Quốc lộ 63 xuống cấp trầm trọng

Sau 10 năm được đưa vào sử dụng, quốc lộ 63 đã bộc lộ mặt trái cả từ khâu quy hoạch tới chất lượng công trình.
Quốc lộ 63 xuyên qua 2 tỉnh Cà Mau với tỉnh Kiên Giang có chiều dài gần 100 km được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây hơn 10 năm, tuy nhiên, hiện nay quốc lộ này đã bộc lộ mặt trái cả từ khâu quy hoạch tới chất lượng công trình.
Quốc lộ 63 xuống cấp trầm trọng ảnh 1

Tình trạng ách tắc giao thông tại quốc lộ 63. Ảnh: vnexpress.net

Về quy hoạch, quốc lộ có chiều ngang quá hẹp, nhiều đoạn 2 ô tô loại 4 chỗ tránh nhau cũng hết sức khó khăn. Về chất lượng, mặc dù mới đưa vào sử dụng hơn 10 năm nhưng mặt đường đã bị lún, bể, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà.Ông Nguyễn Văn Minh, một người dân ở cạnh quốc lộ 63 cho biết, mặt đường của quốc lộ đáng ra phải rộng gấp đôi so với hiện tại, quy hoạch mới qua 10 năm mà đã như vậy là không có tầm nhìn xa trong rộng. Điều đáng lo ngại nữa, nếu cầu Tắc Cậu thông xe, mật độ xe lưu thông trên quốc lộ này sẽ tăng rất mạnh, gây khó khăn cho việc lưu thông.Để khắc phục tình trạng xuống cấp, quốc lộ 63 đã được sửa chữa theo kiểu "hỏng đâu sửa đó". Tuy nhiên, đoạn này sửa xong thì đoạn khác tiếp tục bị hư hỏng, vì vậy việc sửa chữa không giải quyết được căn bản về chất lượng của công trình. Bộ Giao thông Vận tải cần quan tâm và có biện pháp nâng cấp, mở rộng để quốc lộ 63 xứng tầm là con đường liên thông của cả vùng Nam sông Hậu, bao gồm 7 tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và Bạc Liêu.Trần Thành Nên

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.