Vụ 5 học sinh đuối nước tại Phú Thọ: Đã tìm thấy tất cả các nạn nhân

Sáng 20/11, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, tìm thấy 3 em còn lại trong vụ 5 em học sinh lớp 8 đuối nước và mất tích tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ).
Chú thích ảnh
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương và 4 xuồng máy, 2 xe ô tô tải tập trung tìm kiếm cứu nạn. 

Như vậy, sau 3 ngày xảy ra vụ việc, đến sáng 20/11, các lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 5 thi thể của các em học sinh đuối nước, mất tích khi ra bãi sông Hồng chơi vào chiều 18/11. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình các nạn nhân để làm thủ tục an táng  các em theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 18/11, tại khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn thuộc khu 1, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông có 5 học sinh mất tích. 

Qua xác minh ban đầu, có 10 em rủ nhau ra khu vực trên chơi. Sau đó, 6 em bị đuối nước, gồm 3 trai và 3 gái. Cháu H may mắn bơi được vào bờ, 5 nạn nhân còn lại mất tích gồm: Trần M.D; Hà T.T.L; Bùi K.L.A; Hà T.D và Lê A.D. Tất cả đều là học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Hiền Quan, huyện Tam Nông.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Phú Thọ đã huy động Công an, Quân đội và chính quyền địa phương tập trung tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Khoảng 19 giờ ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm được 1 thi thể nạn nhân tại bãi sông ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông. Đến 13 giờ 30 ngày 19/11, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 2 là một nữ sinh, cách cầu phao Phong Châu khoảng 2 km về phía hạ lưu sông Hồng, thuộc khu 7, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông.

Tin, ảnh: Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.