EURO 2020: Benzema không thể cứu đội tuyển Pháp

Cú sốc đầu tiên đã xuất hiện ở EURO 2020. Đương kim vô địch World Cup, đội tuyển Pháp dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trên chấm luân lưu trước Thụy Sĩ.

Thầy trò Deschamps chỉ nên trách mình, khi những thay đổi về chiến thuật đã phản tác dụng.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Thụy Sĩ Ruben Vargas thực hiện thành công quả đá luân lưu lượt 4 trong trận đấu vòng 16 đội, chung kết EURO 2020 ở Bucharest, Romania ngày 28/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Những trận đấu ở giai đoạn loại trực tiếp không có chỗ cho những sai lầm, nên dễ hiểu nếu ưu tiên sẽ dành cho việc vận hành và đảm bảo hệ thống quen thuộc hoạt động trơn tru. Rốt cuộc, HLV Didier Deschamps đã chọn đúng trận đấu gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8 để dịch chuyển từ bộ tứ vệ quen thuộc sang ba hậu vệ nhằm tạo ra điều mới mẻ nào đó.

Sự thay đổi đó đã làm hàng thủ Pháp rung lắc và mong manh trông thấy. Clement Lenglet, hậu vệ chưa ra sân một phút nào ở vòng bảng EURO 2020, bỗng chốc hiện diện ngay lập tức bên cạnh Raphael Varane và Kimpembe ở trung tâm hàng thủ.

Sự chuệch choạc trong cách phối hợp giữa bộ ba trung vệ này là chi tiết Thụy Sĩ đã tận dụng triệt để trong bàn mở tỷ số. Lenglet đã ở đâu khi Zuber tung ra đường tạt hướng về Seferovic? Anh hoàn toàn thất thế trước tiền đạo 29 tuổi này và bàn thua đến không có gì bất ngờ. Dễ hiểu ngay sau giờ nghỉ HLV Deschamps lập tức sửa sai bằng việc thay Lenglet bằng Kingsley Coman.

Ngoài Lenglet, Benjamin Pavard cũng là vấn đề khác ở hàng thủ đội tuyển Pháp. Tình huống cản phá bất cẩn của anh trúng chân Zuber khiến Pháp phải chịu quả phạt đền. Nếu không có đôi bàn tay vững vàng của thủ quân Hugo Lloris trong khung gỗ, ai dám chắc liệu thầy trò Deschamps có thể nghĩ về màn lội ngược dòng trong 90 phút. Đáng buồn thay, khi đã lội ngược dòng và tưởng chừng cầm chiến thắng trong tay, sự thiếu tập trung của Varane và hàng thủ Pháp đã lấy đi cơ hội giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Kẻ chết hụt thường sẽ vùng lên mạnh mẽ. Thụy Sĩ đã thấm thía điều này sau khi không thể nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền. Chỉ 2 phút sau khi thoát thua, Pháp lập tức tìm thấy bàn gỡ hòa và thêm chừng đó phút nữa để thầy trò Deschamps hoàn tất cú lội ngược dòng để tự chuyển mình sang vị thế dẫn bàn. Tổng thời gian từ pha cản phá phạt đền của Lloris đến cú đúp của Karim Benzema là 4 phút 3 giây.

Với Benzema, cú đúp vào lưới Thụy Sĩ là một lời xác nhận sự trở lại của chân sút Real Madrid ở đội tuyển Pháp hoàn toàn đúng lúc, đúng thời điểm. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo 33 tuổi này ở EURO 2020. Khoảng thời gian hơn 5 năm vắng bóng không làm Benzema mất đi khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia, cũng như bản năng săn bàn của một trung phong.

Khi Kylian Mbappe vẫn chưa thể một lần nổ súng ở EURO lần này (nhưng vẫn lại để dấu giày bằng các đường kiến tạo), Benzema đang là nguồn bàn thắng cho đội tuyển Pháp. Paul Pogba biến trận Thụy Sĩ thành thời điểm buộc tất cả phải nhắc đến mình bằng một pha lập công miễn chê. Đáng chú ý, 4 trong 5 bàn gần nhất của Pogba cho đội tuyển Pháp là những pha dứt điểm ngoài vòng cấm.

Thật buồn, tất cả là những khoảnh khắc cuối cùng của các ngôi sao đội tuyển Pháp ở kỳ EURO lần này. Trận đấu đã phải phó thác cho loạt sút luân lưu sau khi không thể giải quyết trong hiệp phụ. 4 trong 5 loạt đá luân lưu của Les Bleus đã thành công, trừ cú sút của Kylian Mbappe. Cầu thủ được chờ đợi nhất bên phía đội tuyển Pháp để lại một giải đấu thất vọng với cú đá phạt đền hỏng ăn, đánh dấu giải đấu anh không một lần hạ gục các thủ môn đối phương.

Việc nhà đương kim vô địch World Cup Pháp phải nói lời giã biệt EURO 2020 ngay ở vòng 1/8 không còn nghi ngờ gì nữa chính là cú sốc lớn nhất của giải đấu. Mặt khác, nếu bình tâm hơn, thầy trò Deschamps rõ ràng đã trải qua một giải đấu ở trạng thái phong độ kém ấn tượng nhất. Tính cả trận gặp Thụy Sĩ, họ chỉ thắng 1 trong 4 trận đã qua, chiến thắng Đức 1-0 ở lượt trận mở màn.

Chú thích ảnh
Nỗi buồn của các tuyển thủ Pháp khi đội nhà phải dừng bước ở vòng 16 đội, vòng chung kết EURO 2020 do đã để thua tuyển Thụy Sĩ bằng loạt đá luân lưu định mệnh trên sân National Arena ở Bucharest, Romania ngày 28/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Còn lại, tất cả đã thấy màn trình diễn của thầy trò Deschamps chỉ thu về những trận hòa: hòa Hungary 1-1, hòa Bồ Đào Nha 2-2 và hòa Thụy Sĩ 3-3 sau 120 phút. Một tập thể với phong độ kém ấn tượng như thế thật khó có thể tiến xa tại kỳ EURO lần này. Giấc mơ vô địch EURO trên cương vị HLV của Deschamps sẽ phải lùi lại ít nhất đến kỳ EURO 2024.

Còn với Thụy Sĩ, đánh bại Pháp ở loạt sút luân lưu là chỉ dấu cho thấy sự vững vàng của mình trong những trận đấu phải giải quyết bằng thể thức này. Thầy trò Petkovic mới chỉ có hai lần ngã ngựa ở các loạt sút luân lưu tại những giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Phần thưởng cho sự lạnh lùng của các chân sút Thụy Sĩ là cuộc đối đầu Tây Ban Nha ở vòng tứ kết, thành tích tốt nhất trong các kỳ EURO đã tham dự. Ai dám chắc trong một kỳ EURO bất thường, Thụy Sĩ lại ngừng mơ về việc tiến xa hơn nữa?.

Đức Hùng (TTXVN)
EURO 2020: Người dân Thụy Sĩ đổ ra đường mừng chiến thắng
EURO 2020: Người dân Thụy Sĩ đổ ra đường mừng chiến thắng

Khuya 28/6, người dân Thụy Sĩ đã đổ ra đường trong tâm trạng vui sướng sau khi chứng kiến bất ngờ lớn nhất giải EURO 2020 từ trước tới nay khi Thụy Sĩ thắng Pháp sau loạt đá penalty.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN