World Cup 2022: Hai trận bán kết khó lường làm 'nóng' các diễn đàn

Rạng sáng các ngày 14 và 15/12 (theo giờ Việt Nam), vòng bán kết World Cup 2022 sẽ diễn ra hai trận đấu Argentina - Croatia và Pháp - Maroc. "Đề tài” này được bàn luận sôi nổi tại các quán cà phê, diễn đàn mạng xã hội những ngày qua.
Chú thích ảnh
Người hâm mộ đang chờ đợi sự tỏa sáng của Lionel Messi (Argentina). Ảnh: THX/TTXVN

Chờ Messi tỏa sáng

Trận bán kết đầu tiên là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Argentina với “đầu tàu” Lionel Messi và đội tuyển Croatia với “nhạc trưởng” Luka Modric. Đây là những ngôi sao đang tỏa sáng, để lại dấu ấn rất lớn tại World Cup lần này về cả phong độ cá nhân và đóng góp vào lối chơi chung của tập thể.

Theo cựu cầu thủ futsal Phan Đăng Báo, tinh thần là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Croatia nhưng Argentina cũng đang có điều đó sau chiến thắng khó khăn trước Hà Lan. Đặc biệt, Messi đang có được cảm giác, cảm hứng tốt nhất trong những lần tham dự World Cup. Đội bóng Nam Mỹ có một chút lợi thế. Ngoài ra, họ sẽ chào đón sự trở lại của Di Maria, đây có thể sẽ là sự khác biệt giữa 2 đội.

Là cổ động viên lâu năm của Argentina, anh Lê Ngọc Giang (ngụ Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) tin tưởng Lionel Messi sẽ đưa Argentina lên ngôi tại World Cup 2022. Như những trận trước, anh Giang cùng nhóm bạn dự định tiếp tục cùng nhau ra quán cà phê ở khu Cư xá Bắc Hải để xem và cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích. “Croatia rất mạnh, khó đánh bại đội bóng này vì họ có dàn cầu thủ chất lượng và lối chơi biết mình biết ta. Tuy nhiên, tôi tin vào sức mạnh của Argentina và tin là Lionel Messi sẽ tỏa sáng để giúp đội nhà vượt qua đối thủ khó chịu Croatia”, anh Lê Ngọc Giang chia sẻ.

Cùng chung nhận định này, Huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng (Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá Ngọc Hùng) cho rằng, trận đấu giữa Argentina và Croatia có thể sẽ được giải quyết bởi sự tỏa sáng của cá nhân, đó rất có thể là Messi. Tuy nhiên, hàng thủ chắc chắn của Croatia với trung vệ Josko Gvardiol đang chơi cực tốt có thể khiến hai đội “kéo nhau” đến loạt luân lưu. Khi đó sẽ là màn thể hiện của hai thủ môn bắt 11m rất giỏi là Dominik Livakovic (Croatia) và Emiliano Martinez (Argentina).

Huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng phân tích, đây là trận đấu khá cân tài cân sức nên rất khó lường. Argentina càng đá càng hay, trong đó Messi đang có phong độ rất cao và là niềm cảm hứng cho đồng đội. Việc Lionel Messi đá lùi sâu đã tạo khoảng trống cũng như cơ hội cho các cầu thủ trên hàng công của Argentina. Thất bại trong trận ra quân trước Saudi Arabia là bước ngoặt, khiến các cầu thủ Argentina “bừng tỉnh”, điều chỉnh lại lối chơi phù hợp hơn. Sau khi vượt qua khó khăn ở vòng bảng, các cầu thủ Argentina có tinh thần rất tốt, giúp họ chơi hay hơn.

Trong khi đó, Croatia là đội bóng đồng đều nhưng độ tuổi trung bình của họ khá cao, nhất là các trụ cột Luka Modric, Ivan Perisic, Dejan Lovren, Andrej Kramaric, Marcelo Brozovic. Dù vậy, nhờ sự điều tiết của Đội trưởng Luka Modric giúp Croatia luôn kiểm soát trận đấu và buộc đối thủ chơi theo mình, các “lão tướng” Croatia cũng ít bị hao mòn thể lực hơn.  

Huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng đánh giá: "Sau trận gặp Nhật Bản, tưởng như thể lực là một vấn đề lớn với Đội tuyển Croatia. Tuy nhiên, trận gặp Brazil ở tứ kết khiến tất cả phải thán phục về bản lĩnh và sức bền của các cầu thủ Croatia. Họ sẽ kiểm soát thế trận trong cuộc đối đầu với Messi và đồng đội”.

Giải mã “hiện tượng” Maroc

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa đội đương kim vô địch World Cup Pháp và “hiện tượng” Maroc lại được các cổ động viên chờ đợi những điều thú vị và cả những bất ngờ. Đội tuyển Maroc đã đưa khán giả thế giới đi từ ngạc nhiên này đến những bất ngờ khác. Sức mạnh của Maroc nằm ở lối chơi tập thể dù họ cũng có những ngôi sao đẳng cấp cao.

Anh Đoàn Mạnh Cường (ngụ Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) vốn không phải cổ động viên của Maroc nhưng khi xem các cầu thủ Maroc thi đấu tại giải này, anh rất ấn tượng với lối chơi phòng ngự rất chủ động và phản công rất hay. Anh Đoàn Mạnh Cường rất thích cầu thủ Sofyan Amrabat, người luôn có mặt tại các “điểm nóng” trên sân và là tấm khiên che chắn cho hàng phòng ngự của Maroc. Hi vọng Maroc sẽ tạo ra bất ngờ khi đối đầu với đội Pháp.

Ở góc nhìn chuyên môn, Huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng cho rằng, đội Pháp vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Đó không chỉ là danh tiếng và dàn cầu thủ chất lượng mà Pháp càng đá càng mạnh tại giải đấu này. Họ không chơi áp đảo đối thủ theo kiểu “cửa trên”, thay vào đó là lối đá có phần “xù xì” để tận dụng tốc độ của hàng công. Lối chơi 4-2-3-1 đang phát huy hiệu quả với đôi cánh Kylian Mbappe và Ousmane Dembele rất đáng sợ.

Theo Huấn luyện viên Ngọc Hùng, có thể ở giai đoạn đầu giải, Maroc tạo bất ngờ nhưng khi đi đến bán kết thì đó thật sự là đội bóng mạnh, có thực lực. Họ là đội tuyển có nền tảng tốt với những cầu thủ như Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat… Đặc biệt, Maroc có hàng phòng ngự chắc chắn và lối chơi khoa học. Dù vậy, Pháp sẽ có cách tiếp cận trận đấu hợp lý trước Maroc để tránh đi vào “vết xe đổ” của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Cùng quan điểm này, cựu cầu thủ Phan Đăng Báo đánh giá, theo quan điểm cá nhân, Pháp sẽ có một trận đấu khó khăn trước Maroc. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu những trận đấu kiểu “sống còn” này sẽ giúp Pháp hóa giải “hiện tượng” Maroc. Pháp sẽ là đội giành chiến thắng ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

Vòng bán kết World Cup 2022 khó lường sắp diễn ra. Những người yêu bóng đá đã sẵn sàng “trắng đêm” cho hai trận cầu hấp dẫn, chờ những khoảnh khắc ấn tượng của các ngôi sao và vẻ đẹp bất ngờ của môn “thể thao vua”.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.