Những ngày cuối tháng 9 này, TP Hồ Chí Minh thường xuyên xuất hiện những cơn mưa xối xả đúng giờ tan tầm, có những ngày kết hợp với triều cường lên cao. Và sau mỗi cơn mưa, nhiều con đường lại ngập sâu, ùn ứ phương tiện giao thông, con đường trở về nhà của hàng ngàn học sinh trắc trở, nguy hiểm hơn. Trong dòng xe cộ đông đúc, nhiều học sinh phải di chuyển qua những đoạn đường ngập nước, quần áo và giày dép bị ướt sau mưa.
Trong hoàn cảnh đó, những cánh thư gửi tới phụ huynh, học sinh của những thầy, cô giáo phụ trách các trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã động viên, khích lệ các em học sinh và cả phụ huynh an tâm hơn. Và giá trị hơn nữa, chính sự quan tâm, lo lắng đó là minh chứng cụ thể cho hành trình giáo dục hướng đến “lấy học sinh làm trung tâm”, đặt sự an toàn của học sinh là yêu cầu cao nhất.
Một đôi giày ướt không quan trọng bằng việc học sinh trở về nhà bình an
Sau trận mưa lớn chiều 22/9, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu) đã viết những dòng dặn dò học sinh khiến nhiều người xúc động: Thầy hiểu rằng, nhiều em học sinh tan trường về có thể đã bị ướt áo, ướt cặp sách, ướt giày dép thậm chí phải rất muộn mới về đến nhà. Thầy rất lo cho sự an toàn của các em (...) Còn chuyện đôi giày thì... không sao cả! Nếu hôm nay giày của các em đã bị ướt, sáng mai (23/9), các em có thể đến trường bằng một đôi dép hoặc đôi giày khác miễn là phù hợp, sạch sẽ và bảo đảm an toàn.
Theo thầy Đỗ Đình Đảo, một đôi giày không nói lên nhân cách của một học sinh. Một bộ quần áo bị ướt cũng không làm thay đổi giá trị của một con người. Điều quan trọng nhất là các em đã biết giữ an toàn cho mình, biết quan tâm đến sức khỏe và trở về nhà bình an. Có thể thấy, khi nhà trường “linh động” trong thực hiện những bản nội quy bắt buộc thường ngày để giữ ấm đôi chân và sự an tâm cho học trò, các em sẽ hiểu rằng: Trường học là nơi chở che và giá trị con người luôn xếp trên mọi điều lệ.
Dưới góc độ chuyên môn, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) trong thư gửi phụ huynh, học sinh đã nêu rõ: Trong những ngày mưa lớn, nếu phụ huynh cảm thấy việc đưa đón con đến trường không thật sự an toàn, có thể cho con nghỉ học ở nhà. Việc học sẽ không bị bỏ lại phía sau. Thầy cô sẽ gửi nội dung lên LMS360 (hệ thống quản lý học tập trực tuyến) hoặc chia sẻ trên nhóm lớp để các em chủ động học tập và theo kịp bài.
Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, một buổi học có thể học bù, một bài kiểm tra có thể làm lại nhưng sự an toàn của một đứa trẻ thì không gì có thể đánh đổi. Thầy mong mỗi gia đình cùng nhà trường quan tâm, theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động lựa chọn điều an toàn nhất cho các em.
Đối với các em học sinh tiểu học, bức thư ngỏ ngày 22/9 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) gửi phụ huynh đã nhấn mạnh: Với tinh thần an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu, nhà trường kính đề nghị cha mẹ học sinh chủ động theo dõi tình hình thời tiết và cân nhắc điều kiện đi lại thực tế của gia đình... Nhà trường hoàn toàn chia sẻ với quyết định của gia đình nhằm đảm bảo an toàn cho các con.
Trong thư ngỏ, Hiệu trưởng nhà trường cũng đưa ra các giải pháp cụ thể cho các em nghỉ học, tạo sự yên tâm cho phụ huynh đó là: Giáo viên sẽ hỗ trợ nội dung học tập qua hệ thống LMS hoặc gửi phiếu học tập phù hợp, giúp các em theo kịp tiến độ học tập khi trở lại trường. Đối với học sinh đến trường, nhà trường vẫn tổ chức các hoạt động dạy học, chăm sóc và bán trú bình thường; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian có mưa dông.
Người đứng đầu nhà trường gửi thông điệp: Kính mong cha mẹ học sinh đặt sự an toàn của các em lên trên hết, chủ động lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và diễn biến thời tiết tại khu vực cư trú.
Rà soát từng tuyến đường, không để học sinh đi qua khu vực nguy hiểm
Ở góc độ quản lý, ngày 21/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn, yêu cầu phối hợp cơ quan chức năng tại địa phương khẩn trương rà soát các tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển đến trường có nguy cơ mất an toàn, tập trung vào các điểm trường, tuyến đường phải vượt sông, suối, lòng hồ bằng đò, thuyền, bè, mảng và các phương tiện khác; các vị trí qua cầu treo, cầu tạm, đập tràn; khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, chia cắt trong mùa mưa bão. Trên cơ sở rà soát, các đơn vị phối hợp xây dựng phương án cụ thể cho từng vị trí, từng nhóm học sinh có nguy cơ cao; tuyệt đối không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.
Các cơ sở giáo dục tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình giao thông trên địa bàn; duy trì thông tin thường xuyên giữa nhà trường với chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh. Khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở, chia cắt hoặc tình huống có nguy cơ mất an toàn, cơ sở giáo dục chủ động phối hợp xử lý, không tổ chức cho học sinh di chuyển qua khu vực nguy hiểm; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng phòng tránh tai nạn, đuối nước và ứng phó với tình huống nguy hiểm trên đường đến trường.
Một nền giáo dục hiện đại, văn minh không đo đếm bằng những phòng học hiện đại, bảng thành tích ấn tượng hay khẩu hiệu đao to búa lớn; đôi khi chỉ qua những sự quan tâm nhỏ, cách ứng xử của người thầy với học sinh của mình sau một cơn mưa lớn. Và đây cũng chính là những bài học thực tiễn về tình người trong quá trình trưởng thành của mỗi học sinh.
Đứng trước sự thất thường của thời tiết phương Nam, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa lớn, mật độ giao thông dày đặc... thì chỉ khi đặt sự bình an của con trẻ lên trước bảng điểm, môi trường giáo dục sẽ góp phần hun đúc tinh thần: Mỗi ngày đến trường của các em học sinh là một ngày vui, được trau dồi kiến thức, trở về nhà an toàn với người thân yêu của mình.