Không cần phải di chuyển hàng trăm km đến những công viên quốc gia xa xôi, người dân và du khách vẫn có thể đắm chìm vào một không gian mang đậm chất châu Phi ngay giữa trái tim thủ đô Pretoria. Bước chân vào không gian của Khu bảo tồn Klapperkop là hành trình khám phá cảnh sắc thiên nhiên yên bình với những đồi cỏ vàng trải dài, mở ra những cung đường mòn uốn lượn lý tưởng cho những ai yêu thích tản bộ hay đạp xe thư giãn và ngắm cảnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, điểm thu hút lớn nhất của Khu bảo tồn Klapperkop chính là hệ sinh thái động vật hoang dã tự do sinh sống ngay trong lòng đô thị. Dạo bước trong khu bảo tồn, không khó để bắt gặp những đàn ngựa vằn thong dong gặm cỏ, vài chú linh dương xanh ngơ ngác ngước nhìn những người khách lạ, hay các loài chim sải cánh giữa không gian rộng lớn. Ông Simon, một người dân thường đạp xe trong khu bảo tồn, cho biết sau những giờ làm việc căng thẳng ở trung tâm, chỉ cần 15 phút đạp xe lên đây, nhìn thấy bầy ngựa vằn thong dong trên cánh đồng là cảm thấy mọi áp lực đều tan biến. Ông cho rằng: “Nơi này thực sự là một đặc ân của Pretoria".
Thế nhưng, điều làm nên sức hút độc đáo của Khu bảo tồn Klapperkop không chỉ nằm ở thảm thực vật hay những loài động vật hoang dã mà là Pháo đài Fort Klapperkop sừng sững, uy nghi.
Nằm trên ngọn đồi Groenkloof, Fort Klapperkop không chỉ là một pháo đài phòng thủ kiên cố mà còn là một bảo tàng ký ức của thủ đô Pretoria. Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX trước thềm cuộc Chiến tranh Anglo-Boer, công trình này mang đậm dấu ấn kiến trúc quân sự cổ kính, từng là mắt xích quan trọng bảo vệ thành phố.
Tiến sâu vào pháo đài, một không gian bảo tàng mở ra với những hiện vật vô giá, đó là những khẩu pháo cổ uy nghi, một đầu máy xe lửa hơi nước nhuốm màu thời gian, những bức tường đá rêu phong…, kể lại câu chuyện về văn hóa và lịch sử của thủ đô.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Linda - một du khách tới từ Anh - hào hứng: "Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi không chỉ được thư giãn, hòa mình trọn vẹn vào vẻ đẹp hoang dã của thiên nhiên mà còn có cơ hội quý giá để tìm hiểu sâu hơn về những trang sử độc đáo của thủ đô”.
Hành trình khám phá Khu bảo tồn Klapperkop sẽ không thể trọn vẹn nếu bỏ lỡ khoảnh khắc ngắm hoàng hôn từ những điểm trên cao đắt giá nhất tại Pretoria. Đứng từ trên cao phóng tầm mắt ra xa, khi Mặt Trời đỏ rực từ từ hạ xuống đường chân trời, trung tâm thủ đô Pretoria và khu bảo tồn rộng lớn như được khoác lên mình một lớp áo choàng lấp lánh dát vàng. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán cây, đổ dài trên thảo nguyên tĩnh lặng và nhuộm vàng cả những bức tường đá của pháo đài cổ, tạo nên một bức tranh nên thơ khi nhịp sống đô thị đang chầm chậm chuyển mình về đêm.
Khu bảo tồn Klapperkop không chỉ là một khoảng xanh thanh bình mà còn là một bản giao hưởng của thiên nhiên hoang sơ và dấu tích lịch sử, một món quà vô giá mà Pretoria trân trọng gìn giữ giữa dòng chảy hối hả của thời gian.