Trung thu trọn vẹn đến với thiếu nhi khó khăn Thừa Thiên - Huế

Một mùa Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa nữa lại đến với mọi thiếu nhi Thừa Thiên - Huế.

Chú thích ảnh
Rước đèn ông sao tại "Đêm hội trăng rằm". Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Đúng với tinh thần "Vui hội trăng Rằm", những ngày qua, các em không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn lân sư rồng hấp dẫn, rước đèn ông sao cũng như phá cỗ Trung thu mà còn nhận được sự yêu thương, quan tâm của cả cộng đồng và xã hội. 

Phố Đêm Hoàng Thành (thành phố Huế) dịp rằm tháng Tám thêm phần rộn ràng với tiếng trống lân khai hội cùng sự hò reo của các bạn nhỏ thưởng thức chương trình "Thắp đèn đêm trăng". Sân khấu trình diễn kết nối các địa danh, tuyến đường lớn đã tạo nên không gian diễn xướng quy mô và hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt cho thành phố Huế lung linh sắc màu.

Bên cạnh diễn xướng tổng hợp, chương trình còn biểu diễn các nghi thức đêm rằm Trung thu truyền thống, tái hiện những hình ảnh tiêu biểu của Tết Trung thu xưa và nay. Điều đặc biệt của đêm diễn là người dân, thiếu nhi Thừa Thiên - Huế được chứng kiến nghi thức thắp đèn đêm trăng đẹp mắt với trên 700 ngọn đèn tượng trưng cho hơn 700 năm lịch sử của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân.

Cùng với đó, tiết mục quảng diễn của 22 thiếu nhi trong trang phục Đồng ấu (trang phục của các em nhỏ xưa tại Hoàng Cung) và 10 thiếu nữ mặc Áo dài truyền thống cầm đèn Trung thu sắc màu đã tạo nên điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân và thiếu nhi xứ Huế đón xem dưới ánh trăng tròn Trung thu.

Em Nguyễn Ngọc Minh Châu (13 tuổi, thành phố Huế) cho biết, sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch, năm nay em được xuống phố hòa cùng dòng người tham gia "Thắp đèn đêm trăng". Chương trình năm nay không chỉ đặc sắc mà còn có quy mô hoành tráng. Mọi người đều thích thú vây quanh và theo chân đoàn rước qua các con đường tạo nên biển người đông vui dịp Trung thu.

Không khí Trung thu tràn ngập khắp các nẻo đường thành phố Huế và cả trên những phòng bệnh của các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế. Tết thiếu nhi năm nay, tuy không thể bước xuống phố xem lân nhưng các em vẫn có thể hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi đón Trung thu như bao bạn nhỏ khác. Quên đi cơn đau bệnh tật, các em vui cùng tiếng trống cắc tùng cùng những điệu nhảy vui tươi của các chú lân sặc sỡ.

Vui cùng các bạn, cô bé KPã Siu Chang Chi (7 tuổi, đến từ Gia Lai) đã mạnh dạn xung phong đứng trước mọi người thể hiện ca khúc "Cả nhà thương nhau" bằng tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ Gia Rai của mình. Vui sướng khi được nhận phần quà đèn ông sao, gấu bông, sách tô màu và bánh sữa từ các cô chú Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chang Chi chia sẻ: Mỗi khi buồn, em sẽ lấy sách ra để tô màu và nhớ về mọi người. Trung thu năm nay, em mong mình sẽ sớm khỏi bệnh để về với gia đình.

Trung thu năm nay cũng trọn vẹn, đầm ấm đến với các em nhỏ khó khăn trên địa bàn hai xã Quảng Phú và Quảng Vinh (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế). Hàng trăm gương mặt thơ ngây, hồn nhiên nơi đây không giấu được sự thích thú, rạng ngời khi được xem múa lân khai hội, phá cỗ Trung thu cùng các anh chị áo xanh Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế.

Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Hoài cho hay, 300 suất quà tuy không lớn về vật chất nhưng vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Đó là những yêu thương từ các mạnh thường quân, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi đến các em. Qua đó, động viên tinh thần các em vượt khó vươn lên, đón Tết Trung đầm ấm, tràn đầy niềm vui bên gia đình và phấn khởi bước vào năm học mới.

Dù ở thành thị hay nông thôn, thiếu nhi Thừa Thiên - Huế luôn được các cấp chính quyền và xã hội quan tâm, chăm lo toàn diện. Năm nay, để Tết Trung thu được phủ khắp và trở thành ngày hội của thiếu nhi, các sở, ban, ngành, địa phương cùng các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình đặc biệt cho các em nhỏ; nhất là các bệnh nhi, trẻ em mồ côi, vùng nông thôn và dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Tái hiện lễ đổi gác tại Chương trình “Thắp đèn đêm Trăng”. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Các chương trình đã phần nào lan tỏa thông điệp nêu cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình, trường học và xã hội. Mỗi phần quà trao tặng hay lời động viên đong đầy tình cảm sẽ mang đến các em những ký ức tươi đẹp, ấm áp về Tết Trung thu.

Mai Trang (TTXVN)
Mùa Trung thu ngập tràn hi vọng nơi những hòn đảo tiền tiêu trên biển Tây Nam của Tổ Quốc
Mùa Trung thu ngập tràn hi vọng nơi những hòn đảo tiền tiêu trên biển Tây Nam của Tổ Quốc

Tiếp nối chương trình thiện nguyện thường niên, năm nay, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục tổ chức chương trình “Trung thu cho em 2022" từ ngày 5/9 – 7/9/2022 với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và nhân dân tại tại những địa điểm đặc biệt, đó là xã Pa Ủ (tỉnh Lai Châu) và tại đảo Phú Quốc, đảo Thổ Châu (tỉnh Kiên Giang) – những đảo tiền tiêu xa xôi nhất trên biển Tây Nam của Tổ Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN