Mùa Xuân trọn vẹn, ấm áp của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Trong không khí rộn ràng đón Xuân mới, những căn nhà “Mái ấm tình thương” được trao tặng đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hưng Yên.
Chú thích ảnh
Khánh thành "Mái ấm tình thương" cho gia đình bà Nguyễn Thị Chiều (thôn Phương Thông, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên). 

Tết Nguyên đán Bính Ngọ là cái Tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời bà Nguyễn Thị Chiều (75 tuổi, thôn Phương Thông, xã Tân Hưng). Sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ kỹ, xuống cấp, tường nứt, mái dột, lần đầu tiên, bà được đón Xuân trong ngôi nhà mới khang trang, vững chãi.

Nhiều năm qua, công việc của bà Chiều không ổn định, thu nhập bấp bênh, cuộc sống chủ yếu dựa vào lao động thời vụ. Ngôi nhà cũ theo năm tháng đã không còn bảo đảm an toàn, mỗi mùa mưa bão là một lần bà thấp thỏm lo âu. Mong muốn sửa chữa hay xây mới luôn thường trực nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp khiến ước mơ ấy mãi dang dở.

Trước những khó khăn của hội viên, tháng 11/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã kết nối, phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ xây dựng cho bà Chiều căn nhà mới rộng khoảng 60 m² với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Công trình được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cơ bản, giúp gia đình bà có nơi ở an toàn, ổn định lâu dài.

Chia sẻ niềm vui cùng bà Chiều khi nhận ngôi nhà mới, bà Phạm Thị Tuyn, Giám đốc Công ty bê tông Việt Đức (đơn vị đồng hành tài trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho bà Chiều) cho biết, việc doanh nghiệp chung tay cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ xây dựng mái ấm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vừa là trách nhiệm xã hội vừa là sự sẻ chia xuất phát từ trái tim đối với phụ nữ yếu thế.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua quá nhiều vất vả. Với bà Chiều, căn nhà không chỉ là tài sản lớn mà còn là sự chở che tinh thần, tiếp thêm động lực để bà vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Bà Phạm Thị Bảy (thôn 5, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên, bên phải) vui mừng trong căn nhà mới. 

Chung niềm hạnh phúc ấy, bà Phạm Thị Bảy (thôn 5, xã Hồng Vũ) xúc động khi căn nhà “Mái ấm tình thương” được đưa vào sử dụng. Sức khỏe yếu, đau ốm liên miên, người con duy nhất lại ở xa không thể thường xuyên chăm sóc, bà Bảy chỉ trông vào hơn một sào ruộng để mưu sinh. Ngôi nhà cũ đơn sơ, chật hẹp không đủ che chở trước nắng mưa khiến cuộc sống của bà thêm phần nhọc nhằn.

Được sự hỗ trợ 40 triệu đồng từ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương (cũ), cùng sự chung tay của anh em họ hàng và nhân dân địa phương, bà Bảy đã có căn nhà diện tích hơn 50 m² vững chắc. Với bà, đó là món quà vô giá - nơi bà có thể yên tâm sinh sống trong sự đầm ấm, nghĩa tình.

Theo bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên, “Mái ấm tình thương” là chương trình thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ yếu thế ở tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội đã chủ động kết nối, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội để xây mới, sửa chữa 245 mái ấm tình thương với tổng số tiền huy động trên 10,2 tỷ đồng. Mỗi căn nhà được hoàn thành là kết tinh của tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia, trách nhiệm giữa tổ chức Hội và cộng đồng xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp còn quan tâm nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng hội viên để có hỗ trợ phù hợp, từ tư vấn, động viên tinh thần đến kết nối sinh kế, giúp chị em từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Những mái nhà được dựng lên không chỉ làm thay đổi diện mạo đời sống của từng gia đình mà còn vun đắp tinh thần đoàn kết, nhân văn trong cộng đồng, khẳng định rõ nét vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc kết nối nguồn lực xã hội, tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ một cách bài bản, hiệu quả và bền vững.

Xuân mới đang gõ cửa từng mái nhà, mang theo hơi ấm của đất trời và niềm tin về những khởi đầu tốt đẹp. Những “Mái ấm tình thương” vững chãi được dựng xây bằng nghĩa tình và sự sẻ chia của cộng đồng. Từ đó, hy vọng đã được thắp lên trong cuộc sống của nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, làm ấm thêm tình người và tạo nên nền tảng bền vững cho an sinh xã hội, để những mùa Xuân thêm trọn vẹn.

Bài và ảnh: Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.