Vụ 5 học sinh đuối nước tại Phú Thọ: Huy động tối đa lực lượng tìm kiếm

Liên quan đến vụ 5 học sinh bị đuối nước xảy ra khoảng 16 giờ ngày 18/11 tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Lâm Thao, Tam Nông, thị xã Phú Thọ cùng lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương và 4 xuồng máy, 2 xe ô tô tải tập trung tìm kiếm cứu nạn.
Chú thích ảnh
Tỉnh Phú Thọ huy động gần 100 người cùng 20 phương tiện, xuyên đêm tổ chức tìm kiếm 4 học sinh còn mất tích. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở chỉ huy dã chiến đã được thiết lập tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, do Đại tá Trần Nho Lương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ huy lực lượng quân sự phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Suốt đêm 18 đến sáng 19/11, các lực lượng, chính quyền các địa phương và người dân đã nỗ lực tìm kiếm dọc theo sông Hồng xuôi về phía hạ lưu.

Chú thích ảnh
Suốt đêm qua, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh, chính quyền các địa phương và người dân đã nỗ lực tìm kiếm dọc theo sông Hồng xuôi về phía hạ lưu. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm được 1 thi thể nạn nhân tại bãi sông thuộc địa phận xã Hiền Quan, huyện Tam Nông. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm các nạn nhân còn lại.

Trước đó, phóng viên TTXVN thông tin: Một vụ đuối nước xảy ra tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ khiến 5 học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Hiền Quan, huyện Tam Nông mất tích trên sông Thao.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.