Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, hoa đồng tiền đỏ rực, sao nhái vàng tươi, mào gà đỏ thẫm, cúc vạn thọ và cúc mâm xôi tròn đều đồng loạt khoe sắc. Hương hoa quyện trong mùi đất mới, mang lại cảm giác nôn nao rất riêng của những ngày giáp Tết, khi mùa xuân dường như đang len lỏi về từng góc vườn.
Tại từng nhà vườn, người lao động tranh thủ tỉa cành, chiết nhánh, bứng cây sang chậu lớn, người kéo dây, bơm nước tưới hoa để hoa cho nở đúng vụ Tết. Các loại hoa ngắn ngày như: dừa cạn, xác pháo, sao nhái, vạn thọ được chăm sóc song song với những loại dài ngày như cúc mâm xôi, hoa hồng - những mặt hàng chủ lực của thị trường Tết.
Theo các nhà vườn tại làng hoa Sa Đéc, sự đa dạng về chủng loại đòi hỏi việc tính toán kỹ lưỡng từ thời điểm xuống giống đến lịch chăm sóc. Trồng hoa Tết không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự nhạy cảm với thời tiết. Chỉ một đợt mưa trái mùa hay vài ngày trời trở lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến độ nở và màu sắc của hoa, buộc người trồng phải che chắn, điều chỉnh lượng nước và ánh sáng để giữ nụ đúng thời điểm.
Ông Lê Đăng Thanh, nhà vườn lâu năm tại làng hoa Sa Đéc cho biết, thời tiết năm nay biến động khó lường, những ngày se lạnh xen kẽ mưa trái mùa khiến các loại hoa cánh mỏng dễ bị ảnh hưởng, buộc người trồng phải tăng công chăm sóc. Từng luống hoa được che lưới, điều chỉnh lượng nước và theo dõi hằng ngày để giữ nụ, giữ màu đúng thời điểm xuất vườn phục vụ Tết. Hoa nở sớm cũng làm thị trường sôi động hơn, nhiều loại đã “ăn Tết” trước lịch, trong đó cúc mâm xôi tiếp tục là mặt hàng chủ lực. Giá cả nhìn chung ổn định, tạo tâm lý yên tâm cho nhà vườn và thương lái khi phân phối hoa đi khắp các tỉnh, thành.
Cùng với trồng hoa, nhiều nhà vườn mở thêm các mô hình kết hợp tham quan, chụp ảnh để quảng bá làng nghề. Những lối đi được trang trí tiểu cảnh, bảng tên vườn, tạo điểm nhấn cho không gian xanh, góp phần lan tỏa hình ảnh Sa Đéc như một điểm đến gắn với hoa và văn hóa miệt vườn.
Chị Đỗ Hồng Mai, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi dịp cuối năm chị đều chọn làng hoa Sa Đéc làm điểm dừng chân để cảm nhận không khí Tết sớm. Giữa những giàn hoa rực rỡ, chị thích chậm rãi dạo bước, ngắm sắc hoa nở đều và ghi lại những khoảnh khắc yên bình hiếm có. Theo đó, màu sắc tươi tắn của đồng tiền, cúc và sao nhái khiến không gian như một bức tranh xuân sống động, mang lại cảm giác thư thái và háo hức trước thềm năm mới.