"Bắt cóc trẻ con ở Gia Lai lấy nội tạng bán" là tin đồn nhảm

Trước Tết Nguyên đán 2012, ở Gia Lai xuất hiện tin đồn về một số đối tượng người Kinh vào các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số bắt cóc trẻ con lấy nội tạng bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn thất thiệt do kẻ xấu dựng lên, nhằm chia rẽ mối đoàn kết giữa các dân tộc

Trước Tết Nguyên đán 2012, ở địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện tin đồn về một số đối tượng người Kinh vào các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số bắt cóc trẻ con lấy nội tạng bán ra nước ngoài. Tin đồn này lây lan rất nhanh đến nhiều địa bàn trong tỉnh như Chư Sê, ChưPrông, Đăk Đoa, Phú Thiện và ngay cả đến vùng ven TP Pleiku đã gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Quá lo sợ để mất con, ở một số buôn làng, bà con đã có những hành động thái quá như làm rào chắn trước cổng làng không cho người lạ vào làng, không cho con em mình đến lớp học... gây rối an ninh, trật tự công cộng.

Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Gia Lai khẳng định: chuyện bắt cóc trẻ con ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số để lấy nội tạng bán ra nước ngoài là hoàn toàn không có thật. Đó chỉ là những tin đồn thất thiệt do kẻ xấu dựng lên, nhằm gây rối trật tự xã hội và chia rẽ mối đoàn kết giữa các dân tộc. Chị H'Luih ở làng Do, xã Chư Á (TP Pleiku) là một trong những trường hợp bị dựng chuyện đã kể lại rằng: Chiều tối ngày 11/1/2012, chị địu đứa con 4 tháng tuổi trên lưng ra sau vườn để vệ sinh lại chuồng trại thì phát hiện có 3 đối tượng lạ mặt đi vào vườn cà phê. Nghi là bọn trộm, chị liền hô hoán dân làng đuổi bắt thì bọn chúng sợ bỏ chạy... Chuyện chỉ có thế nhưng tin đồn thêu dệt rằng: có 3 người đàn ông bịt mặt dùng bình xịt hơi cay xông vào nhà đánh đuổi, khống chế định bắt cóc đứa bé con chị H'Luih nhưng không thành. Ông Djim - một người dân ở làng Do còn cho biết thêm, trong mùa vụ thu hái cà phê vừa rồi trong làng thường hay bị mất trộm sản phẩm nên người dân rất cảnh giác. Hễ thấy người lạ mặt vào làng là theo dõi để ngăn chặn tình trạng trộm cà phê, chứ không phải ngăn chặn bắt cóc trẻ con.

Trước những tin đồn thất thiệt trên, các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền trong dân và bà con đã dần hiểu ra sự thật. Bà con ở các buôn làng dân tộc đã vui đón Xuân Nhâm Thìn 2012 trong yên bình và hạnh phúc!


Văn Thông

Dành cho bạn

Hà Nội: Bác tin đồn vỡ đê tả Bùi

Hà Nội: Bác tin đồn vỡ đê tả Bùi

Ngày 19/9, chính quyền xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội, khẳng định không xảy ra vỡ đê tả Bùi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc thực tế xảy ra tại một vị trí đắp bao tải chống tràn vào khu dân cư và đã được địa phương khẩn trương gia cố.

Biển 'cấm dừng, đỗ' vừa lắp lại đã bị thay đổi

Biển 'cấm dừng, đỗ' vừa lắp lại đã bị thay đổi

Những biển báo “Cấm dừng và đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn từng được lắp đặt từ năm 2022 trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), sau đó không còn tại các vị trí cũ. 

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.