Cận cảnh hai khu chợ tiền tỷ tại TP Hồ Chí Minh bị bỏ hoang sau hai thập kỷ
Dù được đầu tư hàng tỷ đồng với kỳ vọng trở thành trung tâm giao thương hiện đại, sau hơn 20 năm, chợ Tân Phú và chợ Phú Hữu (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) lại rơi vào cảnh hoang phế, vắng bóng tiểu thương, trở thành nỗi tiếc nuối của người dân vì sự lãng phí.
Chợ đầu tư tiền tỷ tại TP Hồ Chí Minh bị bỏ hoang hơn hai thập kỷ.
Được biết, chợ Tân Phú (phường Tăng Nhơn Phú) và chợ Phú Hữu (phường Long Trường) từng được xây dựng với mục tiêu thay thế các chợ tự phát, góp phần chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng “chợ xây xong rồi để đó” được cho là do vị trí không thuận tiện và xa khu dân cư, từ đó không thu hút được tiểu thương và người dân đến buôn bán.
Chợ Phú Hữu được đầu tư xây dựng khoảng 1,2 tỷ đồng vào năm 2010 và được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm buôn bán của khu vực này.
Chợ Phú Hữu nằm trên khu đất hơn 2.000 m2 ngay mặt đường Nguyễn Duy Trinh, chỉ hoạt động sầm uất được khoảng 2 năm đầu rồi dần thưa thớt, bỏ hoang cho đến nay. Hiện tại, khu chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc um tùm.
Chợ Phú Hữu hiện được rào bằng tôn sắt xung quanh và khóa chặt cửa.
Thực tế đáng buồn là sau hơn 20 năm, cả hai công trình tiền tỷ này đều trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Cổng rào hoen gỉ khóa chặt, các dãy ki-ốt kiên cố phủ đầy bụi bặm, mạng nhện giăng kín. Nền chợ bong tróc, cỏ dại mọc um tùm và nhiều khu vực đã biến thành nơi tập kết rác thải tự phát, bốc mùi hôi thối và gây ô nhiễm môi trường.
Cách chợ Phú Hữu 12 km, chợ Tân Phú cũng chung số phận. Dù có khoảng 340 thương nhân đăng ký kinh doanh khi đi vào hoạt động năm 2005, chợ này chỉ tồn tại được một tháng rồi phải đóng cửa do vị trí giao thông bất lợi.
Phía bên trong chợ đã biến thành bãi rác, các vật dụng chất đống ngổn ngang.
Các sạp bên trong chợ Tân Phú đã bị mọc rêu và xuống cấp trầm trọng do bị bỏ hoang lâu ngày.
Bên trong chợ Tân Phú, các cánh cửa, ổ khóa, đồng hồ điện của các ki-ốt đã bị mục nát và rỉ sét nghiêm trọng.
Được xây dựng từ năm 2004, chợ Tân Phú có diện tích 4.000 m2 và kinh phí đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng.
Hiện tại, khu vực xung quanh chợ Tân Phú đã trở thành nơi tập kết hàng hóa và bãi rác nhếch nhác.
Sự hoang tàn của hai khu chợ không chỉ gây lãng phí nghiêm trọng ngân sách Nhà nước mà còn đặt ra câu hỏi lớn về công tác quy hoạch, khảo sát trước khi triển khai các dự án dân sinh.
Sau 56 năm nằm lại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc đã trở về quê nhà Đan Phượng, Hà Nội. Cuộc trở về khép lại hành trình tìm kiếm bền bỉ của gia đình, nối lại ký ức dang dở của người con gái từ ngày cha lên đường chiến đấu.
Tính đến 14 giờ ngày 21/9, ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở taluy, hư hỏng mặt đường và ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm.
Dù Hà Nội đã tạnh mưa vài ngày nay, nhưng một số đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu, có nơi gần 1 m. Nhiều xe máy, ô tô bị chết máy, phải gọi cứu hộ khi cố vượt qua điểm ngập.
Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử năm 2025, ngay sát mùa mưa bão năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; đặc biệt là giải pháp về thông tin liên lạc, tình hình xả lũ và di dời người dân để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
Ngày 21/9, UBND xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng) phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 tổ chức bàn giao hệ thống pin năng lượng mặt trời mái nhà thuộc dự án “Ánh sáng Vĩnh Tân” cho Trường Tiểu học Vĩnh Hảo.