Người làm sống dậy thổi hồn vào những sản phẩm sơn son thếp vàng

Hơn 36 năm khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng, trải qua bao thăng trầm nhưng bằng tình yêu nghề truyền thống, ông Lê Bá Chung (sinh năm 1960) người làng Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã làm sống dậy nghề sơn son thếp vàng tồn tại cách đây 500 năm, vốn bị mai một.
Người làm sống dậy thổi hồn vào những sản phẩm sơn son thếp vàng ảnh 1

Nghệ nhân Lê Bá Chung say mê với công việc. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Ông vinh dự được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và được đề cử là một trong những “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017


Gian nan khởi nghiệp

Lớn lên trong gia đình có ba đời làm nghề sơn son thếp vàng, ngọn  lửa nghề đã được truyền lại và hun đúc trong Lê Bá Chung từng ngày. Năm 1981, ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lê Bá Chung trở về địa phương và chọn nghề gia truyền để gây dựng kinh tế. Nhưng sự quyết tâm của Lê Bá Chung không thắng được hoàn cảnh. Những năm ấy, khi đất nước vừa ra khỏi thời kỳ bao cấp, nhiều người chỉ lo cơm ăn, áo mặc, ít người đủ điều kiện để sơn son thếp vàng đồ vật trong nhà. Đây là thời kỳ khó khăn nhất về nghề, làng Kiêu Kỵ còn ít người làm nghề sơn son thếp vàng.

Với quyết tâm không để nghề truyền thống cha ông bị mai một, Lê Bá Chung quyết định khởi nghiệp bằng con đường tiền nhân đã chọn. Sau khi hợp tác xã sơn son thếp vàng của thôn giải thể, ông Lê Bá Chung đã đứng ra nhận mua lại toàn bộ công cụ của hợp tác xã. Sau đó, ông bị các xã viên đòi lại những thứ đã mua vì đó là vốn góp của xã viên chứ không phải tài sản tập thể. Mất cả vốn, đồ nghề, ông Chung vẫn không nản lòng. Với sự say nghề của mình, ông đã vận động được 3 hộ dân góp tư liệu mở xưởng sản xuất sơn son thếp vàng.

Để quảng bá tay nghề, tìm đầu ra cho sản phẩm, ông Lê Bá Chung một mình bắt xe đi tìm việc ở các tỉnh thành. Nhờ cái tâm sáng, cùng tay nghề khéo léo, ông Chung đã tạo được lòng tin với khách hàng.

Với những nỗ lực của nghệ nhân Lê Bá Chung, làng Kiêu Kỵ từ chỗ chỉ có  3 - 4 gia đình nhỏ lẻ gắn bó với nghề, đến nay trong làng đâu đâu cũng vang lên thanh âm búa đập quỳ vàng. Các sản phẩm của làng liên tục được vận chuyển đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ cho biết, UBND xã đánh giá cao vai trò của Hợp tác xã công nghiệp Quỳ Vàng do ông Lê Bá Chung làm giám đốc vì có nhiều công sức trong việc phục dựng nghề truyền thống của địa phương. Xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân phát triển nghề truyền thống.

Mong muốn truyền nghề cho lớp trẻ

Nghề sơn son thếp vàng đòi hỏi người thợ phải có tính kiên trì, cầu kỳ và tâm huyết. Vì vậy hiện nay, việc thu hút lớp trẻ theo học nghề không đơn giản nhất là khi các nhà máy, khu công nghiệp mới tại Hưng Yên đang mọc lên ngày càng nhiều với mức lương hấp dẫn. Nắm bắt được điều này, ông Lê Bá Chung đã đề xuất Trung tâm khuyến công và phát triển công nghiệp, Sở Công Thương thành phố mở 5 lớp dạy nghề với 175 học viên tham gia. Nhiều học viên, sau khi lành nghề đã có thu nhập khá, tự mở xưởng sản xuất độc lập, tạo việc làm được cho hơn 500 lao động trong và ngoài xã.

Người làm sống dậy thổi hồn vào những sản phẩm sơn son thếp vàng ảnh 2

Nghệ nhân Lê Bá Chung với đồng nghiệp. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Anh Nguyễn Văn Dũng, quê ở Lạng Sơn đến học nghề và làm việc tại xưởng của nghệ nhân Lê Bá Chung chia sẻ, khi học và làm việc với nghệ nhân Lê Bá Chung, anh đã học hỏi nhiều điều, từ tính cách cẩn thận, tỉ mỉ đến cái tâm với nghề.

Nghệ nhân Lê Bá Chung cho biết: Nghề đòi hỏi ở cái tâm của người thợ. Tất cả các công đoạn sơn son thếp vàng đòi hỏi người thợ phải vững tay nghề, tỉ mỉ từng khâu. Thế nên, làm nghề sơn son thếp vàng này, không phải ai cũng theo được lâu dài được nếu như không có tâm.

Nghệ nhân này cho biết thêm, tâm nguyện lớn nhất của ông là tiếp tục truyền nghề cho thế hệ trẻ. Người nghệ nhân không khỏi trăn trở khi cứ 100 học viên chỉ có khoảng một nửa theo nghề sau khi được đào tạo. Dù vậy, ông vẫn mong muốn truyền nghề cho lớp trẻ, mở lớp đào tạo nghề thu hút nhiều học viên hơn nữa.

Dấu ấn nghệ nhân Lê Bá Chung và những người thợ tài hoa của làng Kiêu Kỵ đã và đang trải dài khắp mọi miền đất nước. Từ những công trình di tích lịch sử như Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, tượng phật chùa Hưng Phúc... đến Nhà Quốc hội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia... đều có bàn tay điêu luyện của người Kiêu Kỵ. Chính những con người thầm lặng, bền bỉ như nghệ nhân Lê Bá Chung đã góp phần bảo tồn, phát triển những nét tinh hoa văn hóa dân tộc.

Mạnh Khánh - Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.