Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, trên cánh đồng đậu xanh ở xã Tri Tôn, không khí thu hoạch diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn. Các chủ ruộng cùng nhân công thời vụ liên tục hái đậu, tiếng nói cười rôm rả hòa cùng nhịp lao động tất bật những ngày giáp Tết.
Đang cùng nhóm lao động thu hoạch đậu xanh trên diện tích 2.500 m2, chị Néang Út cho biết đây là năm đầu tiên gia đình trồng loại cây này. “Năm nay đậu ra trái nhiều và đang chín rộ nên tôi phải thuê thêm khoảng 20 lao động thời vụ, mức công khoảng 200.000 đồng/người/ngày để kịp thu hoạch”, chị nói.
Theo chị Néang Út, thời điểm nắng nóng kéo dài khiến đậu dễ nổ trái nếu không thu hoạch kịp, dẫn đến thất thoát. “Giờ chỉ mong thu hoạch xong rồi bán được giá, nhưng cũng chưa biết lời lãi ra sao sau khi trừ chi phí giống, phân thuốc và nhân công”, chị bộc bạch.
Cách đó không xa, ruộng đậu xanh rộng khoảng 3.000 m2 của gia đình chị Néang Kha cũng đang bước vào cao điểm thu hoạch. Để tiết kiệm chi phí, chị huy động thêm người thân trong gia đình cùng tham gia.
“Đậu đang chín rộ nên nhà tôi tranh thủ hái sớm. Dự kiến sau khi phơi khô sẽ thu được khoảng 200 kg hạt. Giá bán hiện khoảng 31.000 - 32.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái từ 4.000 - 5.000 đồng/kg nên nông dân rất phấn khởi vì có lãi”, chị Néang Kha chia sẻ.
Theo chị Néang Kha, một vụ đậu xanh kéo dài khoảng hai tháng từ lúc gieo đến khi thu hoạch. Ngoài người trong nhà, chị còn nhờ thêm 4 - 5 người họ hàng hỗ trợ để hoàn thành trước Tết. “Sau đợt này tôi còn thu thêm khoảng hai đợt nữa, dự kiến kéo dài đến gần cuối tháng 3/2026 rồi chuyển sang vụ lúa”, chị nói thêm.
Tuy nhiên, không phải ruộng đậu nào cũng đạt năng suất như mong đợi. Chị Néang Danh cho biết vụ mùa năm nay gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi. “Tôi đầu tư gần 3 triệu đồng tiền giống và phân thuốc cho khoảng 2.000 m2 nhưng sau khi gieo vài ngày thì gặp mưa gây ngập, cây phát triển kém, ít trái. Giờ thu hoạch chắc bán không được 1 triệu đồng, năm nay lỗ vốn”, chị chia sẻ.
Những ngày giáp Tết, niềm vui và nỗi lo đan xen trên đồng ruộng vùng Bảy Núi. Với nhiều hộ, vụ đậu xanh mang lại nguồn thu đáng kể để chuẩn bị đón Xuân; song cũng có những gia đình phải đối mặt với rủi ro do thời tiết và chi phí sản xuất ngày càng tăng. Dù vậy, người nông dân vẫn tất bật trên đồng với hy vọng một mùa vụ thuận lợi, khép lại năm cũ và đón năm mới trong niềm tin vào vụ mùa tiếp theo.