Nam phóng viên cứu người phụ nữ định nhảy cầu Cần Thơ

Anh Nguyễn Chí Hạnh, phóng viên Báo Tuổi trẻ - Văn phòng Tây Nam Bộ đang trên đường về nhà, phát hiện một người phụ nữ dừng ô tô trên cầu Cần Thơ, có biểu hiện muốn nhảy cầu tự tử nên đã kịp thời ngăn cản.
Chú thích ảnh
Người phụ nữ dừng ô tô trên cầu Cần Thơ, định nhảy xuống sông tự tử. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 11 giờ ngày 8/8, anh Nguyễn Chí Hạnh (trú tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy qua cầu Cần Thơ hướng từ thành phố Cần Thơ sang tỉnh Vĩnh Long. Khi đến giữa cầu, anh thấy một chiếc ô tô hiệu Honda màu trắng, mang biển số 64A - 122.XX đậu trong làn đường dành cho xe máy. Cạnh đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang đứng gục mặt vào lan can cầu.

Nghi ngờ người phụ nữ muốn nhảy cầu nên anh Hạnh dừng xe lại quan sát. Sau đó ít phút, khi rời đi khoảng vài chục mét, quay đầu nhìn lại không thấy người phụ nữ đâu nên anh Hạnh vội chạy ngược trở lại chiếc ô tô để tìm kiếm. Lúc này, thấy người phụ nữ trên đã trèo ra bên ngoài lan can định nhảy xuống sông Hậu nên nam phóng viên đã nhanh chóng chạy đến giữ lại. Những người dân đang lưu thông trên cầu nhìn thấy sự việc đã dừng lại hỗ trợ anh Hạnh đưa người phụ nữ vào trong.

“Tôi có hỏi người nhà chị ở đâu để tôi liên hệ đến đón về nhưng chị cứ khóc, không trả lời nên tôi đã liên hệ lực lượng công an và bảo vệ cầu Cần Thơ đến để xử lý vụ việc”, anh Hạnh nói và cho biết, sau khi cứu được người phụ nữ, mọi người mới phát hiện trong ô tô còn có một đứa bé sơ sinh được đặt trên ghế cạnh tài xế.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ nói trên tên K (trú tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) vừa sinh con được khoảng 2 tháng.

Một lãnh đạo Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, có sự việc trên xảy ra. Hiện chị K. đã được cơ quan Công an liên hệ người thân đưa về nhà an toàn.

Chiều cùng ngày, anh Hạnh cho biết, người nhà chị K. đã liên hệ với anh để cảm ơn, đồng thời cho biết tinh thần chị đã ổn định hơn.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Không chỉ giữ gìn bình yên trên địa bàn, lực lượng Công an phường, xã ở thành phố Đồng Nai đang trở thành điểm tựa của những trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình “Con nuôi Công an xã”. Sự hỗ trợ thiết thực, những món quà ấm áp, sự động viên, chăm sóc thường xuyên của những người cha, người mẹ đỡ đầu đang lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc góp phần chăm lo an sinh xã hội, tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh.
Học và làm theo Bác: Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày

Học và làm theo Bác: Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày

Từ những câu nói, lời dạy giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi triển khai mô hình dân vận khéo “Mỗi nhà một câu khẩu hiệu của Bác”. Cách làm gần gũi, thiết thực này góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành những việc làm cụ thể, bắt đầu từ mỗi gia đình.