Video Buổi huấn luyện hành quân tập luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An:
"Chất thép" trong người lính
Để có được bản lĩnh thép và sự kiên định ấy, mỗi người lính đều phải trải qua một hành trình tôi luyện khắc nghiệt nhưng đầy tự hào. Hành trình ấy bắt đầu từ những bước chân đầu tiên trên thao trường của các Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.
Mỗi buổi sáng trên thao trường Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An lại vang lên những khẩu lệnh dứt khoát, những bước chân đều tắp và tiếng hô rắn rỏi của các chiến sĩ mới. Dưới cái nắng gắt của miền Trung, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, thấm đẫm vai áo, nhưng không làm lung lay ý chí của những người lính trẻ.
Chỉ sau hơn 3 tháng nhập ngũ, từ những chàng trai vừa rời mái nhà, còn bỡ ngỡ với nền nếp quân ngũ, họ đã từng bước trưởng thành trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, học cách vượt qua chính mình để trở thành những người lính mang quân hàm xanh. Chỉ vài tháng trước, họ còn là những chàng trai mười tám, đôi mươi, quen cuộc sống được bố mẹ chăm sóc. Hôm nay, trong bộ quân phục màu xanh Biên phòng, gương mặt ai cũng sạm nắng hơn, dáng đi nhanh nhẹn hơn, ánh mắt cũng tự tin và cứng cáp hơn.
Luyện tập võ thuật của các chiến sĩ Biên phòng tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
Sự thay đổi không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà còn ở sự sâu sắc trong suy nghĩ và tình cảm. Đối với chiến sĩ Mùa Đức Mạnh, Tiểu đoàn 1, Trung đội 1, được gặp người thân trong gia đình đến thăm trùng với ngày sinh nhật của anh càng có ý nghĩa.
“Hôm nay đối với tôi là một ngày rất đặc biệt. Vừa được gặp mẹ và người thân sau nhiều tháng huấn luyện, lại đúng dịp sinh nhật của tôi. Mẹ còn chuẩn bị một con gà quê mang xuống đơn vị cho tôi và các đồng đội cùng thưởng thức nên tôi rất xúc động và hạnh phúc”, chiến sĩ Mùa Đức Mạnh cho hay.
Trò chuyện với những chiến sĩ trẻ ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, chúng tôi được biết không chỉ chiến sĩ Mùa Đức Mạnh, mà còn rất nhiều chiến sĩ trẻ trong đơn vị đã có những buổi hành quân dã ngoại hàng chục ki-lô-mét, những giờ học điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu hay những lần cùng đồng đội vượt qua mọi gian khó.
Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: “Qua thời gian học tập, rèn luyện tại đơn vị, tôi thấy các bạn trẻ trưởng thành hơn rất nhiều, từ tác phong, ý thức kỷ luật đến sức khỏe. Các đồng chí, đồng đội luôn đoàn kết, giúp đỡ, bảo ban nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Tâm sự với chúng tôi, chiến sĩ La Văn Duy, dân tộc Đan Lan, Tiểu đội 1, Trung đội 1 Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tha thiết: “Nếu có điều kiện, tôi mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội, trong lực lượng Bộ đội Biên phòng và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ đó”.
Các chiến sĩ Biên phòng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An hành quân dã ngoại.
Ấm áp tình hậu phương nơi biên thùy
Môi trường quân ngũ không chỉ có kỷ luật thép mà còn thấm đẫm tình người, tình đồng chí và sự tiếp sức từ gia đình. Có lẽ, với bất cứ người cha, người mẹ nào, niềm vui lớn nhất là chứng kiến con trưởng thành từng ngày.
Chị Và Y Nhụa, dân tộc Mông, là mẹ của chiến sĩ Mùa Đức Mạnh vượt gần 200 km từ vùng núi Kỳ Sơn (Nghệ An) xuống đơn vị của con tại Con Cuông mang theo rất nhiều quà là hương vị quê nhà và niềm tự hào về cậu con trai tuổi 18.
“Nhà tôi ở Kỳ Sơn, cách đơn vị gần 200 cây số. Hôm nay là thứ Bảy, cũng là ngày nghỉ của các cháu nên gia đình tranh thủ xuống thăm con. Bốn tháng trước khi nhập ngũ, ở nhà cháu mới 18 tuổi, còn khá non trẻ. Hôm nay xuống đơn vị, nhìn thấy con trong bộ quân phục, tác phong nhanh nhẹn, chững chạc hơn rất nhiều nên gia đình rất vui và yên tâm. Tôi thấy môi trường ở đây rất khang trang, sạch đẹp, các cháu được chăm lo chu đáo, sức khỏe tốt, ăn ở sinh hoạt nền nếp”, chị Và Y Nhụa mẹ của Mùa Đức Mạnh nói.
Thủ trưởng đơn vị Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp đón thân nhân các chiến sĩ đến thăm, động viên những ngày cuối tuần.
Thượng tá Trịnh Văn Quế, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho rằng, sự thấu hiểu và ủng hộ của gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc để các chiến sĩ yên tâm rèn luyện.
Vào những ngày cuối tuần, nhiều gia đình đến đơn vị thăm chiến sĩ mới mang theo quà quê là những thực phẩm gần gũi như gà luộc, thịt rang, dứa, đào, dưa... những sản vật gia đình tự làm được. Đường xa nhưng ai cũng vui vì muốn gửi chút tình cảm tới con và mời đồng đội của con cùng thưởng Thức trong không khí gắn bó như người một nhà.
Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho biết ở Tiểu đoàn huấn luyện cơ động BĐBP Nghệ An có một "thông lệ" rất đẹp. Gia đình đến thăm một chiến sĩ thì cả Tiểu đội đều được hưởng quà quê. “Con gà mẹ mang từ quê, gói xôi còn thơm mùi nếp mới hay vài quả đào, quả dứa của núi rừng… chẳng mấy chốc đã trở thành ‘bữa cơm chung’ của cả phòng. Những món quà giản dị cũng là sợi dây gắn kết những người lính trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, để từ đồng hương trở thành đồng đội”, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.
Trên đường tuần tra lên biên giới.
Chứng kiến những khoảnh khắc ấy, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động - không giấu được niềm vui. “Hằng năm, vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới, các đồng chí nhập ngũ chủ yếu ở độ tuổi từ 18 - 20. Khi bước vào môi trường quân đội, nhiều đồng chí còn bỡ ngỡ, nhớ nhà; gia đình ở quê cũng rất mong ngóng. Xuất phát từ thực tế đó, đơn vị tạo điều kiện để các gia đình đăng ký thăm chiến sĩ vào những ngày cuối tuần. Chúng tôi bố trí khu vực gặp mặt, sinh hoạt thuận lợi để gia đình và chiến sĩ có thời gian động viên, chia sẻ tình cảm. Những cuộc gặp như thế có ý nghĩa rất lớn. Gia đình được chứng kiến sự trưởng thành của con em mình; còn chiến sĩ thì vơi bớt nỗi nhớ nhà, thêm động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện”, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.
Bài cuối: Sẵn sàng cho sứ mệnh giữ gìn biên cương