Nữ tiểu thương làm hàng ngàn chiếc mũ ngăn giọt bắn tặng y bác sỹ chống dịch COVID-19

Với kinh nghiệm 30 năm trong nghề kinh doanh và làm mũ, chị Quách Mỹ Linh, một tiểu thương kinh doanh mũ ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã làm hàng ngàn chiếc mũ ngăn giọt bắn để tặng các bác sỹ đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Căn nhà nhỏ của chị Quách Mỹ Linh nhộn nhịp mỗi ngày khi cả nhóm cùng bắt tay vào làm mũ ngăn giọt bắn chống dịch bệnh COVID-19.

Chúng tôi tìm gặp chị Quách Mỹ Linh tại cơ sở sản xuất mũ nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận. Dáng người nhanh nhẹn và nụ cười thân thiện, chị Linh cho biết cơ sở của chị bắt đầu làm mũ ngăn giọt bắn để tặng các bác sỹ ở tuyến đầu chống dịch từ ngày 1/4 đến nay. Tại cơ sở của chị Linh, mỗi người được giao một khâu trong việc làm mũ: người chuyên cán cắt các miếng nhựa, người dán tấm mút, người chuyên may đường viền cho mũ, người tra nút vào mặt nạ...

Chú thích ảnh
Các chị em tiểu thương tại chợ Bà Chiểu giúp chị Linh làm viền cho các chiếc mũ ngăn giọt bắn.
Chú thích ảnh
Anh Trần Ngọc Ân, Trưởng nhóm thiện nguyện Xuân Yêu Thương cũng phụ giúp các chị em dán dòng chữ về chống dịch lên chiếc mũ ngăn giọt bắn.

"Tất cả đều rất khẩn trương để kịp có hàng ngàn chiếc mũ ngăn giọt bắn đem đi tặng cho các bác sỹ, y tá đang làm việc trong các bệnh viện đang chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Trung bình một ngày, cơ sở của tôi làm được khoảng 330 cái. Tính đến nay, cả nhóm đã tặng hơn 3.500 chiếc mũ ngăn giọt bắn cho các bác sỹ, y tá tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới…”, chị Linh nói.

Chú thích ảnh
Để làm ra một chiếc mũ ngăn giọt bắn phải trải qua nhiều công đoạn như: cắt nhựa, dán chữ, làm viền mũ, làm dây mũ...

Chị Mỹ Linh cho biết, với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề kinh doanh mũ thời trang, chị đã nảy ra ý tưởng làm mũ ngăn giọt bắn để phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi dịch bắt đầu bùng phát ở Việt Nam. Chị đã rủ thêm 9 người bạn trong nhóm thiện nguyện cùng mình hoàn thành các chiếc mũ để có thể sớm gửi tặng cho các y tá, bác sỹ đang ngày đêm cứu chữa cho các bệnh nhân mắc COVID-19 trong các bệnh viện.

Chú thích ảnh
Chị Mỹ Linh mong muốn những chiếc mũ ngăn giọt bắn sẽ phần nào giúp cho các bác sỹ an toàn khi tham gia chống dịch.

Thời gian đầu, để hoàn thành một chiếc mũ ngăn giọt bắn, ai cũng thấy khó khăn do chưa "quen tay quen việc". Tuy nhiên, vì tình cảm dành cho các y, bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch và mong muốn các bác sỹ có thêm phương tiện đảm bảo phòng dịch nên nhóm của chị Linh đã nghiên cứu, mày mò tham khảo các ý tưởng của nước ngoài, sau đó điều chỉnh cho phù hợp với người Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Những chiếc mũ ngăn giọt bắn đầu tiên được ưu tiên gửi đến các y, bác sĩ ở các khoa Cấp cứu, Vi sinh, Nhiễm...

Anh Trần Ngọc Ân, người làm mũ cùng chị Linh, chia sẻ: "Những chiếc mũ này mang tình cảm của người làm và là cầu nối để mọi người dân gửi tình cảm, sự biết ơn đến các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Bởi, trong thời gian qua, các y, bác sỹ đã phải làm việc khá vất vả trong môi trường dịch bệnh để giúp nhiều bệnh nhân khỏi bệnh, sớm trở về với người thân".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bác sỹ tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố cảm thấy khá vui khi được tặng những chiếc mũ ngăn giọt bắn chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Các chú bảo vệ tại bệnh viện cũng được tặng và dùng thử mũ ngăn giọt bắn.
Chú thích ảnh
Các bé đến bệnh viện khám bệnh cũng được nhóm chị Linh gửi tặng mũ ngăn giọt bắn.

Theo chị Linh, để có kinh phí làm ra số mũ này, chị đã vận động người thân, bạn bè, các tiểu thương trong chợ Bà Chiểu... cùng đóng góp. "Nhóm của chúng tôi dự định sẽ sản xuất thêm nhiều mũ ngăn giọt bắn hơn nữa nên tôi hy vọng sẽ có sự đóng góp thêm của mọi người nhằm giúp các bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch có thể hoàn thành công việc tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho mình”, chị Linh nói.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.