MU ‘vô duyên’ với sao trẻ

Trong số nhiều sao trẻ thất bại vì không tạo ra dấu ấn lâu dài tại sân Old Trafford, có thể kể ra 11 cái tên từng gây ấn tượng ở cấp độ trẻ MU.

Tom Heaton (2004 - 2010)

Heaton đang gây ấn tượng cho Aston Villa mùa này sau khi đến đây từ Burnley mùa Hè năm ngoái. Nhưng trước khi thi đấu cho Burnley, Heaton đã có khoảng thời gian khoác áo đội trẻ MU. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt từ Tim Howard và Edwin Van Der Sar đã khiến Heaton không bao giờ có cơ hội ra sân cho “Quỷ đỏ” và anh đã phải tìm kiếm cơ hội ở bến đỗ khác.

Danny Simpson (2005 - 2010)

Simpson là cái tên duy nhất trong danh sách này có chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, anh vô địch cùng Leicester chứ không phải cùng MU. Hậu vệ phải này chỉ có 3 lần ra sân cho MU dưới thời Sir Alex Ferguson và liên tục bị đem cho mượn. Cuối cùng, anh đã tìm thấy ngôi nhà đích thực của mình tại Leicester. Anh đã dành nhiều năm ở đây, thi đấu ổn định và là một phần quan trọng trong chức vô địch năm 2016.

Chú thích ảnh

Craig Cathcart (2007 - 2010)

Cathcart là cựu đội trưởng đội trẻ MU. Anh từng có tương lai rất hứa hẹn nhưng giấc mơ thành công tại sân Old Trafford đã bị chặn lại bởi những chấn thương.

Sau khi được cho mượn tại nhiều CLB khác nhau, Cathcart đã được đem bán cho Blackpool vào năm 2010. Tuy nhiên, chính việc chuyển đến Watford sau đó đã giúp cầu thủ này cứu vãn sự nghiệp của mình. Ngày nay, anh vẫn đang là trụ cột nơi hàng phòng ngự The Hornets và cũng đã có 46 lần khoác áo ĐTQG.

Paul McShane (2002 - 2006)

Cầu thủ người Ai-len gia nhập MU năm 2002 và nhanh chóng gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tại CLB. Sau 4 năm cố gắng nhưng không có kết quả, trung vệ này chuyển đến West Brom và sau đó nhanh chóng đến Hull City. Hiện tại, McShane đang chơi cho Rochdale ở giải hạng Nhất.

Danny Higginbotham (1997 - 2000)

Các CĐV sẽ nhớ tên Higginbotham trong màu áo Derby County và Sunderland hơn là sự liên hệ giữa anh và MU.

Sinh ra ở thành phố Manchester, Higginbotham bắt đầu sự nghiệp ở MU nhưng đã không thể cạnh tranh với Dennis Irwin và Phil Neville. Điều này đã khiến anh phải chuyển tới Derby County vào năm 2000.

Chris Eagles (2000 - 2008)

Đến năm 14 tuổi, Eagles đã nhanh chóng thể hiện phẩm chất của mình và tràn trề cơ hội lên chơi cho đội một. Tuy nhiên, xui xẻo thay, anh làm sao có thể cạnh tranh với Cristiano Ronaldo thời điểm đó.

Eagles là cái tên hiếm hoi trong danh sách này đã từng ghi bàn cho MU. Anh đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 trước Everton nhưng đó chỉ như một vệt sáng thoảng qua trong thời gian Eagles ở Old Trafford. Sau đó, anh đã chuyển tới Burnley vào năm 2008.

Chú thích ảnh

Oliver Norwood (2009 - 2012)

Tên của Norwood đã được các CĐV trong và ngoài nước biết đến nhờ những màn trình diễn nổi bật trong màu áo Sheffield United mùa này.
Có lẽ ít ai biết rằng tiền vệ này đã trải qua những năm tháng ăn học tại học viện của MU. Tuy nhiên, anh đã không bao giờ có cơ hội khoác lên mình chiếc áo nổi tiếng của đội một.

Corry Evans (2009 - 2011)

Các CĐV MU hẳn vẫn còn nhớ cái tên Jonny Evans. Vậy thì Corry là em trai của cầu thủ này. Tuy nhiên, khác với người anh trai từng có 200 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”, Corry thậm chí không có nổi một lần.

Vào năm 2010, Corry và Jonny đã có một lần ra sân cùng nhau nhưng đó là trong trận giao hữu trước mùa giải tại Mỹ. Sau đó, Corry nhanh chóng chuyển đến Hull City.

Robbie Brady (2008 - 2013)

Cầu thủ chạy cánh trái này gia nhập học viện MU năm 2008 khi chỉ mới 16 tuổi. Nhưng thật không may, anh đã không thể giành được vị trí ở đội một.
Brady chỉ xuất hiện trong màu áo MU một lần duy nhất khi anh thay thế Alexander Buttner ở những phút cuối cùng trong trận thắng 2 - 1 trước Newcastle ở League Cup.

Sau khi rời Old Trafford, Brady đã gây ấn tượng tại Hull City và Norwich. 3 năm trước, anh đã chuyển tới Burnley với mức phí 13 triệu bảng.

Sylvan Ebanks-Blake (2004 - 2006)

Thật không may cho Sylvan khi sau bàn thắng vào lưới Barnet ở League Cup (cũng là bàn thắng duy nhất cho MU) năm 2005, mùa giải của anh đã sớm kết thúc vì chấn thương.

Sau đó, Sylvan không bao giờ xuất hiện trong màu áo MU nữa. Tuy nhiên, tiền đạo này đã có khoảng thời gian đáng nhớ tại Wolves khi ghi được 61 bàn thắng sau 177 trận.

Chú thích ảnh

David Healy (1997 - 2001)

Healy bắt đầu sự nghiệp tại MU, anh ký hợp đồng với CLB vào năm 1999 sau khi “Quỷ đỏ” giành cú ăn ba lịch sử.

Tuy nhiên, ánh hào quang đã không đến với Healy trong thời gian ở Old Trafford. Anh đã chờ hơn một năm để được ra mắt đội một, trong trận đấu với Ipswich và sau đó vài ngày, anh chuyển đến Preston North End.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.