Tại giải đấu trong nước, Barca đã lọt vào chung kết cúp nhà Vua và độc chiếm ngôi đầu La Liga. Ảnh: DM
Sau trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Barca và Dortmund, các CĐV chủ nhà bắt đầu ùa ra đường ăn mừng chiến thắng 4 - 0. Kết quả đó giúp họ như đã đặt một chân vào bán kết Champions League.
Tại giải đấu trong nước, Barca đã lọt vào chung kết cúp nhà Vua và độc chiếm ngôi đầu La Liga.
Ở La Liga, Barca đang hơn đội nhì bảng Real Madrid 4 điểm, trong khi mùa giải 2024 - 2025 chỉ còn 7 vòng đấu (bao gồm cả trận đấu với Celta Vigo). Nếu giành chiến thắng trên sân nhà ở vòng 32 này, đội bóng xứ Catalunya sẽ tiến thêm một bước dài nữa tới chức vô địch. Vì vậy, thầy trò HLV Flick càng tỏ rõ quyết tâm giành 3 điểm trước Celta Vigo.
Đây là trận đấu mà Barca có lợi thế được chơi trên sân nhà. Theo thống kê, đội bóng xứ Catalunya bất bại trong 12 lần tiếp đón các đối thủ tại mái ấm của mình trong những trận gần đây, trong đó họ giành 9 chiến thắng.
Trong quá khứ, Barca cũng thường chơi tốt mỗi khi tiếp đón Celta Vigo. Ở 10 lần đối đầu với đối thủ này trên sân nhà, đội bóng xứ Catalunya áp đảo với thành tích thắng 8 trận, hòa 1, chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại.
Barca đang có nhiều cơ hội thắng Celta Vigo ở vòng đấu này để tiến thêm một bước tới chức vô địch La Liga.
Bất kỳ ai xem Barca chơi bóng lúc này cũng thấy rạo rực. Cách họ đè bẹp Dortmund là sự khẳng định của đẳng cấp vượt trội. Vị HLV người Đức Hansi Flick đã giúp Barca trở thành một cỗ máy hủy diệt, có kỷ luật và sự cân bằng.
Đây là thời điểm mà Lamine Yamal chơi thứ bóng đá tốt nhất của anh. Ngay cả Messi ở tuổi 17 cũng không có được sự chính xác, nhạy bén và óc tưởng tượng phong phú như Yamal lúc này.
Bộ ba Yamal - Lewandowski - Raphinha đang tỏa sáng rực rỡ. Tam tấu của Barca đang reo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi đối thủ. Cảm giác phấn khích của thời kỳ bộ ba nguyên tử M-S-N (Messi - Suarez - Neymar) lại đang trở về với Barca. Lewandowski dù đã bước sang tuổi 36, nhưng tiền đạo người Ba Lan vẫn ghi bàn như một cái máy và đang tỏa sáng rực rỡ. Với cú đúp vào lưới Dortmund, Lewandowski đã nâng tổng số bàn thắng cho Barcelona lên 99 bàn. Mùa này, Lewy đã có 40 pha lập công trên mọi đấu trường, trong đó có 11 bàn tại Champions League, nơi thành tích ghi bàn của anh chỉ kém duy nhất người đồng đội Raphinha.
Raphinha hiện là cầu thủ tấn công số 1 của Barca. Ảnh: DM
Còn Raphinha hiện là cầu thủ tấn công số 1 của Barca nếu tính gộp cả bàn thắng lẫn kiến tạo (28 bàn, 22 kiến tạo). Hàng công của Hansi Flick chính là bệ phóng để họ chinh phục các đỉnh cao.
Barcelona từ lâu đã là biểu tượng của bóng đá tấn công đẹp mắt đối với người hâm mộ. Triết lý kiểm soát bóng, tấn công áp đảo và pressing tầm cao đã trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí các cổ động viên đội bóng này.
Dưới thời HLV Hansi Flick, đội bóng xứ Catalan đang dần mang diện mạo mới, và điều đó được chính vị chiến lược gia người Đức xác nhận: Hàng phòng ngự mới là nền tảng vững chắc để hướng tới những danh hiệu lớn.
Mùa giải năm nay, "Los Blaugrana" đã ghi đến 127 bàn thắng trên mọi đấu trường một con số cho thấy đội chủ sân Camp Nou vẫn giữ được bản sắc tấn công rực lửa. Tuy nhiên, trong chiến thắng 1-0 mới đây trước Leganes, điều khiến HLV Hansi Flick hài lòng không phải là số bàn thắng, mà là sự kiên cường nơi tuyến dưới. Dù chiến thắng chỉ đến từ một pha phản lưới nhà, hàng phòng ngự của Barcelona đã chơi đầy chắc chắn, đặc biệt là tình huống can thiệp kịp thời của Inigo Martinez giúp đội tránh khỏi bàn gỡ.
Theo thống kê, kể từ đầu năm 2025, Barcelona để thủng lưới ít hơn cả những đội vốn được biết đến với chất thép phòng ngự như Inter Milan hay Atletico Madrid.
Khi hướng tới mục tiêu cú ăn ba châu Âu lần thứ ba trong lịch sử, Los Blaugrana không thể chỉ dựa vào sự bùng nổ phía trên, mà cần một hàng thủ bản lĩnh, biết đứng vững trước áp lực.