Những ngày này, đường phố TP Hồ Chí Minh không còn hối hả, những con đường vắng bóng xe cộ ngược xuôi vì người dân hạn chế ra đường để cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
Chạy dọc theo các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Pasteur, Võ Văn Tần, Trần Quốc Thảo... hay các công viên tại TP Hồ Chí Minh, hoa dầu rơi xoay trong gió rồi sà xuống mặt đất, phủ kín khắp mặt đường.
Hoa dầu có 2 cánh mỏng xoè ra, màu vàng nâu, nở thành từng cụm trên những tán cây cao vài chục mét.
Chỉ cần một cơn gió nhẹ, những trái dầu bắt dầu rơi, xoay tròn rồi là đà đáp xuống mặt đường.
Hoa dầu phủ kín xung quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà.
Hoa dầu đã trở thành một phần ký ức không bao giờ quên của bao thế hệ học sinh, sinh viên và người dân sinh sống ở TP Hồ Chí Minh. Ngắm hoa dầu xoay nhẹ nhàng trong gió, lòng người lại thấy nhẹ nhõm; thấy cuộc sống bình yên, thi vị, nhẹ nhàng hơn.
Một số bạn trẻ tìm đến những con đường phủ kín hoa dầu để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.
Hoa dầu phủ kín khu vực trước Bưu điện Thành phố.
Hoa dầu ở TP Hồ Chí Minh có nhiều tên gọi thú vị như chò nâu, hoa chong chóng, hoa chòi, hoa xoay, hoa gió… Chúng thường có 2 cánh mỏng xoè ra 2 bên, màu vàng nâu, nở thành từng cụm trên những cành cao vài chục mét.