Tây Ninh: Truy điệu, an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024), sáng 24/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên - Tây Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ, lễ truy điệu và an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chú thích ảnh
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Ngài Kun Kim, Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, Quân khu 7 và lãnh đạo các thời kỳ tỉnh Tây Ninh tham dự sự kiện.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện nghi lễ thỉnh chuông. 

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gióng 3 hồi chuông chiêu tập anh linh các liệt sĩ. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh đọc điếu văn ôn lại truyền thống. 

Đọc điếu văn ôn lại truyền thống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tạc dạ, ghi lòng về công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Chiến tranh đã đi qua, nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc và sự vươn lên của cuộc sống mới. Song niềm vui, hạnh phúc chưa thể trọn vẹn khi còn đó những mộ liệt sĩ chưa biết tên hay 1 dòng địa chỉ, những hương hồn liệt sĩ chưa về với đất mẹ. Đây là nỗi đau, là trách nhiệm chưa tròn của người đang sống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu và an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 – Tân Biên là nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ, trong đó có khoảng 5.000 liệt sĩ hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và chính quyền tay sai để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và hơn 10.000 liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo các lực lượng Campuchia thấp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. 
Chú thích ảnh
Lễ truy điệu và an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. 
Chú thích ảnh
Lễ truy điệu và an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên (Tây Ninh). 
Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Từ núi rừng hiểm trở nước bạn Lào đến phòng thí nghiệm giám định ADN, từng bước chân, từng giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ tỉnh Nghệ An đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: đưa các anh về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh.

Đi tìm tên cho những người còn nằm lại

Đi tìm tên cho những người còn nằm lại

Trong 8 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Bình độ 300 (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) có 3 trường hợp còn lưu giữ được những thông tin cá nhân sau hơn 40 năm nằm lại nơi chiến trường xưa. Những dấu tích ấy đang mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.