Một bạn trẻ diện áo dài bên chiếc xe đạp chụp ảnh bên cây phượng "cô đơn" ở Quận 12.
Trao đổi với báo Tin tức, bà Võ Thị Bích Truyền, chủ nhân của mảnh đất có cây phượng "cô đơn" ở phường Thạnh Xuân, (Quận 12) cho biết: “Tôi trồng cây phượng này đã được 8 năm trên khu đất trồng rau muống của gia đình. Những ngày gần đây, ngày nào cũng có người dân từ khắp nơi tìm đến để chụp ảnh khi cây phượng đang khoe sắc rực rỡ”.
“Khi các bạn trẻ diện áo dài chụp ảnh bên xe đạp dưới tán cây phượng đang khoe sắc, tôi chỉ dặn mọi người đừng bẻ hoa trên cây để chụp ảnh và để mọi người chụp thoải mái không có thu phí gì cả", bà Truyền cho biết.
Một cây phượng "cô đơn" nằm trong Khu công nghiệp Tân Bình.
Ngoài những cây phượng "cô đơn" thì nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh đang được trồng nhiều cây hoa phượng. Trong ảnh là hàng cây phượng dài hơn 50 m trên đường CN1 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đang khoe sắc đỏ rực.