World Cup 2022: Hành trình vươn lên đáng khâm phục của Achraf Hakimi

Sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Maroc đánh bại Tây Ban Nha để vào Tứ kết World Cup 2022, Achraf Hakimi đã chạy thẳng lên khán đài. Chàng thanh niên 24 tuổi đã len lỏi vào đám đông để hôn lên má mẹ mình, trao cho bà chiếc áo đấu rồi sau đó mới trở lại sân ăn mừng cùng đồng đội.
Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa hậu vệ Maroc Achraf Hakimi (trái) và tiền đạo Bồ Đào Nha Joao Felix trong trận đấu. Ảnh: AFP/TTXVN

Đó là một trong những khoảnh khắc được miêu tả là "cảm động bậc nhất tại World Cup 2022". Đây cũng được xem là hành động tượng trưng cho hành trình của Hakimi, từ con trai của một gia đình nhập cư nghèo khó đã nỗ lực vươn lên để trở thành một ngôi sao bóng đá hàng đầu Maroc.

Hakimi chào đời năm 1998 tại Madrid, Tây Ban Nha. Cha mẹ của anh - ông Hassan và bà Saida - là những người di cư từ một ngôi làng nhỏ ở Maroc với ước mơ "xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn". Ở Tây Ban Nha, bà Saida làm công việc dọn dẹp nhà cửa, ông Hassan bán hàng hoa quả tại một khu chợ ở Getafe. Hakimi từng chia sẻ: "Họ đến từ vùng đất hầu như không có việc làm. Họ đã phải vật lộn xoay xở trong gian khó. Tôi không có từ nào để diễn hành trình của cha mẹ mình".

Khi còn nhỏ, Hakimi là một cậu bé nghịch ngợm, chẳng thể ngồi yên. Mẹ anh nghĩ rằng phải tìm kiếm một môn thể thao nào đó để Hakimi có thể giải tỏa năng lượng. Bà đã gợi ý nhiều môn vận động như judo hay bơi..., nhưng Hakimi lại quyết định chơi bóng đá. Bằng rất nhiều nỗ lực, bà Saida đã mua cho Hakimi một đôi giày bóng đá tốt đầu tiên để cậu bé có thể thực hiện ước mơ của mình trong thế giới thể thao tươi đẹp.

Hakimi chơi cho đội bóng địa phương CD Colonia Ofigevi, trước khi lọt vào mắt xanh một tuyển trạch viên của CLB Real Madrid và được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mời thử việc khi mới 7 tuổi. Một lời đề nghị được gửi tới sau đó, thông qua lá thư tay theo đường bưu điện. Hakimi từng nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng cha anh, bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn vào cậu con trai, nói với anh rằng đó là sự thật.

Hakimi gia nhập học viện đào tạo của Real Madrid vào năm 2006. Anh nhanh chóng thăng cấp qua các đội trẻ của Real Madrid. Nhưng sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng.

Năm 2016, Hakimi bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu sau nhiều cuộc điều tra về cáo buộc Real Madrid ký hợp đồng bất hợp pháp với các cầu thủ vị thành niên từ nước ngoài. Án cấm được cho là "bất công" với Hakimi bởi anh sinh ra ở Tây Ban Nha, mang hộ chiếu của quốc gia này. Nabil - anh trai của Hakimi - nhớ lại: "Đó là một sai lầm chưa bao giờ thực sự được giải thích đầy đủ. Em tôi không mong đợi điều đó và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó là khoảng thời gian phức tạp đối với em tôi vì không biết khi nào FIFA sẽ bật đèn xanh cho thi đấu trở lại".

Ở tuổi 18, Hakimi đã được trao cơ hội ra mắt đội 1 của Real Madrid trong trận gặp Espanyol, sau khi án cấm thi đấu được xóa bỏ. Chính huyền thoại Zinedine Zidane đã trao cho Hakimi cơ hội đó. "Tôi biết ơn ông ấy vì đã đặt niềm tin vào tôi và cách ông ấy cư xử với tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn ông ấy", Hakimi nói về người thầy của mình. Nhưng, với sự cạnh tranh khốc liệt về vị trí ở đội hình 1, Real Madrid đã thu xếp cho Hakimi một hợp đồng cho mượn. Hakimi đến Dortmund, theo thỏa thuận 2 năm. Ở Đức, Hakimi chơi nổi bật và giành được một số giải thưởng như "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Phi" năm 2018 và 2019 hay "Tân binh xuất sắc nhất tháng" tại Bundesliga.

Sau hai mùa giải rực rỡ ở Đức, người hâm mộ kỳ vọng Hakimi sẽ trở lại Madrid để củng cố vị trí của mình trong đội 1 của họ trong nhiều năm tới. Thế nhưng, Hakimi chưa bao giờ được đánh giá cao ở Bernabeu. Real gây sốc khi bán Hakimi cho Inter Milan với giá 40 triệu euro. Ở vị trí hậu vệ cánh, Hakimi ghi 7 bàn thắng ấn tượng ở Serie A khi Inter giành scudetto vào năm 2021. Tuy nhiên, khó khăn về tài chính buộc câu lạc bộ của Italy phải bán Hakimi. "Gã nhà giàu nước Pháp" Paris Saint-Germain đã trả 60 triệu euro để có được sự phục vụ của Hakimi vào năm 2021 và anh đã giành được danh hiệu Ligue 1 trong mùa giải đầu tiên cho câu lạc bộ.

Tuy sự nghiệp có nhiều thăng trầm nhưng về đời sống cá nhân, Hakimi không thể chờ mong điều gì tốt hơn nữa. Hakimi gặp người vợ hiện tại - nữ diễn viên xinh đẹp Hiba Abouk - lần đầu tiên vào năm 2018 khi còn ở Dortmund. Abouk là diễn viên nổi tiếng đã gây dựng được sự nghiệp thành công ở Tây Ban Nha. Điều đặc biệt hơn, cô hơn Hakimi tới 12 tuổi.

Abouk từng miêu tả cuộc gặp gỡ với Hakimi "như một định mệnh". Họ đều sùng đạo Hồi. Gốc gác gia đình của Abouk có phần nào giống Hakimi. Cha mẹ cô cũng là những người di cư từ Tunisia, tới lập nghiệp ở Madrid. Sau hai năm yêu xa, Hakimi và Abouk làm đám cưới bí mật vào năm 2020, lần lượt chào đón hai con trai chào đời.

Trở lại vào tháng 10, khi World Cup 2022 đang gần kề, vợ chồng Hakimi đã xuất hiện trong một bộ ảnh tuyệt đẹp trên tạp chí Vogue Arab. Trong bài phỏng vấn cùng tạp chí, Hakimi cho biết ban đầu anh cân nhắc chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha nhưng cảm thấy không thoải mái do mối quan hệ gia đình bền chặt với Maroc. Anh cho biết: "Tôi đã đến ĐTQG Tây Ban Nha để tập thử. Tôi đã ở Las Rozas vài ngày và tôi thấy rằng đó không phải là nơi phù hợp với mình, tôi không cảm thấy như ở nhà. Tôi quen hơn với văn hóa Arab và tôi chọn Maroc. Tôi muốn ở đây". Hai tháng sau cuộc phỏng vấn, Hakimi đã cùng đội tuyển Maroc làm nên lịch sử, trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào vòng Bán kết một kỳ World Cup, nơi họ sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Pháp. 

Nói về niềm tự hào khi khoác áo ĐTQG, cầu thủ này chia sẻ: "Ở Paris, bạn chơi cho đội bóng thành phố, nhưng ở ĐTQG thì không giống như vậy. Hàng triệu người sẽ ủng hộ bạn vì bạn đại diện cho cả đất nước. Bạn chơi bóng vì rất nhiều người, người dân Maroc".

Khánh Đan (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.