Cảnh sát giao thông mở đường dẫn cho xe chở bệnh nhi đi cấp cứu

Tối 24/1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày, Đội 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán thì tiếp nhận thông tin cần giúp đỡ trong trạng thái hốt hoảng của người thân cháu bé Võ Hoài Lâm (3 tuổi) đang bị sốt co giật.

Cháu đang trên đường từ tỉnh Vĩnh Long đến bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu.

Do đường đông xe, việc di chuyển đi cấp cứu mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của cháu bé. Đội 7 đã ngay lập tức phân công một Tổ Cảnh sát giao thông (gồm Trung tá Đinh Văn Điện; Thiếu tá Hoàng Văn Quý; Thượng úy Lê Nhựt Linh và 2 cán bộ Cảnh sát cơ động) sử dụng xe mô tô đặc chủng của Cảnh sát giao thông 80A-00049 và xe ô tô tuần tra của Cảnh sát giao thông 80A-04174 mở đường dẫn xe chở cháu bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. 

Được cấp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe cháu Lâm đã ổn định và tiến triển theo chiều hướng tích cực. Gia đình cháu bé xúc động gửi lời cảm ơn tới Tổ Cảnh sát giao thông.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chung tay mang mùa trăng yêu thương đến trẻ em đặc biệt

Chung tay mang mùa trăng yêu thương đến trẻ em đặc biệt

Dịp Tết Trung thu 2026, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, vui chơi được tổ chức tại nhiều nơi, góp phần mang đến niềm vui, sự sẻ chia và động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em đón mùa trăng thêm ấm áp, trọn vẹn.

Vượt lũ trong đêm đưa bệnh nhân đi cấp cứu

Vượt lũ trong đêm đưa bệnh nhân đi cấp cứu

Trong đêm 15/9, giữa lúc mưa lũ diễn biến phức tạp, BCH Quân sự xã Tam Thái cùng lực lượng chức năng xã Tam Thái (Nghệ An) đã vượt qua nguy hiểm, kịp thời đưa một bệnh nhân có dấu hiệu nghi viêm ruột thừa cấp đi cấp cứu.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.