Các phụ huynh đứng đối diện cổng trường THCS Trần Văn Ơn, Quận 1 để ngóng chờ các thí sinh trong chiều 28/6.
Chiều 28/6, trời đổ mưa nhẹ, nhiều phụ huynh đang đợi con thi tổt nghiệp THPT tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) phải mặc áo mưa, hoặc tìm chỗ trú mưa gần đó để chờ con kết thúc môn thi cuối.
Cơn mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ ướt đường, phụ huynh vẫn nhẫn nại đứng chờ con thi.
Trong khi đó, cùng thời điểm có mưa thì tại các điểm thi khác lại nắng chói chang. Các phụ huynh không ngại nắng vẫn chờ con thi bên phía đối diện trường.
Tại điểm thi trường THPT Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú thời tiết khá nắng, một số phụ huynh đã tìm các vỉa hè gần đó có bóng râm để chờ các con hoàn thành môn thi cuối.
Dưới tiết trời 32 - 34 độ C nhưng vẫn có nhiều phụ huynh chờ đón con trước điểm thi trường THCS Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Chị Đào Mai Hạnh, ngụ thành phố Thủ Đức cho biết: "Tôi không dám đi đâu, sợ con thi ra không thấy mẹ lại lo. Với lại, tôi cũng sốt ruột muốn xem con thi thế nào nên cứ đứng đây đợi để có thể thấy con bước ra khỏi cổng trường sau khi thi xong".
Nhiều phụ huynh không yên tâm còn đứng tận cửa của trường thi để chờ các các con.
Trước khi vào điểm thi tại trường THPT Trưng Vương, Quận 1, một phụ huynh còn nhường đôi dép của mình cho con đi thi do thí sinh này vội đi thi mà quên mang dép.
Kết thúc môn thi cuối, chị Mai Lệ Uyên đã mang bông hoa hồng tặng con gái để động viên sau 2 ngày thi cử vất vả.