Cristiano Ronaldo rớt nước mắt rời trận Champions League đầu tiên khoác áo Juventus

Màn trình diễn đầu tiên của Cristiano Ronaldo tại Champions League rạng sáng nay (20/9) kết thúc theo cách bất ngờ nhất khi anh nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp tại giải đấu này, bị đuổi hỏi sân sau pha va chạm với cầu thủ của đội Valencia Jeison Murillo.

Chú thích ảnh
Sau pha va chạm, Ronaldo chạy tới ấn đầu hậu vệ đối phương vì cho rằng anh này ăn vạ.

Cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử Champions League xuất hiện trở lại đấu trường danh giá lần đầu tiên sau khi rời Real Madrid sang Juventus. Tuy nhiên, ấn tượng của lần trở lại lần này quá tệ hại.

Phút 29, Ronaldo va chạm không bóng với hậu vệ của Valencia Jeison Murillo trong khu vực 16,5 m. Sau pha va chạm, Ronald cúi xuống ấn đầu Murillo như để khẳng định anh không có va chạm gì với hậu vệ này và hậu vệ này đã vờ ngã. Jeison Murillo bật dậy phản ứng quyết liệt. Trọng tài điều khiển trận đấu, ông Felix Brych bất ngờ rút thẻ đỏ trực tiếp cho siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi tham khảo ý kiến trọng tài biên.

Chú thích ảnh
Ronaldo kêu trời vì bất ngờ. Ảnh: DM

Sau quyết định của trọng tài, ngôi sao 33 tuổi đang nằm sân lập tức bật dậy để phản ứng quyết liệt. Bản thân Ronaldo và những cầu thủ khác của Juventus không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục gây áp lực về phía trọng tài. Dù vậy, quyết định cuối cùng được ông Brych đưa ra và Juventus chỉ còn 10 người trên sân.

Khi rời khỏi sân, Ronaldo liên tục lắc đầu, rớt nước mắt vì cảm thấy oan ức. Anh cần cả sự độngviên của đồng đội và ban huấn luyện.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Juventus gây sức ép với trọng tài nhưng không thành công. Ảnh: DM

Như vậy, sau 154 trận ra sân ở Champions League, Ronaldo mới nhận tấm thẻ đỏ. Tính cả sự nghiệp, đây là lần thứ 11 anh bị trọng tài truất quyền thi đấu (bao gồm 4 thẻ ở Ngoại hạng Anh, 4 thẻ ở La Liga, 1 thẻ ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 thẻ ở Cúp quốc gia Tây Ban Nha và chiếc thẻ đỏ đầu tiên ở Champions League).

Chú thích ảnh
Ronaldo không ngừng rơi nước mắt. Ảnh: AFP

Trước mắt, Ronaldo chắc chắn vắng mặt ở trận tiếp theo của vòng bảng Champions League 2018/19 (Juventus – Young Boys, ngày 23/10). Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sẽ mổ băng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình huống. Trong trường hợp bị tăng án phạt, Ronaldo sẽ không còn cơ hội đối đầu Manchester United ở Old Trafford trong lượt trận thứ 3 của bảng H (ngày 7/11).

Kết thúc trận đấu này, Juventus may mắn vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Valencia.

Chú thích ảnh
Ronaldo đau khổ rời khỏi sân. Ảnh: DM

Sau trận đấu này, hai cựu cầu thủ của Manchester United là Rio Ferdinand và Paul Scholes đưa ra nhận xét về tình huống Ronaldo bị nhận thẻ đỏ. Cả hai cầu thủ này đều khẳng định rất khó để Ronaldo và đội bóng Juventus có thể kháng án khi hành động thúc cùi chỏ vàoJeison Murillo của Ronaldo khi ấy đã quá rõ ràng.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Xem ‘súng máy’ Cristiano Ronaldo phát nổ bàn thắng đầu tiên tại Serie A
Xem ‘súng máy’ Cristiano Ronaldo phát nổ bàn thắng đầu tiên tại Serie A

Mất đúng 320 phút, 27 cú sút Ronaldo mới có thể gỡ được thế bế tắc, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Juventus trong một trận đấu thuộc Serie A.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN