Mô hình 'Hồi sinh rác thải' của thanh niên xã Bắc Lý

Từ những sách báo cũ, đồ dùng đã qua sử dụng tưởng chừng bỏ đi, Đoàn Thanh niên xã Bắc Lý (tỉnh Ninh Bình) đã hồi sinh, lan tỏa sức sống xanh cho thế hệ trẻ ở địa phương.
Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên xã Bắc Lý tập hợp phế liệu, quy đổi thành tiền để gây quỹ tổ chức các hoạt động của Đoàn. 

Mô hình “Ngày hội hồi sinh rác thải” tại Bắc Lý không chỉ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường mà còn cho thấy sự sáng tạo trong phong trào đoàn, gây quỹ hỗ trợ, mang yêu thương đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, Xuân về.

Một chiều thứ 6 cuối tháng 1/2026, học sinh Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý được nghỉ sớm hơn bình thường để tham gia chương trình “Ngày hội hồi sinh rác thải - Lan tỏa sức sống xanh” do Đoàn thanh niên xã, Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Lý Nhân phối hợp với Đoàn Thanh niên của trường thực hiện.

Giữa sân trường, trên 700 học sinh háo hức chờ đợi chương trình diễn ra. Bên cạnh mỗi em đều có một bọc phế liệu được chuẩn bị ngay ngắn là sách báo cũ, chai nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng. Với một lượng phế liệu tương ứng, các em sẽ được đổi phiếu để nhận về những chậu cây nhỏ và được hướng dẫn trồng cây vào các vật dụng tái chế trong gia đình. Sau chương trình, Đoàn Thanh niên đã thu về trên 2.200 vỏ lon, hơn 600kg bìa, vở cũ, gần 80kg sắt, nhôm. Số tiền quy đổi được gần 4 triệu đồng.

Cầm trên tay chậu cây được trồng trong chai nhựa dùng một lần, em Nguyễn Mạnh Kiên (lớp 8E, Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý) cho biết, khi được nghe thầy cô phổ biến về chương trình, em đã thu thập toàn bộ sách vở cũ, phế liệu của gia đình để tham gia. Trước kia, gia đình em thường bỏ đi hoặc bán đồng nát nhưng với chương trình này em không chỉ đổi được cây xanh mà còn góp một phần nhỏ giúp các anh chị đoàn viên gây quỹ, thực hiện các chương trình có ý nghĩa hơn. Điều đó khiến em rất vui và tự hào.

Chú thích ảnh
Học sinh Trường THCS Bắc Lý, xã Bắc Lý (Ninh Bình), tập kết phế liệu để đổi lấy cây xanh. 

Thầy Nguyễn Nam Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Bắc Lý đánh giá, đây là hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Từ chương trình, học sinh hình thành thói quen sống xanh, hiểu rằng mỗi hành động dù nhỏ cũng có thể mang lại ý nghĩa lớn cho xã hội. Nhà trường luôn khuyến khích và tiếp tục đồng hành, nhân rộng những mô hình giáo dục giàu tính nhân văn trong thời gian tới.

“Việc lồng ghép các hoạt động vì môi trường và an sinh xã hội vào giáo dục không chỉ giúp học sinh phát triển toàn diện mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, giàu lòng nhân ái, tạo nền tảng vững chắc cho sự hình thành nhân cách của các em”, thầy Nguyễn Nam Anh khẳng định.

“Ngày hội hồi sinh rác thải - Lan tỏa sức sống xanh” được thực hiện ở 8 trường học trên địa bàn xã Bắc Lý. Đây là năm đầu tiên, Đoàn Thanh niên xã thực hiện chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thông qua hoạt động tình nguyện này, Đoàn Thanh niên tuyên truyền giúp thanh thiếu nhi hiểu biết và nhận thức tốt hơn về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên và thiết thực; hình thành và phát triển phong cách sống xanh, yêu môi trường.

Theo anh Trần Khắc Đỏ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bắc Lý, Đoàn Thanh niên xã đã thành lập đội hình truyền thông tuyên truyền “Nét đẹp tình nguyện” đến thanh niên, người dân trên địa bàn  về ý nghĩa của chương trình thông qua các trang mạng xã hội, Facebook, Zalo, Tiktok...; đồng thời, phối hợp với Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Lý Nhân vận động các bạn trẻ tham gia, hỗ trợ chương trình.

Sau khi triển khai chương trình ở các nhà trường, Đoàn Thanh niên xã đã thu được trên 5 tấn giấy, bìa, gần 25.500 vỏ lon, 320kg sắt vụn, gần 440kg nhựa; số lượng cây xanh được quy đổi là hơn 1.800 cây. Từ đó, Đoàn Thanh niên đã gây quỹ và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Học sinh Trường THCS Bắc Lý, xã Bắc Lý (Ninh Bình) nhận cây xanh sau khi đổi phế liệu. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức chương trình “Xuân gắn kết 2026” tại Trường Trung học Cơ sở Chân Lý. Tại đây, Đoàn Thanh niên tổ chức gói 250 cái bánh chưng, hoạt động vẽ tranh bảo vệ môi trường, tổ chức các trò chơi, liên hoan văn nghệ và trao 15 suất quà với trị giá 500.000 đồng/suất cho học sinh khó khăn.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bắc Lý cho hay, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục duy trì và phát triển mạnh mô hình thu gom, phân loại phế liệu gây quỹ, coi đây là hoạt động thường xuyên, lâu dài. Để thực hiện điều đó, Đoàn Thanh niên xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân cùng tham gia; đồng thời mở rộng quy mô, đa dạng hình thức tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả cả về bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Từ hoạt động của Đoàn Thanh niên xã Bắc Lý cho thấy, thay vì bị vứt bỏ, mỗi kg phế liệu thu được không chỉ truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, tinh thần sống xanh và trách nhiệm với cộng đồng mà còn thể hiện sự sáng tạo, năng động và nhiệt huyết vì cộng đồng của thanh niên. Nguồn kinh phí gây quỹ từ phế liệu tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc gắn kết bảo vệ môi trường với công tác an sinh xã hội, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, bền vững tại địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.