Hành trang mang tên “Nam Thành Công”
Buổi lễ là dịp để tập thể thầy cô giáo, phụ huynh và gần 400 học sinh khối lớp 5, cùng nhìn lại chặng đường 5 năm học tập dưới mái trường tiểu học.
Đại diện học sinh khối 5, em Nguyễn Thái Huyền Anh, cho biết, trong khoảnh khắc này, em rất xúc động. Nhìn lại 5 năm qua, các thầy cô của trường đã quan tâm, chỉ bảo em và các bạn hết lòng.
"Sau 5 năm học tập dưới mái trường Tiểu học Nam Thành Công, em đã có những người bạn thân thiết. Sau lễ tốt nghiệp này, em sẽ rời tới ngôi trường mới, với những người bạn, thầy cô mà em chưa biết. Nhưng là một học sinh Tiểu học Nam Thành Công em được tiếp sức về sự tự tin trên con đường sắp tới", em Nguyễn Thái Huyền Anh chia sẻ.
Đại diện học sinh khối 5, em Nguyễn Thái Huyền Anh, phát biểu tại buổi lễ.
Còn anh Nguyễn Văn Hiển, phụ huynh học sinh lớp 5C, bồi hồi nhớ lại cách đây 5 năm, khi con gái anh mới vào lớp 1. Vốn là một cô bé được cưng chiều, hay nhõng nhẽo, nhưng sau một thời gian học tập và rèn luyện, con đã trở thành học sinh có kỷ luật cao, sống tích cực, thân thiện, biết sẻ chia với bạn bè và mọi người xung quanh. Ở nhà, con tự giác trong học tập, chia sẻ việc nhà với cha mẹ…
"Đó là những kỹ năng sống mà con tôi đã được học ở nhà trường, qua các tiết học STEM. Một đứa trẻ có nhân cách tốt, chắc chắn phải từ môi trường kỷ luật tích cực và khoa học. May mắn con tôi được học trong một môi trường như vậy”, anh Hiển chia sẻ.
“Có rất nhiều kỷ niệm trong quá trình trưởng thành của con gái tôi, nhưng tôi ấn tượng nhất về cách cô giáo giúp con nhận thức về thứ hạng. Con gái tôi vốn rất thích đứng vị trí nhất, nhì trong lớp, nhưng cô giáo chỉ ra rằng, giá trị không nằm ở điểm số, bằng khen, giấy khen, mà thông qua việc con là ai, được sự ghi nhận của bạn bè xung quanh ra sao? Nhờ đó, con đã thay đổi hành vi, hòa đồng hơn, khiêm tốn và biết yêu thương, chia sẻ với mọi người”, anh Nguyễn Văn Hiển chia sẻ thêm.
Còn chị Nhữ Thị Phương, Hội trưởng Hội Phụ huynh lớp 5P, Trường Tiểu học Nam Thành Công, xúc động và bày tỏ lòng biết ơn tới cô giáo chủ nhiệm, Ban Giám hiệu đã không ngừng tận tụy và sáng tạo để các con có nền nếp, kỷ luật tốt và kết quả học tập cao nhất khối 5. “Với thương hiệu “Nam Thành Công”, tôi tin bất cứ đứa trẻ nào đến ngôi trường mới, đều có hành trang sự tự tin về kiến thức, và luôn tự hào về mái trường mình đã học”, chị Nhữ Thị Phương nói.
Cô bé học trò xúc động khi phải rời cô giáo và mái trường mà em đã gắn bó suốt 5 năm qua.
Trong không khí rưng rưng xúc động của buổi lễ, cô giáo Lê Thúy Vân, Khối trưởng khối 5, Trường Tiểu học Nam Thành Công, tâm sự: “Sau lễ tốt nghiệp, mỗi em học sinh sẽ đến một môi trường khác nhau, trong tôi giờ đây niềm vui, nỗi buồn đan xen nhau. Vui vì thấy các em trưởng thành hơn và buồn vì phải xa các em. Nhưng với hơn 30 năm trong nghề giáo, tôi tin rằng, với những gì đã được trang bị tại trường Tiểu học Nam Thành Công, các em sẽ có hành trang để vươn cao, vươn xa hơn. Các em sẽ tiếp nối truyền thống học tập, niềm đam mê chinh phục những chân trời mới mà ngôi trường này, các thày cô nơi đây, đã vun đắp cho các em, để giúp các em tự tin ở chặng đường phía trước”.
Theo cô Thúy Vân, học sinh ngày nay được tiếp cận nhiều thông tin, công nghệ hiện đại, vì vậy, vai trò của người thầy không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức, mà còn phải là người dẫn dắt, truyền cảm hứng. Điều đó giúp bồi đắp cho mỗi học sinh sự tự tin, tôn trọng và khát vọng để phát triển. Vì vậy, cô Thúy Vân cho rằng, sự dẫn dắt của người thầy ở bậc Tiểu học sẽ là hành trang để các em bước trên chặng đường tiếp theo một cách vững vàng nhất.
Nơi cất cánh những ước mơ bay xa
Tại lễ tốt nghiệp, cô Phạm Thị Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội nói: “Chào mừng quý vị đã có mặt tại “Sân bay Tiểu học Nam Thành Công” – nơi cất cánh của những ước mơ, nơi chứng kiến hành trình trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh thân yêu”.
Là "cơ trưởng" của chuyến bay “tốt nghiệp” mang số hiệu K5, 2020 – 2025, cô Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, chuyến bay khép lại hành trình Tiểu học, nhưng lại là chuyến bay mở đầu cho một hành trình mới, rộng mở, cao vời, rực rỡ hơn và cũng nhiều thử thách hơn.
Xúc động nhớ lại 5 năm trước đây, cô Phạm Thị Phúc nói, khi mới check - in vào "sân bay" Nam Thành Công, nhiều "hành khách" nhí còn bỡ ngỡ, rụt rè... Vậy mà hôm nay, các con đã trở thành những hành khách mạnh mẽ, trưởng thành với rất nhiều hành trang quý giá, là tri thức, sự tự tin và tình yêu thương.
“5 năm qua, mỗi ngày đầu là một chặng bay đáng nhớ với đủ mọi cung bậc: Lúc bay qua bầu trời trong xanh tràn ngập tiếng cười, lúc vượt qua những ngày mây mù đầy giông tố. Suốt hành trình ấy, bên cạnh các con, luôn có những “phi hành đoàn” đặc biệt là cha mẹ kiên nhẫn chở che, là thầy cô miệt mài dìu dắt, là bạn bè cùng nhau chia sẻ. Và các con – chính là những hành khách dũng cảm nhất, đã không ngừng học hỏi, trưởng thành để điều khiển chuyến bay của mình tiến lên phía trước”, cô Phạm Thị Phúc nói.
Cô giáo Phạm Thị Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Và như nhắc nhớ những học trò của mình về hành trình phía trước và nền tảng đã có, cô Phạm Thị Phúc trìu mến nhắn nhủ: “Các hành khách yêu quý, dù các con có bay đi đâu, có đến những chân trời nào, xin hãy luôn nhớ chuyến bay đầu tiên đã chở các con mang tên Tiểu học Nam Thành Công. Ở đây các thày cô như những tháp điều khiển thầm lặng, vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn mở rộng vòng tay chào đón các con trở về, như đã từng vui mừng đón các con ngày đầu vào lớp 1”.
Và với tất cả niềm tự hào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành Công ví mình như cơ trưởng của chuyến bay đặc biệt tuyên bố: Chuyến bay đặc biệt mang số hiệu K5, 2020-2025 khởi hành từ Trường!Tiểu học Nam Thành Công chính thức cất cánh.
Theo cô Hiệu trưởng Phạm Thị Phúc: Trải qua 35 năm thành lập và phát triển, Trường Tiểu học Nam Thành Công ngày nay đã và đang có một vị thế nhất định trong hệ thống giáo dục của quận Đống Đa và thành phố Hà Nội. Trong những năm qua, trường Tiểu học Nam Thành Công luôn được biết đến trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; lấy học sinh làm trung tâm, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.
Các nội dung chương trình, phương pháp dạy và học đều phải xuất phát từ lòng yêu thương đối với học sinh, tôn trọng nhân cách, cá tính và năng khiếu giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất, tri thức, tâm lí, tình cảm.
Điều mà nhiều giáo viên gửi gắm tới học sinh của mình rằng, dù các em có đi tới nơi đâu nhưng Nam Thành Công vẫn sẽ mãi là “trạm dừng” ấm áp, là nơi truyền cảm hứng và niềm tin vững chắc cho các em trở về bất cứ khi nào, như khẳng lời cô Hiệu trưởng Phạm Thị Phúc: Dù đến những chân trời nào, các con vẫn luôn mang theo mình hành trang mang tên “Nam Thành Công” – nơi đã khởi đầu cho những ước mơ bay xa và chắp cánh để vươn tới những đỉnh cao mới.