Sau 5 năm, chương trình đã tổ chức hơn 100 sự kiện, thực hiện bảo trợ lâu dài cho 550 trẻ mồ côi do COVID-19 và 86 trẻ mồ côi do bão Yagi, với tổng nguồn lực hơn 77 tỷ đồng.
Những ánh mắt không thể nào quên
Trong không gian Công viên Tưởng niệm nạn nhân COVID-19, những ngọn nến lần lượt được thắp lên. Các đại biểu, bác sĩ, lực lượng từng tham gia chống dịch, tình nguyện viên cùng các em nhỏ hướng ánh sáng về biểu tượng “Giọt Nước”, dành một phút tưởng niệm những người đã mất trong đại dịch.
TS.BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115, một bệnh viện tư nhân thuộc Tập đoàn Hoa Lâm, chia sẻ: “Năm năm đã trôi qua, nhịp sống của thành phố đã trở lại sôi động, nhưng với đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi, những ký ức về cuộc chiến chống dịch COVID-19 dường như vẫn còn nguyên vẹn”.
Điều ông nhớ nhất là những ánh mắt của người bệnh hoang mang, bấu víu để bước qua lằn ranh sinh tử; ánh mắt nghẹn ngào của người thân và ánh mắt mệt nhoài của đội ngũ y, bác sĩ nhưng không từ bỏ.
“Đại dịch đã đi qua, nhưng ký ức thì vẫn còn lưu giữ mãi”, TS.BS Trương Vĩnh Long nói.
Từ đầu tháng 8/2021, Bệnh viện Gia An 115 tham gia “chia lửa” cùng các bệnh viện công lập trong cuộc chiến chống COVID-19. Bệnh viện triển khai nhiều hoạt động như “Tiếp sức ECMO”, “Chuyến xe thiện nguyện 0 đồng” đưa người bệnh COVID-19 đã khỏi về nhà, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các địa phương và trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch.
Theo TS.BS Trương Vĩnh Long, sau khi giông bão qua đi, những người làm nghề y càng nhận rõ hơn giá trị của hai chữ “y đức”, đó là sự dấn thân và một trái tim biết đau trước nỗi đau của người bệnh.
“Nỗi đau ấy còn là hàng nghìn trẻ em đã mồ côi cha, mồ côi mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ. Chúng tôi cảm thấy có một món nợ và trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ, đó là tiếp tục đồng hành cùng chương trình, cùng các con; che chở, nâng đỡ và trao niềm tin để các con tiếp tục bước đi trong cuộc đời”, bác sĩ Long chia sẻ.
Từ mất mát đến những điểm tựa
Từ câu chuyện của những người từng ở tuyến đầu, chương trình chuyển sang những câu chuyện của các em nhỏ đã mất người thân trong đại dịch.
Gần 200 trẻ em cùng người thân đang được chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành đã có mặt tại sự kiện. Đây là những em chịu những mất mát khác nhau, thế nhưng cùng phải đối diện với một khoảng trống lớn trong tuổi thơ.
Nguyễn Lê Ngọc Anh, 14 tuổi, là một trong những em như vậy. Sau khi mất cha vì COVID-19, Ngọc Anh sống cùng mẹ và em nhỏ trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Em học tốt, biết phụ mẹ chăm sóc em và luôn giữ những kỷ niệm về người cha đã mất.
Trong nhật ký, Ngọc Anh viết thư kể với cha về những thành tích và những điều diễn ra trong cuộc sống. Những vui buồn thường ngày, em nhiều khi không kể với mẹ vì sợ mẹ thêm lo lắng. Chiếc điện thoại của cha cũng được em giữ lại như một kỷ vật đặc biệt.
Tại chương trình, những bức ảnh gia đình từ khi còn đủ bốn thành viên được ghép thành một tấm bảng lớn dành tặng Ngọc Anh. Món quà bất ngờ khiến cô bé xúc động khi nhìn lại hình ảnh gia đình trước khi đại dịch xảy ra.
Cả nước có gần 4.400 trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do COVID-19; riêng TP Hồ Chí Minh có hơn 2.300 em. Năm năm sau đại dịch, nhiều em đã trưởng thành hơn, song hành trình học tập và cuộc sống phía trước vẫn cần những điểm tựa lâu dài.
Chương trình cũng kể câu chuyện về chị Nguyễn Cẩm Lệ, người đã hai lần lựa chọn trở thành mẹ của những đứa trẻ không do mình sinh ra. Chị đồng hành, hỗ trợ hai em Ngân và Yến đến năm 18 tuổi. Qua những năm tháng ấy, sự quan tâm không chỉ được thể hiện bằng vật chất mà còn bằng tình cảm và sự hiện diện của một người mẹ trong quá trình các em trưởng thành.
Hình ảnh “Ngọn đèn tri thức” được đưa vào chương trình như một biểu tượng của việc học tập, mái trường và tương lai. Với những trẻ em chịu mất mát sau đại dịch, được tiếp tục đến trường không chỉ là cơ hội học tập mà còn là một phần quan trọng để các em từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.
Trong chương trình, khán giả cũng được gặp Nguyễn Thái Minh Thư, người đoạt giải Nhất cuộc thi “Lá thư tâm sự lần 2” dành cho trẻ mồ côi sau đại dịch. Năm 2021, khi đang học lớp 9, Thư mất cha vì COVID-19. Mẹ em một mình nuôi ba chị em, trong đó hai em nhỏ gặp khó khăn về ngôn ngữ và phát triển. Có thời điểm, Thư từng nghĩ đến việc dừng học.
Trong lá thư gửi mẹ, Thư gọi mẹ là “người hùng không có áo choàng” và mong một ngày có thể nói với mẹ rằng những hy sinh của mẹ không vô ích.
Sau 5 năm, chương trình đã tổ chức hơn 100 sự kiện; trao học bổng và quà với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ khẩn cấp hơn 2.000 lượt trẻ em với tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.
Đặc biệt, chương trình đã thực hiện bảo trợ lâu dài cho 550 trẻ mồ côi do COVID-19 và 86 trẻ mồ côi do bão Yagi, với tổng nguồn lực hơn 77 tỷ đồng.
Từ một lời kêu gọi trong những ngày khó khăn nhất của đại dịch, hành trình ấy được tiếp nối qua nhiều hoạt động hỗ trợ, để những đứa trẻ chịu mất mát có thêm điều kiện học tập, trưởng thành và bước tiếp.