Cá Ông nặng hơn 700 kg dạt vào bờ biển Quảng Ngãi với nhiều vết thương

Cá Ông được một người dân địa phương phát hiện vào chiều 15/5, khi đang hành nghề khai thác rong mơ tại gành Yến, thuộc thôn Thanh Thủy.
Cá Ông nặng hơn 700 kg dạt vào bờ biển Quảng Ngãi với nhiều vết thương ảnh 1

Ngư dân Quảng Ngãi tổ chức an táng cá voi nặng 700 kg dạt vào bờ. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Ngày 16/5, hàng trăm người dân thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã tập trung về lăng vọng Nước Ngọt để tổ chức an táng xác cá Voi (hay còn gọi là cá Ông, ngài Nam Hải) dạt vào bờ theo tín ngưỡng dân gian miền biển.

Cá Ông được một người dân địa phương phát hiện vào chiều 15/5, khi đang hành nghề khai thác rong mơ tại gành Yến, thuộc thôn Thanh Thủy. Cá có trọng lượng hơn 700 kg, chiều dài hơn 4 m, vòng bụng khoảng 2 m. Lúc này, trên mình cá Voi có nhiều vết thương và cá vẫn còn thở.

Nhận được tin, người dân trong thôn đã tập trung về khu vực cá Ông dạt vào, tìm cách đưa cá Ông trở lại biển nhưng cá Ông lại dạt vào bờ lần nữa, rồi yếu dần và chết.

Xác cá Ông được chôn cất ngoài bờ biển, sau 3 năm sẽ khai quật xương cốt đem vào lăng vọng Nước Ngọt thờ cúng.

Được biết, tại lăng vọng Nước Ngọt đang lưu trữ hai bộ hài cốt cá Ông và cá Bà có niên đại khoảng 300 năm.

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.