Người đàn ông mua hòn đảo ở nơi tận cùng thế giới và tạo nên thiên đường - Kỳ cuối

Khoảng 10 năm sau khi Grimshaw chuyển đến sống hẳn trên đảo này, Seychelles trở thành điểm du lịch, được xem như thiên đường nhiệt đới.

Kỳ cuối: Bảo vệ thiên đường, di sản xanh và lời nguyện cuối cùng

Theo trang historydefined,net, không lâu sau, các nhà đầu tư bắt đầu chú ý tới đảo Moyenne và tìm cách mua. Có tin một hoàng tử Saudi Arabia đã đề nghị trả hơn 50 triệu USD. Nhưng ông không quan tâm đến tiền và không muốn thấy thiên đường của mình trở thành “điểm nghỉ dưỡng sang trọng” cho khách du lịch.

Chú thích ảnh
Vẻ đẹp của đảo Moyenne. Ảnh: Alamy

Lúc này, ông biết chắc sớm muộn gì các nhà đầu tư giàu có cũng sẽ tìm cách phá vỡ sự yên bình mà ông đã dành hai thập kỷ để tạo dựng. Khi các lời đề nghị mua đảo liên tục đến, ông bắt đầu lên kế hoạch để loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp từ bên ngoài.

Năm 1981, mẹ Grimshaw qua đời, khiến cha là ông Raymond 88 tuổi không có ai chăm sóc. Bất ngờ là ông Raymond đồng ý chuyển ra đảo sống cùng con trai. Grimshaw viết về những năm này: “Chúng tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời bên nhau và trở thành những người bạn thân nhất”.

Năm 1986, ông Raymond qua đời và được chôn trên đảo, cạnh hai “cướp biển vô danh”.

Năm 1996, Grimshaw kể lại cuộc đời và thời gian sống trên đảo Moyenne trong cuốn tự truyện “A Grain of Sand” – cuốn sách khiến ông trở thành tâm điểm của nhiều bài báo du lịch và một phim tài liệu truyền hình (ngay trước khi ông mất).

Năm 1998, để đảm bảo hòn đảo được giữ nguyên trạng mãi mãi (vì ông không kết hôn, không có người thừa kế, không ai tiếp quản), ông đã thành lập Quỹ Moyenne Island Foundation Society.

Dù không có gia đình hỗ trợ, nhưng ông được người dân Seychelles và những người yêu thiên nhiên khắp thế giới tôn trọng nhờ sự tận tụy phục hồi và bảo tồn hòn đảo, hy vọng rằng sự ủng hộ này sẽ đủ để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

Năm 2007, người bạn thân suốt 45 năm Antoine Lafortune qua đời, nhưng trước đó, cả hai đã hoàn thành kế hoạch trồng 16.000 cây, trong đó có 700 cây gỗ quý mahogany.

Biết thời gian của mình có hạn, năm 2009, ông đã gặp Bộ Môi trường Seychelles để lập quỹ bảo vệ đảo vĩnh viễn. Thỏa thuận ký kết đưa Moyenne vào Công viên biển Sainte Anne, nhưng với quy chế riêng và trở thành Vườn quốc gia đảo Moyenne nhỏ nhất thế giới.

Năm 2010, ông cho phép đoàn phim tới đảo làm phim tài liệu về mình và công trình vĩ đại mà ông đã thực hiện. Bộ phim mang tên "A Grain of Sand".

Ông Brendon Derek Grimshaw qua đời ngày 3/7/2012, hưởng thọ 86 tuổi, được chôn cạnh cha và hai “cướp biển vô danh”. Theo nguyện vọng, bia mộ ông ghi: “Brendon D. Grimshaw 1925 - 2012. Moyenne đã dạy ông mở mắt để thấy vẻ đẹp quanh mình và cảm ơn Chúa”.

Trong di chúc, ông bày tỏ mong muốn: “Đảo Moyenne phải được duy trì như một nơi cầu nguyện, yên bình, thư giãn và học hỏi cho người dân Seychelles và khách quốc tế thuộc mọi quốc tịch, màu da và tín ngưỡng”.

Nguyện vọng đó hiện do Quỹ Moyenne Island Foundation gìn giữ.

Dù dễ bị gọi là lập dị hoặc thậm chí điên rồ nhưng thành tựu của ông thật sự phi thường.

Chú thích ảnh
Cây cối trên đảo Moyenne. Ảnh: Alamy

Hiện là một phần của Vườn quốc gia biển Sainte Anne, Moyenne có 16.000 cây bản địa (gồm cả rừng mahogany nhỏ), gần 5km đường mòn, hơn 120 con rùa khổng lồ Aldabra, hàng chục con rùa biển, hơn 2.000 cá thể chim quý như chim bồ câu Hollandais và chim sẻ đỏ Madagascar. Theo ước tính, Moyenne có mật độ loài thực vật trên mỗi dặm vuông nhiều hơn bất kỳ vườn quốc gia nào khác trên thế giới.

Hơn một thập kỷ sau khi ông mất, Moyenne vẫn nguyên vẹn như ông để lại, chưa bị phát triển và đầy sức sống, nhờ những nỗ lực phi thường của ông. Một du khách từng mô tả Moyenne là “một mảng xanh rực rỡ nổi bật giữa bầu trời lam và biển ngọc, như một khu rừng nhiệt đới tí hon trồi lên từ đại dương”.

Theo quy định của Quỹ Moyenne Island Foundation, không quá 50 du khách được phép lên đảo cùng lúc. Ngay cả mùa cao điểm, đảo chỉ đón dưới 300 khách/ngày.

Ngoài thuê thuyền riêng, khách có thể lên đảo nửa ngày hoặc nguyên ngày, kết hợp thăm các đảo khác trong Công viên biển Sainte Anne.

Đảo Moyenne không có cầu cảng, du khách lội chân trần qua làn nước để lên bờ. Lối mòn xuyên rừng đưa du khách vào không gian mát mẻ, rợp bóng của16.000 cây – từ gỗ mahogany, cọ, xoài tới đu đủ – do Grimshaw và Lafortune trồng.

Thỉnh thoảng, du khách sẽ phải dừng lại nhường đường cho một trong những con rùa Aldabra khổng lồ sống tự do trên đảo. Ở Vịnh Cướp biển, rùa biển Hawksbill thường lên bờ đẻ trứng.

Trong sáu đảo của Công viên biển Sainte Anne, Moyenne là đảo duy nhất (trừ Ile Cachee nhỏ xíu) không có khách sạn hay sở hữu tư nhân, dù có trạm nghỉ cho khách. Nhờ Grimshaw cùng bạn bè, điều đó sẽ còn duy trì.

Suketu Patel, người gặp Grimshaw lần đầu năm 1976 và trở thành bạn lâu năm, từng nói về đảo Moyenne: “Có điều gì đó níu chân bạn khi đến đây. Nếu nghĩ mình đang gặp rắc rối lớn, lên đảo bạn sẽ thấy chẳng có gì đáng lo. Moyenne chính là cuộc sống nên có”.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Người đàn ông mua hòn đảo ở nơi tận cùng thế giới và tạo nên thiên đường - Kỳ 1
Người đàn ông mua hòn đảo ở nơi tận cùng thế giới và tạo nên thiên đường - Kỳ 1

Phần lớn những người mua cho mình một hòn đảo nhiệt đới riêng đều tìm kiếm sự xa hoa. Brendon Grimshaw thì khác. Moyenne – hòn đảo ở Seychelles mà Grimshaw mua – cũng khác biệt như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN