Lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Biển Đông

Ngày 27/5, tại Chùa Long Phước, phường 5 thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu đã tổ chức lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Biển Đông và phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển Việt Nam.

Ngày 27/5, tại Chùa Long Phước, phường 5 thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu đã tổ chức lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Biển Đông và phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển Việt Nam.

Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu cũng đã tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ và những binh phu ra đi khi bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Tổ quốc.

Đại Đức Thích Minh Lành, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu cho biết: Lễ cầu siêu nhằm tưởng nhớ đến bậc tiền nhân công đức của các binh phu huyện đảo, đồng thời cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ và binh phu Hải đội Hoàng Sa cũng như bách tánh. Đây là một sự tri ân, thể hiện lòng thành kính của người dân Việt Nam đối với những người con đã xả thân cho nền độc lập, tự do của đất nước cũng như những vị binh phu Hoàng Sa đã ra cắm mốc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ cầu nguyện đã thông qua kiến nghị 6 điểm của phật tử Bạc Liêu gửi đến Quốc hội; Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam kêu gọi mọi người góp công, góp sức, góp của để giữ gìn quê hương và biển đảo; vận động đồng bào trong và ngoài nước ''tịnh tài, tịnh vật'' đóng góp cho bộ đội và lực lượng cảnh sát biển giữ gìn biên cương hải đảo; vận động cộng đồng quốc tế, các quốc gia, các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới cùng với nhân dân Việt Nam đấu tranh buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam...

Phật Giáo tỉnh Bạc Liêu cũng đã thông qua kiến nghị đề nghị Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam; yêu cầu Chính phủ Trung Quốc thực hiện trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia ở khu vực Biển Đông trong đó có Việt Nam; kiến nghị Chính phủ khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nếu Trung Quốc không rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Tỉnh hội Phật giáo cũng kêu gọi tất cả chư tăng, ni và đồng bào phật tử trong tỉnh Bạc Liêu không nghe lời kích động và không tham gia biểu tình trái phép gây mất an ninh trật tự, bình tĩnh sáng suốt thể hiện lòng yêu nước, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Cao Thăng

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.