Bàn giao 'Nhà tình nghĩa' tặng bà con giáo dân ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình

Ngày 9/11, tại thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với huyện Quảng Trạch và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho hộ gia đình người Công giáo trên địa bàn xã.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Lễ khánh thành và bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình anh Nguyễn Minh Tuấn (thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Ảnh: TTXVN phát

Sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng, dưới sự giám sát của của Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình), ngôi nhà mới kiên cố, vững chãi đã được hoàn thành, bàn giao cho gia đình anh Nguyễn Minh Tuấn (trú thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú) theo đúng tiến độ, kế hoạch và đảm bảo đủ các hạng mục, an toàn, tiết kiệm. 

Ngôi nhà có tổng trị giá gần 150 triệu đồng từ sự đóng góp, kết nối và hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch và xã Quảng Phú, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương và gia đình. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, theo kế hoạch, trong tháng 11 và 12/2023, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức khánh thành thêm 4 ngôi nhà còn lại và sẽ bàn giao cho các hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển thuộc huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. Qua đó, đã góp phần chia sẻ bớt phần nào khó khăn với bà con người Công giáo khu vực biên giới vùng biển, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống và yên tâm hơn vào mùa mưa bão.

Những ngôi Nhà tình nghĩa được hoàn thành trước thềm Giáng sinh năm 2023 là món quà quý giá và ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người lính “quân hàm xanh” và tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia với nhân dân khu vực biên giới, cùng lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.