WORLD CUP 2018: Những sự kiện kỳ lạ tại vòng đấu bảng

World Cup 2018 đã diễn ra hơn một tuần tại nước Nga và để lại nhiều sự kiện khó quên. Nước Nga lần đầu tiên sau 34 năm vượt qua vòng bảng, Christiano Ronaldo trong hai trận ghi bàn nhiều hơn cả ba giải đấu trước đó. Và còn không ít các sự kiện kỳ lạ khác.
WORLD CUP 2018: Những sự kiện kỳ lạ tại vòng đấu bảng ảnh 1

Các cổ động viên Mexico ăn mừng chiến thắng của đội nhà sau trận gặp tuyển Đức ở Moskva, Nga ngày 17/6. Ảnh: THX/TTXVN

Ăn mừng chiến thắng gây động đất
Tại vòng bảng, đội Mexico đã vùi dập đương kim vô địch Đức với tỷ số 1:0, bàn thắng được ghi nhờ công của tiền đạo Hirving Lozano và anh không ngờ màn ăn mừng của mình đã gây nên cơn địa chấn như thế nào trong các cổ động viên xem trận đấu. Theo số liệu của Mạng Quan sát địa chấn, phân tích và nghiên cứu địa lý của Mexico (SIMMSA), màn ăn mừng này đã gây nên trận động đất nhỏ tại thủ đô Mexico, được ghi nhận tại ít nhất hai máy đo!
Cổ động viên tiên tri
Trước giải đấu, mấy ai dám tin vào thành công của đội tuyển chủ nhà? Song có một cổ động viên ngay từ trước giải đấu đã hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ, thậm chí còn hơn cả HLV Stanislav Cherchesov. Trên trang xã hội Twitter người dùng có nick là Jin Dagon đã tuyên bố Nga sẽ thắng Saudi Arabia với tỷ số 5:0 và “làm cỏ” Ai Cập với tỷ số 3:1! Giờ đây nếu bạn đọc được dự báo Nga sẽ thắng Uruguay ở những phút chót trong ngày 25/6 tới đây thì cũng đừng có vội cười giễu cợt.

Cổ động viên nhầm thành phố

Khó tránh được những rắc rối khi đi nghỉ tại một nước mà bạn không biết ngôn ngữ của họ. Điều này đã xảy ra với một cổ động viên Trung Quốc. Họ đã không tìm thấy số hiệu chuyến tàu của mình khi muốn di chuyển từ Volgograd đến một thành phố khác. Khi nhân viên hỗ trợ đến thì hóa ra người này đã mua vé cho chuyến tàu chạy từ thành phố Vologda! Vì không biết tiếng Nga mà anh này đã nhầm hai thành phố cách xa nhau tới 1.500 km.

Thành phố cạn bia vì Thụy Điển

Tất cả các cửa hàng ở trung tâm thành phố Nizhny Novgorod đã không còn một chai bia nào sau khi đội tuyển Thụy Điển thắng Hàn Quốc hôm 18/6. Theo một số thông tin, gần 7.000 cổ động viên đất nước Bắc Âu đã tới cổ vũ cho đội nhà và đã ăn mừng “hoành tráng” chiến thắng được mong đợi suốt 12 năm qua. 

Cổ động viên giấy

Khi quyết định sống chung là bạn phải thay đổi nếp sống của mình. Đây là tình huống dở cười của anh chàng thích xem bóng đá người Mexico tên là Havier. Vợ anh không cho chồng đến Nga xem bóng đá cùng chúng bạn. Vậy là bạn bè anh đã nghĩ ra một cách để “mang theo” Havier. Họ cắt một hình nộm bằng bìa các tông đúng bằng người thật của Havier, trên ngực áo phông viết dòng chữ: “Bà lão nhà tôi không cho tôi đi”. Vậy là ít nhất “cổ động viên giấy” Havier cũng được góp phần vào chiến thắng của đội nhà trước đương kim vô địch Đức. Và còn gì vui hơn khi vợ Havier biết được và “mủi lòng” “thả” chồng đến với nước Nga.

Vẽ thần tượng bằng ngực

Tiền đạo Mohamed Salah của đội tuyển Ai Cập nhận được sự chú ý đặc biệt từ các họa sĩ Nga. Irina Romanovskaia, vốn được coi là nữ họa sĩ gây sốc nhất của Nga, đã dùng bộ ngực của mình để vẽ chân dung thần tượng. Giờ đây Salah được gia nhập đội ngũ chân dung của Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, nghị sĩ Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vitali Milonov, tiền đạo Lionel Messi và diễn viên Leonardo di Caprio.

Cổ động viên xe đạp

Một cổ động viên Bồ Đào Nha Edler Batista đã quyết định đạp xe đến nước Nga để cổ vũ cho đội nhà. Anh đã vượt qua quãng đường 4.700 km bằng xe đạp và cho biết anh muốn tiết kiệm tiền vé máy bay để quyên góp cho Hội Hỗ trợ trẻ em bị ung thư của Bồ Đào Nha.
Đến với World Cup bằng phương tiện đặc biệt cũng là cách mà Hubert Wirth đến từ Đức chọn để ủng hộ đội bóng quê hương. Cổ động viên 70 tuổi này đã hiên ngang tiến vào Moskva trên cỗ máy kéo cũng ngang ngửa tuổi của mình. Ông Wirth đã mất một tháng cho quãng đường từ Đức đến Nga và hoàn toàn mãn nguyện với chất lượng đường tại xứ sở Bạch Dương.
Tâm Hằng - P/v TTXVN tại Liên bang Nga

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.