Bệnh nhân nghèo thảnh thơi về quê ăn Tết trên những 'chuyến xe yêu thương"

Ngày 13/1, tức ngày 22 tháng Chạp, sân bệnh viện K Tân Triều đã trở thành “bến xe yêu thương”, bởi có hơn 10 chuyến xe miễn phí chở gần 200 bệnh nhân đưa người bệnh ung thư nghèo về quê ăn Tết.
Chú thích ảnh
Những chuyến xe miễn phí xếp hàng chờ đưa người bệnh về quê ăn Tết. 

Sau bữa cơm tất niên đầm ấm cùng các y bác sĩ tại Bệnh viện, các bệnh nhân tạm quên đi nỗi đau, bệnh tật, hân hoan nhận lì xì sớm và bước lên những chuyến xe đặc biệt để về quê đón Tết.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bệnh viện K chia sẻ, chúc Tết người bệnh trước khi xe lăn bánh. 
Chú thích ảnh
Đoàn xe lăn bánh trong niềm hân hoan, phấn khởi của người bệnh và các y bác sĩ.

Tại “bến xe” đặc biệt này, có các bệnh nhân cao tuổi, trẻ em, ai cũng vui vẻ, phấn khởi khi thấy các y bác sỹ đã quá đỗi thân thuộc với họ như những người thân trong gia đình điều phối, xếp chỗ từng chuyến xe đưa bệnh nhân về quê. Nhiều người bệnh lỉnh kỉnh đồ đạc nhưng đã được các y bác sĩ sắp xếp gọn gàng, người cười, người khóc vì xúc động.

Đã yên vị trên xe về Thái Bình, chị Trần Thị Thu Trang, điều trị tại khoa Nội 6, Bệnh viện K chia sẻ: "Suốt 2 năm nay, tôi điều trị ở bệnh viện K, tôi rất phấn khởi vì những ngày Tết như này không phải đi ra bến tìm xe, hẹn giờ hay chờ đợi mua vé về quê vì đã có chương trình “Chuyến xe yêu thương”. Ngày thường đường xá đã rất đông, ngày Tết còn chật vật hơn vì người bệnh chúng tôi rất mệt, yếu trong khi còn phải mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc khi đã ở bệnh viện dài ngày. Nhờ có những chuyến xe miễn phí mà bệnh nhân không phải lo đi xe khách về quê, vừa tiết kiệm được tiền để chữa bệnh lại còn được tặng rất nhiều quà, chúng tôi thấy rất ấm lòng”.

Chú thích ảnh
Người bệnh không phải lo ra bến xe, chen chúc để về quê.

“Chúng tôi mong muốn và luôn cố gắng thu xếp để tất cả các bệnh nhân có nhu cầu được về quê ăn Tết sẽ được đưa về nhà an toàn, sum họp với gia đình trong dịp Tết. Bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân nếu về quê lệch ngày so với Chương trình thì chúng tôi cũng hỗ trợ tiền tàu xe, quà cho bệnh nhân. Không chỉ bệnh nhân tại Bệnh viện K, mà tất cả các bệnh nhân đang điều trị trên địa bàn Hà Nội, nếu có nhu cầu về quê ăn Tết thì các bệnh viện đều có thể liên hệ với phòng Công tác xã của Bệnh viện K để chúng tôi có sự sắp xếp, hỗ trợ tối đa đưa người bệnh về các tỉnh, thành”, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện K chia sẻ.

Clip ghi nhận tại "bến xe đặc biệt" Bệnh viện K Tân Triều:

Suốt 6 năm qua, Chương trình "Chuyến xe yêu thương" do Bệnh viện K và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" thực hiện là sự động viên rất lớn đối với những người bệnh nghèo. Đây là sự quan tâm thiết thực với người bệnh và gia đình bởi họ không còn phải lo lắng trước tình hình quá tải của các bến xe trong các dịp Tết Nguyên đán, sự mệt mỏi vì chờ đợi được vơi bớt, khó khăn trong đi lại.

Chương trình có gần 30 chuyến xe đi về 9 tuyến các tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương - Hải Phòng; Thái Bình - Nam Định; Phú Thọ - Tuyên Quang; Thái Nguyên - Bắc Kạn; Hòa Bình - Sơn La; Yên Bái - Lào Cai; Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn; Ninh Bình - Thanh Hóa; Nghệ An - Hà Tĩnh.

Trước đó ngày 6/1, Bệnh viện K cũng tổ chức hoạt động chụp hình Tết cho 300 người bệnh và gia đình bệnh nhân, trao tặng 50 mái tóc yêu thương được làm từ tóc thật tặng các bệnh nhân ung thư. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, rất nhiều hoạt động thiện nguyện đã được Bệnh viện và các nhà hảo tâm lan tỏa, sẻ chia yêu thương, động viên người bệnh.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.