diễn ra khá cân bằng, vẫn có nhiều pha tấn công nguy hiểm do hai đội tạo ra, nhưng cũng có không ít pha va chạm trong khi tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội. Tỷ số 1 – 1 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, hai đội thi đấu đầy khởi sắc và có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút thứ 55, SLNA đã có lợi thế vươn lên dẫn trước khi được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của Cao Cường với Kavin Bryan trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ, SHB Đà Nẵng chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Tuy nhiên, Trọng Hoàng đã không thể vượt qua thủ môn Thanh Bình khi thực hiện quả đá penalty.

Phút 81, thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng đã mắc sai lầm ngớ ngẩn khi bắt không dính bóng từ pha sút bóng không quá mạnh của Quang Tình, tỷ số được nâng lên 2 – 1 cho SLNA. Không chỉ bị dẫn bàn mà ở phút 83, SHB Đà Nẵng chỉ còn phải thi đấu với 9 người trên sân khi Hải Lâm phạm lỗi với cầu thủ bên SLNA và phải rời sân với thẻ vàng thứ 2. Những phút còn lại của trận đấu, SLNA với lợi thế hơn người đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm bên phần sân của SHB Đà Nẵng, tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2 – 1 nghiêng về SLNA.

* Trên sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng đã diễn ra trận đấu giữa hai đội Xi măng Vicem Hải Phòng (XM V.Hải Phòng) và đội Xi măng The Vissai Ninh Bình. Chơi áp đảo, đội chủ nhà đã giành được 3 điểm với chiến thắng 4-0.

Sau chuỗi trận thất bại đáng thất vọng của đội chủ nhà, lượng cổ động viên đến sân Lạch Tray không đông như mọi khi. Chính điều này khiến không khí trận đấu ở những phút đầu tiên không thật sôi động. Sau khoảng 10 phút đầu khá tẻ nhạt, XM V.Hải Phòng bắt đầu chủ động hơn, nhưng những cú dứt điểm của Tấn Tài và Quang Hải đã đi không chính xác. Phút 18, những áp lực của XM V.Hải Phòng đã đem về bàn thắng. Tận dụng sự thiếu dứt khoát của hàng thủ Đồng Nai, Quang Hải dứt điểm cực nhanh bằng chân trái, mở tỷ số của trận đấu.

Đến phút 27, tỷ số là 2-0 cho XM V.Hải Phòng và người lập công vẫn là Quang Hải với pha kết thúc chính xác về góc xa khung thành của Đồng Nai. Sau hai bàn thua, HLV Trần Bình Sự có liên tiếp hai sự thay đổi người nhưng khi hiệu quả còn chưa thấy đâu thì đội bóng miền Đông Nam Bộ đã phải nhận bàn thua thứ ba ở phút 34. Người ghi bàn là Gilberto với pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái.

Hiệp một khép lại với tình huống đá phạt trúng cột dọc khung thành XM V.Hải Phòng của Henry. Trong khoảng 20 phút đầu hiệp hai, trận đấu diễn ra khá sôi nổi khi cả hai đội đều có những cơ hội nguy hiểm, nhưng những pha kết thúc cuối cùng đều chưa đủ chính xác để tạo nên bàn thắng. Phút 79, tỷ số được nâng lên 4-0 cho Hải Phòng sau cú sút xa đẹp mắt của Tấn Tài. Những phút còn lại, trận đấu diễn ra không nhiều điểm nhấn và kết quả cuối cùng là 4-0 nghiêng về XM V.Hải Phòng.

* Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà Thanh Hóa tiếp B.Bình Dương; đây là sự trở lại Thanh Hóa của ông "Hải lơ" để đòi lại món nợ trận lượt đi mà B.Bình Dương mất điểm trên sân nhà trước đội bóng xứ Thanh. Thầy trò ông Mai Đức Chung thì coi đây là cơ hội để thực hiện mục tiêu lọt vào Top 3 của mùa giải năm nay.

Trong hiệp 1, cả hai đội thi đấu với nhịp độ trung bình, thế trận có phần nghiêng về phía các cầu thủ CLB bóng đá Thanh Hóa. Các cầu thủ Thanh Hóa cũng tạo được một số tình huống nguy hiểm về phía B.Bình Dương; tuy nhiên, Xuân Tú, Abass, Tiến Thành không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2 mới được 12 phút, các cầu thủ Thanh Hóa bị dội một gáo nước lạnh khi để cầu thủ Vũ Phong của B.Bình Dương có khoảng trống sút bóng chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ thành Tô Vĩnh Lợi của Thanh Hóa, mở tỷ số trận đấu cho Bình Dương. Thanh Hóa không dễ bị mất điểm trên sân nhà, chỉ 1 phút sau, Abass có cú sút căng cận thành, hạ gục thủ thành Đức Cường của Bình Dương, đưa hai đội trở về vạch xuất phát 1-1.

Sau hai bàn thắng của cả hai đội, nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh và Thanh Hóa liên tục có những pha vây hãm khung thành của Bình Dương. Đến phút thứ 78 của trận đấu, các cầu thủ Thanh Hóa có pha phối hợp đẹp mắt, Abass nhả bóng đúng tầm để Ceh băng lên từ tuyến 2 tung cú sút căng, hiểm hóc vào góc xa khung thành của Bình Dương nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho Thanh Hóa. Sau bàn thắng này, các cầu thủ Thanh Hóa chủ động lùi về phía sân nhà nhằm bảo toàn tỷ số. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng trận, Thanh Hóa sau vòng đấu 21 được 33 điểm, bằng điểm với Sông Lam Nghệ An nhưng thua về chỉ số phụ nên tạm thời xếp thứ 3.

* Thi đấu trên sân nhà với câu lạc bộ Đồng Nai, K.Kiên Giang ra quân trong niềm vui bất ngờ được “lên hạng” trở lại sau sự cố Xi măng Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Quốc Hùng, nhịp độ trận đấu diễn ra ở mức bình thường, không tạo ra nhiều áp lực, căng thẳng và thiếu những pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Cơ hội đầu tiên mở ra cho đội khách ở phút thứ 23, từ quả phạt góc bên cánh phải khung thành thủ môn Văn Hưng (K. Kiên Giang), một cầu thủ của Đồng Nai sút bóng vào lưới K. Kiên Giang, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Sau tình huống này, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao với nhiều đợt tấn công, những pha bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành của thủ môn cả hai đội.

5 phút trước khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại, cầu thủ Đức Thắng suýt mở tỉ số cho Đồng Nai bằng pha đi bóng khéo léo bên cánh trái, sút bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Văn Hưng (K. Kiên Giang) trong sự nuối tiếc của đồng đội. Hiệp I kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Vào những phút đầu của hiệp thi đấu thứ hai, K. Kiên Giang và Đồng Nai chơi “ăn miếng, trả miếng”. Phút thứ 48, từ những đường chuyền phối hợp với đồng đội bên cánh trái, cầu thủ Ngọc Quốc ghi bàn mở tỉ số 1 - 0 cho đội khách Đồng Nai. Sau bàn thua, các học trò huấn luyện viên Lại Hồng Vân chủ động đẩy cao đội hình, vùng lên tấn công tìm bàn thắng gỡ hòa, gây không ít khó khăn cho thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai), nhưng bế tắc trong khâu ghi bàn và vấp phải sự chống đỡ quyết liệt của đối phương. Tuy nhiên, nỗ lực của các cầu thủ K. Kiên Giang được đền đáp ở phút 64, cầu thủ Suleiman lập công, sút bóng tung lưới thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai) san bằng tỉ số cho đội nhà trong sự reo hò, cổ vũ của khán giả trên sân.

Hơn 25 phút còn lại của trận đấu, chủ nhà K. Kiên Giang và đội khách Đồng Nai thi đấu quyết liệt hơn, tạo ra nhiều đợt phản công nguy hiểm, cống hiến những pha bóng đẹp cho khán giả, gây sóng gió về phía khung thành của nhau nhưng không có bàn thắng nào được ghi./.


Nhóm PV
Hà Nội T&T lên đầu bảng

Một ngày sau khi Sông Lam Nghệ An bị cầm chân 2-2 trên sân nhà bởi Kienlongbank Kiên Giang, Hà Nội T&T đã nhảy lên chiếm ngôi đầu bảng V-League nhờ chiến thắng 1-0 trước XM The Vissai Ninh Bình chiều 16/6.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN