Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Hải Đăng phát biểu tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát
Cách đây 50 năm, Chiến dịch mùa Xuân 1975 đại thắng đã khép lại chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc kể từ Cách mạng tháng Tám năm 1945. Kể từ đó, Việt Nam hoàn toàn thống nhất, 3 miền về chung một nhà. Thống nhất cũng là tên đoàn tàu hỏa chạy từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh và tại RUDN, con tàu Thống nhất đưa các “hành khách” đi khám phá các giá trị văn hóa của mọi miền Tổ quốc. Mỗi địa điểm trong hành trình không chỉ là điểm đến mà còn là câu chuyện về lịch sử, về truyền thống và con người Việt Nam.
Tại đêm gala nghệ thuật “Hành trình Thống nhất”, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Hải Đăng nhấn mạnh ý nghĩa chào mừng Ngày thống nhất, được đánh đổi bằng 21 năm đấu tranh gian khổ của quân và dân ta. Chiến thắng đó mãi là niềm tự hào của toàn thể nhân dân Việt Nam, và các thế hệ trẻ đang học tập ở nước ngoài sẽ tiếp nối chiến thắng đó, xây dựng nên một trang sử mới, một kỷ nguyên mới của dân tộc bằng kiến thức, trí tuệ và sự đóng góp cho tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Chương trình gala nghệ thuật giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc nhất, mang tính biểu tượng của 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đó là âm nhạc, trang phục, món ăn và phương ngữ. Tổng đạo diễn chương trình Hứa Thị Mai Linh, sinh viên từ miền Nam, cho biết khi dàn dựng chương trình chào mừng ngày 30/4, Linh luôn nhớ đến người ông là cựu chiến binh. Dù ông đã cao tuổi song vẫn tham gia hoạt động giáo dục lòng yêu nước cho thanh niên. Với Linh, ngày 30/4 vừa là ngày lễ của dân tộc, vừa là ngày của niềm tự hào gia đình đã góp công trực tiếp vào chiến thắng.
Một tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên RUDN biểu diễn. Ảnh: TTXVN phát
Trưởng Phòng công tác sinh viên tại RUDN phụ trách các nước châu Á, Vyacheslav Sokolov, cho biết chương trình văn nghệ của sinh viên Việt Nam đã trở thành thương hiệu mạnh trong môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ ở RUDN. Ông vui mừng khi RUDN thu hút được ngày càng đông sinh viên Việt Nam theo học và tin tưởng rằng những năm tháng học tại nước Nga sẽ để lại dấu ấn trong tim mỗi sinh viên, trở thành "viên gạch" vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại RUDN Nguyễn Thị Thương chia sẻ, ngoài hội nhập thì lan tỏa văn hóa dân tộc luôn là nhiệm vụ và ý thức của mỗi sinh viên tại RUDN. Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Việt Nam, các triển lãm về Việt Nam đã được trưng bày tại nhiều toà nhà trong khuôn viên trường. Ngoài ra, các bạn sinh viên quốc tế còn được “chiêu đãi” các món ăn truyền thống từ các vùng miền của Việt Nam... Tất cả những bản sắc của Việt Nam đã được hoà quyện một cách “thống nhất trong đa dạng”. Đó cũng là thông điệp mà các bạn sinh viên Việt Nam muốn giới thiệu đến bạn bè nước ngoài tại trường.
Có thể thấy, chương trình giới thiệu văn hóa thường niên được chuẩn bị công phu và ngày càng có chiều sâu. Từ việc lựa chọn hình ảnh đặc trưng về đất nước cho đến cách giới thiệu đến bạn bè quốc tế rất sáng tạo. Sinh viên Việt Nam tại RUDN đến từ nhiều vùng miền, họ tự hào được đưa quê hương mình đến với bạn bè Nga và quốc tế để ngày càng có thêm nhiều người biết rằng Việt Nam là nơi đến rồi muốn đến nữa, Việt Nam có nền ẩm thực có thể làm vừa lòng cả những người khó tính nhất và Việt Nam là nơi có nền nghệ thuật phong phú với những con người thân thiện, có khát vọng và quyết tâm công hiến trên con đường đi đến những thành công.