Cảm động cảnh mẹ gặp con gái đã mất nhờ công nghệ thực tế ảo

Công nghệ thực tế ảo đang làm cho người chết “hồi sinh” để giúp người sống đối mặt với nỗi đau.

Theo tờ Dailymail (Anh), kênh truyền hình Hàn Quốc MBC đã sử dụng công nghệ thực tế ảo để giúp một bà mẹ đoàn tụ với con gái 7 tuổi đã mất từ năm 2016 bằng găng tay nhạy tiếp xúc và âm thanh.

Chú thích ảnh
Mẹ và con gái "đoàn tụ". Ảnh Dailymail

Chương trình của MBC mang tên “Meeting You” kể lại câu chuyện về nỗi mất mát của gia đình bà Jang khi cô con gái Nayeon chết vì bạo bệnh.

Xem chương trình cảm động của MBC:

Nhờ thực tế ảo, mẹ và con gái có thể chạm, chơi và nói chuyện với nhau. Cô bé thậm chí còn trấn an mẹ rằng cô bé không còn đau đớn nữa.

Chú thích ảnh
Hình ảnh kỹ thuật số của Nayeon. Ảnh: Dailymail

Jang Ji-sung, mẹ của bé Nayeon, đã đeo thiết bị thực tế ảo Vive và được đưa vào một khu vườn, nơi con gái mặc váy tím đang đứng đó mỉm cười.

Người mẹ xúc động khi nhìn thấy hình ảnh kỹ thuật số của con gái, thốt lên: “Ôi con gái xinh đẹp, mẹ nhớ con lắm”.

Chú thích ảnh
Bà Jang - mẹ của Nayeon. Ảnh: Dailymail

MBC đã cố gắng thiết kế khuôn mặt, cơ thể và giọng nói của Nayeon với mức độ càng chính xác càng tốt.

Cô bé mắt sáng, tóc đen đã hỏi mẹ ở đâu và có nghĩ tới mình không. Bà mẹ trả lời: “Lúc nào mẹ cũng nghĩ tới con”.

Chú thích ảnh
Bé Nayeon trong ảnh thật. Ảnh: MBC

Lúc đầu, bà Jang còn chần chừ chạm vào đứa con kỹ thuật số cho tới khi Nayeone bảo mẹ nắm tay mình. Bà Jang đã nắm tay con và nước mắt lăn dài trên mặt.

Chồng bà Jang và hai con đều xem cuộc đoàn tụ từ hàng ghế khán giả và đều khóc.

Chú thích ảnh
Hình ảnh bé Nayeone được tái tạo bằng công nghệ. Ảnh: Dailymail

Có lúc, cô gái nhỏ chạy về phía mẹ và tặng mẹ hoa rồi nói: “Mẹ ơi, mẹ có thể thấy con không còn đau nữa, đúng không?”

Vào cuối hành trình kỳ diệu, Nayeone nằm xuống ngủ, nói rằng cô bé mệt và mẹ cô bé nói lời tạm biệt.

Chú thích ảnh
Hai mẹ con trong bối cảnh thực tế ảo. Ảnh: Dailymail

Bà Jang cho biết bà thực hiện phim tài liệu này để giúp người khác – những người cũng mất người thân như bà. Bà luôn đeo chiếc vòng cổ đựng tro của Nayeon.

Bà viết trên blog cá nhân: “Ba năm sau, giờ tôi nghĩ tôi cần yêu con bé nhiều hơn là nhớ nó và buồn chán, để tôi có thể tự tin khi gặp con bé sau này. Tôi hy vọng nhiều người sẽ nhớ Nayeon sau khi xem chương trình”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Bệnh viện đầu tiên trên thế giới hoạt động hoàn toàn dựa vào công nghệ thực tế ảo
Bệnh viện đầu tiên trên thế giới hoạt động hoàn toàn dựa vào công nghệ thực tế ảo

Ngày 20/11, Trung tâm Y tế Sheba (SMC) của Israel tuyên bố trở thành bệnh viện đầu tiên trên thế giới hoạt động hoàn toàn dựa trên công nghệ thực tế ảo (VR).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN