Xuân trên đất Cư Pơng anh hùng

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cư Pơng là vùng căn cứ cách mạng luôn bị bom đạn cày đi xới lại nhiều lần trên từng buôn làng, mảnh vườn, nương rẫy; đồng bào sống du canh, du cư, nghèo đói; ốm đau bệnh tật đeo bám dai dẳng mãi bên người...

Trong những ngày giáp Tết, chúng tôi có dịp về thăm xã Cư Pơng (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Xuân trên đất Cư Pơng anh hùng ảnh 1

Bản đồ hành chính. Nguồn: krongbuk.daklak.gov.vn

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cư Pơng là vùng căn cứ cách mạng luôn bị bom đạn cày đi xới lại nhiều lần trên từng buôn làng, mảnh vườn, nương rẫy; đồng bào sống du canh, du cư, nghèo đói; ốm đau bệnh tật đeo bám dai dẳng mãi bên người...

Thắm ý Đảng

Sau ngày giải phóng, đất nước thống nhất, trên 2.023 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của 18 thôn, buôn đã nghe theo lời Đảng, Nhà nước, định canh, định cư từng bước phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Hơn 15 năm trở lại đây, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện tốt việc lồng ghép các chính sách, dự án trong các chương trình mục tiêu giảm nghèo của Nhà nước như Quyết định 132, 134 của Chính phủ về giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, Chương trình 135, 167, 168...để ưu tiên nguồn lực đầu tư nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Cư Pơng nhanh chóng thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. 

Ở buôn A Drông Điết, mới cách đây hơn 10 năm, đồng bào còn nghèo đói, hàng năm cứ mỗi độ Tết đến, Nhà nước còn phải cứu đói.

Đẹp lòng dân

Hôm nay, 100% hộ đồng bào dân tộc ở đây (127 hộ, với 665 khẩu) đã được Nhà nước cấp đất sản xuất để trồng cà phê, điều, cao su, đồng thời, được hướng dẫn thâm canh cây trồng, nhà nhà giàu có, bình quân thu nhập mỗi hộ mỗi năm đạt từ 100 triệu đồng trở lên.

Trong ngôi biệt thự mới được tân trang để đón Xuân Quý Tỵ, anh Y Hiền Niê hồ hởi cho biết, trước đây do gia đình sống du canh, du cư, canh tác lạc hậu, chọc lỗ tra từng hạt ngô, hạt lúa trên nương rẫy, làm nhiều nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, đến mùa giáp hạt cả gia đình ăn măng rừng thay cơm, thay ngô.

Được Nhà nước cấp đất sản xuất, được hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi, anh Y Hiền Niê chuyển diện tích đất nương rẫy gieo trồng lúa, ngô năng suất thấp sang trồng cà phê.

Những ngày đầu mới trồng cây cà phê tuy đã được cán bộ khuyến nông xã, huyện hướng dẫn tận tình về kỹ thuật nhưng cái tay, cái chân vẫn chưa quen, vụng về, thực hiện không đúng các quy trình kỹ thuật thâm canh cây cà phê. Nghĩ bụng chưa biết, làm hoài sẽ biết thôi cũng như chưa có đường, mình đi mãi rồi thành đường thôi, anh Y Hiền một mặt đến các hộ người Kinh ở các xã lân cận sản xuất kinh doanh giỏi về cây cà phê để học hỏi thêm kinh nghiệm; mặt khác vừa làm vừa áp dụng những kiến thức đã học hỏi được. Thế là “tay nghề” về kỹ thuật thâm canh cây cà phê như bón phân, tưới nước, tỉa cành, bấm chồi, tạo tán, làm bồn...của anh không ngừng được nâng lên.

4 ha cà phê của gia đình lên xanh tốt, năng suất luôn ổn định 4 tấn cà phê nhân/ ha. Thu nhập của gia đình mỗi năm luôn đạt từ 500 triệu đồng trở lên. Trước đây, mơ có cái ăn no, có cái mặc được ấm, nhưng nay nhờ có Đảng, Chính phủ, gia đình còn được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà sang, đi lại bằng xe máy, ô tô. Anh đã hai lần ra Thủ đô Hà Nội nhận danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Không chỉ lo làm giàu cho mình, anh Y Hiền Niê còn giúp cho 5 hộ nghèo trong buôn về vốn, hướng cách sản xuất, làm kinh tế, chi tiêu tiết kiệm. Đến nay, các hộ này đã có cuộc sống khấm khá, trong đó, một gia đình trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Anh còn tặng 7 sào đất cho một gia đình neo đơn để sản xuất và 500 mét vuông đất để làm nhà cộng đồng cho buôn....

Không chỉ buôn A Drông Điết mà hiện nay, các thôn, buôn khác trên địa bàn Cư Pơng gia đình nào cũng có từ 3 đến 5 ha cà phê, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, trong đó có 100 hộ thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Xã chỉ còn 6 gia đình thuộc diện hộ nghèo do neo đơn, già yếu. 

Cở sở hạ tầng của Cư Pơng hôm nay từng bước được đầu tư đồng bộ, theo hướng kiên cố hoá, điện lưới quốc gia đưa về từng gia đình, con em của đồng bào được học cái chữ Bác Hồ trong các ngôi trường khang trang để có tri thức xây dựng buôn làng, xây dựng xã hội ngày càng giàu đẹp. Đồng bào ốm đau bệnh tật vào trạm y tế xã được các y bác sĩ khám chữa bệnh không mất tiền, bưu điện văn hóa xã, đài truyền thanh, trạm thu phát sóng truyền hình, thư viện xã cũng đã được xây dựng phục vụ tốt yêu cầu đời sống đồng bào...

Đồng bào Cư Pơng đang tranh thủ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp để đón mùa Xuân mới. Cư Pơng - mô hình nông thôn mới giàu có - đang hiện hữu giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Quang Huy