Hành trình ngược dòng thời gian đầy cảm xúc từ thước phim đen trắng
Trong một góc nhỏ ấm cúng, nhóm bạn của Trần Thu Ngân (Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Greenwich Việt Nam) quây quần bên nhau, không phải để xem một bộ phim “bom tấn” Hollywood, mà để cùng nhau chìm đắm trong những thước phim cách mạng đen trắng. Tình cờ gặp nhau ở các buổi bàn luận về phim, các buổi chiếu phim thể nghiệm, các bạn trẻ đã tìm thấy ở nhau một niềm đam mê chung: Tình yêu với điện ảnh. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Thu Ngân đã nảy ra ý tưởng tổ chức các buổi xem phim xoay quanh chủ đề cách mạng. Cô bạn đã cất công tìm hiểu, sắp xếp các bộ phim theo trình tự thời gian để mọi người có cái nhìn toàn cảnh nhất về những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.
Những bộ phim như: “Đến hẹn lại lên” hay “Sao tháng Tám” dù ra đời từ lâu, chất lượng hình ảnh không thể so sánh với kỹ xảo hiện đại, nhưng lại mang đến một sức lay động mãnh liệt. Các bạn trẻ như được sống lại trong không khí sục sôi của Hà Nội mùa thu năm 1945, được cảm nhận nỗi đau và tình yêu son sắt của những người dân nghèo khổ mà kiên cường. Đặc biệt, khi những thước phim tài liệu quý giá về ngày 2/9/1945 được chiếu lên, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử đã khiến cả nhóm lặng đi. Giọng nói ấm áp của Người vang lên, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh đã làm trái tim của những người trẻ rung lên niềm tự hào thiêng liêng. Với các bạn trẻ thế hệ Gen Z (1997 - 2012), đây là cách cảm nhận lịch sử chân thực và giàu cảm xúc hơn bất kỳ trang sách nào.
Câu chuyện tương tự cũng đến từ bạn Phùng Thị Thảo Vân (Khoa Kiểm toán song ngữ B, Đại học Kinh tế Quốc dân). Tình cờ xem lại bộ phim “Mùi cỏ cháy” tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Thảo Vân đã có những cảm nhận hoàn toàn khác so với lần xem phim lúc còn bé. Giờ đây, khi đã trưởng thành, câu chuyện về 4 chàng sinh viên Hà Nội xếp bút nghiên lên đường ra trận đã khiến cô bạn vô cùng xúc động. Đặc biệt, khi được xem phim ngay giữa không gian trưng bày những hiện vật chiến tranh, lịch sử không còn là những câu chuyện xa xôi, mà như đang “hiện hữu ngay trước mặt”. Trải nghiệm này đã củng cố thêm trong Thảo Vân lòng yêu nước và sự biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông.
Thật tuyệt vời khi thấy thế hệ trẻ ngày nay không hề quay lưng với quá khứ. Họ đang chủ động tìm về cội nguồn bằng một lăng kính riêng, hiện đại đan xen tự hào dân tộc. Những buổi xem phim ấm cúng như thế này chính là cầu nối tuyệt vời giữa các thế hệ, chứng minh rằng những câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc sẽ không bao giờ cũ...
Khi lòng yêu nước trở thành “bom tấn” kỷ lục phòng vé
Làn sóng yêu phim sử Việt không chỉ dừng lại ở những tác phẩm kinh điển, mà còn bùng nổ mạnh mẽ tại các rạp chiếu hiện đại. Minh chứng sống động nhất chính là “Mưa đỏ”, bộ phim điện ảnh cách mạng vừa ra mắt đã nhanh chóng phá vỡ nhiều kỷ lục, trở thành phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Ghi nhận tại các cụm rạp ở Hà Nội, cứ mỗi 15 phút lại có một suất chiếu và hầu như lúc nào cũng đông nghẹt khán giả, phần lớn là các bạn trẻ.
Rời rạp chiếu sau khi xem “Mưa đỏ” lần thứ ba, bạn Hoàng Quốc Thái (Khoa Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Đại học Thương Mại) vẫn còn lâng lâng cảm xúc. Quốc Thái chia sẻ, trước đây đọc sách chỉ biết chiến tranh là ác liệt, nhưng không thể hình dung được sự tàn khốc và những gian khổ mà các quân và dân ta đã trải qua. Nhưng sau khi xem phim, mọi kí ức hào hùng qua cuộc chiến tránh chống Mỹ cứu nước hiện ra trước mắt chi tiết, chân thực, đầy xót thương, nhưng bi tráng, hào hùng. Trong không gian tái hiện lịch sử qua bộ phim, không riêng Quốc Thái, nhiều khán giả trẻ khác đã lặng đi, bật khóc nức nở khi bước ra khỏi rạp...
Sức hấp dẫn của những bộ phim điện ảnh cách mạng không chỉ dừng lại ở những giây phút xúc động trong rạp chiếu, mà còn khơi nguồn cho những hoạt động văn hóa sôi nổi và đầy ý nghĩa. Làn sóng yêu phim sử Việt đã nhanh chóng lan tỏa đến các không gian sáng tạo, nơi nhiều buổi trò chuyện, phân tích phim được tổ chức, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Đây là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu sâu hơn về tác phẩm; đồng thời, lắng nghe những câu chuyện hậu trường đầy tâm huyết từ chính những người trong cuộc.
Minh chứng sống động cho sự lan tỏa lòng yêu nước của các bạn trẻ là buổi giao lưu về bộ phim “Mưa đỏ” do cộng đồng yêu phim “Cine một chút chăng?” tổ chức tại không gian văn hóa sáng tạo Montauk by LP Club. Buổi trò chuyện càng trở nên đặc biệt với sự góp mặt của khách mời, diễn viên Hứa Vĩ Văn, người thủ vai bác sĩ Lê. Không khí gần gũi đã giúp các bạn trẻ có thể thoải mái trao đổi, đặt câu hỏi và hiểu thêm về những nỗ lực thầm lặng đằng sau một tác phẩm được coi là “mốc son rực rỡ” của điện ảnh Việt Nam thời bình.
Tình yêu nước không phải là một trào lưu, mà luôn là một dòng chảy mãnh liệt trong huyết quản mỗi người con đất Việt Nam như Bác Hồ đã dạy “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào”. Sự quan tâm trở lại với các tác phẩm kinh điển cũng như sự thành công của “Mưa đỏ” đã chứng minh rằng người trẻ Việt Nam không hề thờ ơ với lịch sử. Họ chỉ cần những cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo và chạm đến cảm xúc. Những bộ phim xoay quanh chủ đề lịch sử một có tâm và có tầm hoàn toàn có thể chinh phục được trái tim của khán giả, đặc biệt là thế hệ Gen Z.