Bánh kẹo, mứt Tết “ba không” tràn ngập thị trường

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu về bánh kẹo, mứt Tết, hạt dưa… của người dân tăng cao đã tạo cơ hội cho các mặt hàng kém chất lượng tràn vào thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu về bánh kẹo, mứt Tết, hạt dưa… của người dân tăng cao đã tạo cơ hội cho các mặt hàng kém chất lượng tràn vào thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Qua ghi nhận của phóng viên, tại các chợ Bình Tây (quận 6), chợ Tân Định (quận1), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)…, nhiều mặt hàng trái cây khô, mứt dẻo, các loại hạt (hạt dưa, hạt bí, hạt điều, hạt dẻ cười…), bánh kẹo trong tình trạng “ba không”: Không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng và không có hướng dẫn bằng tiếng Việt được bày bán tràn lan và công khai.

Một chủ quầy hàng tại chợ Bình Tây đon đả chào mời: “Năm nay, nhiều hàng có mẫu mã đẹp lắm, như kẹo dẻo Hàn Quốc, mứt cà chua Nhật, mứt trà xanh đều được nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Giá lại phải chăng”. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì các loại bánh kẹo, mứt này đều có chung một đặc điểm là “ba không”.

Thắc mắc với người bán về loại kẹo được giới thiệu là kẹo Hàn Quốc nhưng chỉ có chữ Trung Quốc, chị bán hàng trả lời khó chịu: “Kẹo Hàn Quốc nhưng nhập qua Trung Quốc rồi nhập về Việt Nam nên mới có chữ Trung Quốc”. “Thế sao hàng nhập mà không dán mác tên công ty nhập hay hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt?”. “Làm sao tôi biết được!”- chị bán hàng cau có trả lời.

 Bánh kẹo, mứt Tết “ba không” tràn ngập thị trường ảnh 1

Nhiều loại bánh kẹo, mứt kém chất lượng tràn vào thị trường.


Đa số các chủ cửa hàng bán bánh kẹo tại chợ Bình Tây đều nhìn nhận: Chỉ có các loại bánh kẹo, mứt được sản xuất trong nước là có giấy tờ đầy đủ “chứng minh” nguồn gốc xuất xứ, còn các loại bánh kẹo, mứt, hoa quả khô được nhập từ nước ngoài đều không có giấy tờ xuất xứ nguồn gốc. Ngay cả người bán cũng mập mờ về nguồn gốc xuất xứ của các loại mặt hàng này.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM, cho biết: “Vừa qua, Sở Y tế lấy mẫu kiểm tra, phát hiện 3 mẫu hạt dưa và ớt bột có chất gây ung thư. Điều đáng nói là những mẫu này đều là các mặt hàng không có nguồn gốc rõ ràng. Để tránh tình trạng mua phải hàng kém chất lượng, người dân nên tìm mua các mặt hàng bao bì còn mới, đầy đủ nguồn gốc, hạn sử dụng, nếu là hàng nhập khẩu phải có phụ đề tiếng Việt”.

Ngoài việc bày bán một cách công khai các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc thì người bán hàng còn trộn những mặt hàng tồn kho của năm trước vào những mặt hàng mới để bán. Tại chợ Bà Chiểu, theo quan sát của phóng viên, nhiều loại bánh kẹo, mứt, hạt dưa, hạt bí đã đổi màu, lấm tấm mốc hoặc bị chảy nước… được trộn lẫn với các loại hàng đạt chất lượng để đánh lừa người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Hồng, quận Bình Thạnh, vừa chọn mứt me sấy vừa cho biết: “Rút kinh nghiệm năm ngoái, cùng một bịch mứt mà cái ăn được, cái không ăn được nên năm nay mình phải lựa kỹ”.

Theo lực lượng quản lý thị trường TP.HCM, trong tuần qua, Đội quản lý thị trường cùng các đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 52 vụ vi phạm về ATVSTP. Trong đó, tịch thu hơn 8 tấn bánh kẹo, mứt đã hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ và lấy một số mẫu đem đi kiểm nghiệm.

Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết: Cuối năm, vấn đề ATVSTP lại rộ lên. Sở y tế đã phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra tại các khu vực sản xuất và kinh doanh hàng Tết. Bên cạnh đó, Sở Y tế còn thành lập phòng giám sát nguy cơ ATVSTP để cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm và thực phẩm không an toàn cho người dân.

Đan Phương

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.