Bên trong vụ khủng bố Paris - Kỳ 1

Bọn khủng bố đã lập âm mưu thảm sát người dân Paris ra sao? Quá trình điều tra phá án diễn ra như thế nào? Câu trả lời vừa được kênh CNN (Mỹ) tập hợp lại dựa trên các tài liệu của giới chức an ninh Pháp và Bỉ công bố trong thời gian qua.

BA CHIẾC XE THUÊ

Tối 13/11/2015, buổi tối mà cả thủ đô Paris của nước Pháp rung chuyển trong loạt vụ tấn công đẫm máu, khởi đầu bằng hình ảnh ba chiếc xe ô tô, được ba nhóm khủng bố trang bị đầy vũ khí, thuê chạy trên đường phố đông đúc của một ngày thứ sáu.

Ít phút trước 9 giờ tối, chiếc xe Renault Clio do Salah Abdeslam, kẻ chủ mưu bị bắt giữ hôm 18/3/2016 tại Bỉ, dừng lại bên ngoài sân vận động quốc gia Stade de France. Tại đây, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nước chủ nhà và đội tuyển Đức vừa mới bắt đầu với sự cổ động của 80.000 khán giả, trong đó có cả Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ba gã khủng bố ra khỏi xe và tiến về phía các trạm soát vé. Một tên là Bilal Hadfi, công dân Pháp sống tại Bỉ, được trông thấy trên máy quay an ninh đang nói chuyện qua điện thoại di động. Hai tên còn lại là phần tử Hồi giáo cực đoan người Iraq, vừa mới trà trộn vào châu Âu được vài tuần bằng cách đóng giả người tị nạn. Một trong ba tên mặc bộ đồ tập luyện của đội bóng Bayern Munich. Bên trong lớp quần áo của chúng là các đai đánh bom tự sát chất đầy mảnh đạn, được cố định lại bằng băng dính.

Chân dung các nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Paris ngày 13/11/2015, trong đó có hai nghi can chính Abdelhamid Abaaoud và Salah Abdeslam (hàng trên, ngoài cùng từ trái sang).

Cách đó vài dặm, một chiếc xe Seat Leon màu đen rẽ vào khu vực tập trung đông các quán cà phê của Paris. Người cầm lái chính là tên “thánh chiến” IS khét tiếng hoạt động tại Bỉ, Abdelhamid Abaaoud, đang trao đổi với Hadfi tại sân vận động để đảm bảo rằng mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch. Ở băng ghế sau, hai gã bạn từ thuở nhỏ của Abaaoud là Chakib Akrouh và Brahim (anh trai Salah Abdeslam) lăm lăm súng AK trên tay, sẵn sàng tư thế cho một cuộc đổ máu.

Tại một điểm cách đó không xa, một chiếc Volkswagen Polo màu đen chở ba tên khủng bố khác hướng tới nhà hát Bataclan, nơi có hàng trăm người đến theo dõi buổi diễn của nhóm nhạc rock Mỹ “Eagles of Death Metal”. Các tay súng trên xe - Ismael Omar Mostefai, Samy Amimour and Foued Mohamed-Aggad - đều là người Pháp, từng hoạt động “thánh chiến” tại Syria. Chúng chuẩn bị gây ra vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp.

Đêm của nỗi kinh hoàng

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao những kẻ tấn công sân vận động lại đến khá trễ và theo các nhân chứng kể lại chúng không hề có vé vào cửa. Một nhân viên an ninh tại cổng R thuật lại với cảnh sát rằng vào khoảng 9 giờ 5 phút, anh ta đã phải chặn lại tới 4 lần một người đàn ông, bề ngoài giống với một gã khủng bố người Iraq, cố tình lẻn vào sân bóng. Một nhân chứng trực tiếp có mặt tại hiện trường đã trông thấy ba kẻ tấn công, bao gồm cả Salah Abdeslam, nói chuyện với một người khác sau khi bị đuổi ra khỏi sân vận động.

Các nạn nhân nằm la liệt bên ngoài một quán cà phê.

Trả lời cơ quan điều tra khi bị bắt, Abdeslam thú nhận có nhiệm vụ đánh bom tự sát tại sân Stade de France song hắn đã bỏ cuộc ở phút cuối. Theo công tố viên Francois Molins, lời khai này cần phải điều tra kỹ lưỡng hơn. Chỉ có một điều rõ ràng rằng, tại một thời điểm nào đó sau khi các gã khủng bố tới sân vận động, Salah Abdeslam đã lái xe bỏ đi với đai bom chưa kích hoạt.

9 giờ 20 phút, tiếng nổ lớn đầu tiên vang rền như sấm phát ra bên ngoài sân vận động. Kẻ đánh bom liều chết gốc Iraq, theo nhân viên bảo vệ là kẻ cố tình trà trộn vào sân - nổ tung thân mình tại cổng D, làm một người thiệt mạng. Một cuốn hộ chiếu giả mang tên Ahmad al Mohammad đã được tìm thấy ở gần khu vực mà bên chân phải của hắn còn sót lại. Lúc này, Bilal Hadfi vẫn đang nói chuyện qua điện thoại với kẻ chủ mưu Abaaoud, trở nên mất kiên nhẫn với tình hình giao thông ở phố Bichat.

Vụ xả súng nhằm vào các quán cà phê ở Paris tối 13/11/2015 xảy ra vào lúc 9 giờ 25 phút. Năm phát đạn đầu tiên bắn ra từ chiếc xe Seat Leon màu đen, giết chết người lái xe đang dừng cản đường tên Abdelhamid Abaaoud, kẻ đang nôn nóng thực hiện cuộc tấn công. Theo một số nhân chứng, Abaaoud dừng xe giữa đường, bật đèn nháy rồi hét lớn “Allahu akbar” (Chúa vĩ đại). Cả 3 tên rời khỏi xe và vãi đạn về phía cửa quán cà phê Cambodge và Carillon, giết chết 13 người bằng súng AK mang theo mình.

9 giờ 30 phút, tiếng nổ tiếp theo vang lên tại sân Stade de France. Kẻ đánh bom thứ hai, mặc trang phục của đội Bayern Munich, kích hoạt áo bom của hắn tại cổng H. May thay không có ai bị sát thương. Tổng thống Hollande được sơ tán khẩn. Tên khủng bố thứ ba nổ tung thân mình 20 phút sau đó tại cửa hàng McDonald’s ngay cạnh sân vận động, làm 50 người bị thương. Cùng thời điểm vụ đánh bom liều chết thứ hai tại Stade de France, chiếc Seat Leon của nhóm Abaaoud tới địa điểm mới. 9 giờ 32 phút, chúng tiếp tục nổ súng vào quán cà phê Casa Nostra và Bonne Biere gần Quảng trường Cộng hòa, sát hại 5 người. 

Một người may mắn sống sót nhìn thấy một kẻ thủ ác đi giày thể thao màu vàng cam, đó chính là lựa chọn của tên đầu sỏ Abaaoud hôm đó. Bọn chúng nhanh chóng trở lại xe và tiếp tục di chuyển. 4 phút sau, chúng nhắm vào quán La Belle Equipe, bắn chết 19 người vô tội. Phần lớn các nạn nhân trên khu phố cà phê đều bỏ mạng khi đang ngồi uống nước ở ngoài hiên cửa hàng. Nhóm tay súng chẳng nói chẳng rằng lạnh tanh vãi đạn vào các quán cà phê, các xe ô tô trên phố. 9 giờ 40 phút, Abaaoud thả kẻ đồng lõa Brahim Abdeslam xuống quán Comptoir Voltaire. Theo lời kể của nhân chứng, tên này mặc áo khoác trùm đầu, hung hãn bước vào bên trong quán, cười cợt với các vị khách rồi lên tiếng xin lỗi họ vì đã làm gián đoạn bữa tối. Ngay lúc đó, hắn đã tự cho nổ tung thân mình. “Bữa tiệc giết chóc” đêm đó đã hoàn thành, Abaaoud và Akrouh lái xe về hướng ngoại ô Montreuil rồi bỏ lại chiếc xe.

Hoàng Trang
Bên trong vụ khủng bố Paris - Kỳ cuối
Bên trong vụ khủng bố Paris - Kỳ cuối

Các điều tra viên cho rằng nhóm hung thủ tấn công Paris đã ẩn náu cùng nhau tại ít nhất ba ngôi nhà bí mật ở Bỉ từ trước khi hành động vài tuần lễ. Căn hộ chúng thuê tại quận Schaerbeek hôm 1/9 được dùng làm một xưởng chế bom. Tại đây, nhóm khủng bố điều chế chất nổ TATP để nhồi vào đai bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN