Trước trận tứ kết Champions League PSG - Man City: Đại chiến kim tiền

Cuộc đối đầu giữa Paris Saint - Germain với Manchester City ở tứ kết Champions League 2015 - 2016 diễn ra rạng sáng 7/4 tới là trận đấu rất được chờ đợi. Nó đáng xem bởi đây là cặp đấu được đánh giá là cân tài cân sức và nó được ví là trận đại chiến kim tiền Ảrập, là lần đầu tiên hai đội bóng lắm tiền nhiều của Anh - Pháp này chạm trán nhau ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.

Kể từ khi có sự xuất hiện của ông chủ đến từ Qatar, PSG đã nhanh chóng "thay da đổi thịt" bằng việc thống trị tuyệt đối Ligue 1 với 4 lần đăng quang liên tiếp, cùng với đó là việc luôn góp mặt ở tứ kết Champions League 4 mùa giải gần đây. Thử thách dành cho đội bóng của HLV Laurent Blanc là "gã nhà giàu" đến từ Ngoại hạng Anh. Man City là đối thủ được đánh giá "đồng cân đồng lạng" với đại diện nước Pháp.

Sân Công viên các hoàng tử sẽ tụ hội những ngôi sao lớn nhất. Ảnh: skysports

Lần gần nhất PSG chạm trán Man City vào tháng 12/2008 trong khuôn khổ Europa League. Sau 8 năm, họ tái ngộ nhau trong trận đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới khi “núi tiền” từ giới chủ Ả rập đã biến PSG và Man City thành hai thế lực hàng đầu. Những ngôi sao lớn nhất sẽ tụ hội ở Công viên các hoàng tử.

Man City ngay mùa đầu tiên thuộc về người UAE (2008 - 2009) đã chi 157 triệu euro mua cầu thủ, cao nhất châu Âu và gấp đôi Real Madrid (82 triệu euro). PSG cũng làm điều đó vào mùa 2011 - 2012 khi họ được chuyển giao cho người Qatar với 107 triệu euro để tăng cường lực lượng, nhiều hơn bất kỳ “đại gia” nào của bóng đá châu Âu.

Trong 5 năm trở lại đây, PSG và Man City đã bỏ ra tổng cộng hơn 1 tỷ euro để mua sắm cầu thủ. Và thành công đã đến với họ. Man City vươn lên thành thế lực hàng đầu Premier League với 2 chức vô địch. PSG thì thống trị tuyệt đối Ligue 1 khi đăng quang 4 lần liên tiếp, ngoài ra họ cũng lọt vào tứ kết Champions League 4 mùa gần đây.

Đội bóng Pháp ưa thích những cầu thủ Italy và Serie A với các ngôi sao Cavani, Pastore, Verratti, Motta, Lavezzi, Ibrahimovic, Thiago Silva để hướng đến lối chơi tiqui - taca của Barca. Đặc biệt dưới thời HLV Laurent Blanc, đội bóng thành Paris đang chơi một thứ bóng đá đẹp và không kém phần hiệu quả. PSG hiện đang hoàn toàn rảnh chân khi đã sớm lên ngôi vô địch Ligue 1 và họ cũng chính là những người đá bay một đại diện ưu tú khác của nước Anh là Chelsea ở vòng đấu trước một cách đầy thuyết phục.

Trong khi đó Man City vẫn chưa hình thành bản sắc rõ ràng dưới triều đại của người UAE. Đó chính là hạn chế ngăn cản đội bóng nửa xanh thành Manchester gặt hái thành công tại sân chơi lớn nhất Champions League. Man City mùa này đã không còn cho thấy sức mạnh và sự hiệu quả như những mùa giải trước. Đây là ảnh hưởng của việc các cầu thủ sa sút phong độ cũng như cơn bão chấn thương tại đội bóng này. Ở lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết Champions League này, Man xanh gặp tổn thất nhân sự nghiêm trọng khi một số trụ cột có thể không ra sân. Raheem gặp vấn đề về cơ, trong khi Yaya Toure đang bị đau gót chân, cùng với đó hai ngôi sao Kevin de Bruyne và Samir Nasri cũng khó có thể góp mặt. Trong khi cơ hội ra sân của thủ thành số 1 Joe Hart vẫn đang để ngỏ vì dính chấn thương đùi.

Tại đấu trường số 1 châu Âu, PSG đang được đánh giá cao hơn Man City. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đại diện nước Pháp chiếm lợi thế tại vòng tứ kết. Bất ngờ luôn tiềm ẩn trong cuộc thư hùng của các siêu sao hàng đầu thế giới.

Bất kể đội nào giành vé đi tiếp, PSG hoặc Man City đều sẽ làm nên lịch sử CLB với lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết Champions League.
Minh Đăng
Rashford tỏa sáng, MU sống lại hi vọng Champions League
Rashford tỏa sáng, MU sống lại hi vọng Champions League

Trong trận cầu tâm điểm vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), tiền đạo trẻ 18 tuổi Marcus Rashford đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp Manchester United đá bại gã hàng xóm ồn ào Manchester City 1 - 0 ngay trên sân Etihad, qua đó thắp lên hy vọng có suất dự Champions League mùa năm sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN