Du khách cùng nhảy zumba tại quảng trường Bourse.
Lần đầu tiên, Lễ hội Vũ điệu Brussels (Brussels Dance Festival) được tổ chức từ ngày 14 - 24/8, mang theo tham vọng đến năm 2030, sẽ đưa thành phố này trở thành kinh đô vũ điệu của châu Âu.
Không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư, người dân và du khách đều được mời hòa mình vào nhịp điệu. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, họ đã bắt gặp vũ điệu ở khắp nơi. Tại quảng trường Bourse, âm nhạc rộn ràng của điệu zumba vang lên cuốn hút.
Trên sân khấu, các vũ công trẻ của một đoàn nghệ thuật địa phương biểu diễn những động tác mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Phía dưới, hàng trăm người cùng say sưa nhảy múa dưới nắng vàng, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ. Giữa trung tâm thành phố, cả một quảng trường biến thành một “biển người” cuồng nhiệt, nơi âm nhạc và chuyển động hòa làm một.
Không xa đó, tại Quảng trường Lớn - Grand Place, trái tim lịch sử của Brussels, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới, một sự kiện đặc biệt mang tên Belgigabarre thu hút đông đảo công chúng.
Đây là sáng kiến nghệ thuật có một không hai ra đời tại Bỉ: đưa phần khởi động cơ bản của múa ballet, vốn gắn liền với những thanh vịn trong phòng tập, ra không gian công cộng. Thay vì chỉ dành cho các buổi tập kín hay những sân khấu trang nghiêm, các động tác quen thuộc của ballet như gập và duỗi gối, trượt bàn chân, hạ gối kết hợp mở chân hay vẽ vòng tròn bằng bàn chân được thực hiện ngay giữa trời, trong khung cảnh cổ kính của quảng trường.
Du khách phấn khích nhảy múa cùng các nghệ sĩ.
Trên sân khấu dựng giữa lòng Quảng trường Lớn, nghệ sĩ Oscar Chacon, gương mặt sáng giá của đoàn múa Maurice Béjart, xuất hiện với dáng vẻ tự tin và cuốn hút. Anh không chỉ đứng đó như một người thầy dạy múa, mà như một nhạc trưởng khơi dậy nhịp điệu trong từng cơ thể. Bằng giọng nói ấm áp, truyền cảm và những động tác làm mẫu rõ ràng, Oscar chậm rãi dẫn dắt đám đông: từ cú gập gối mềm mại cho đến vòng xoay uyển chuyển. Hàng trăm cánh tay, hàng trăm bàn chân đồng loạt di chuyển theo, tạo nên một dòng chảy nhịp nhàng như sóng vỗ.
Dưới ánh nắng vàng rực, không khí trên quảng trường như bừng sáng. Những tòa nhà cổ kính với mái ngói và những bức phù điêu lấp lánh ánh sáng khiến khung cảnh thêm phần huy hoàng, trang trọng. Giữa nền kiến trúc hàng trăm tuổi ấy, hàng trăm con người, từ vũ công chuyên nghiệp đến du khách tò mò, cùng nhau bước nhảy, để rồi mọi ranh giới đều tan biến.
Trong đám đông, có người say sưa nhắm mắt, thả lỏng cơ thể theo điệu nhạc; có người bật cười khi bước nhảy chưa kịp nhịp, nhưng vẫn vui vẻ tiếp tục; có cả những ánh mắt long lanh của du khách lần đầu được trải nghiệm ballet trong một không gian ngoài trời kỳ vĩ đến vậy. Cả quảng trường trở thành một biển cảm xúc: trang nghiêm mà gần gũi, uyển chuyển mà phóng khoáng. Ballet - vốn được coi là môn nghệ thuật cao sang, nay bỗng hiện diện giản dị, sống động và chan hòa trong từng nhịp tim của người tham dự.
Chị Yuexi, một du khách đến từ Trung Quốc, xúc động chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels rằng chị đã từng nhiều lần ghé thăm Brussels, nhưng đây là lần đầu tiên được nhảy múa ngay trên một quảng trường lịch sử. “Cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Tôi thấy mình vừa được tham gia vào một hoạt động nghệ thuật, vừa như đang sống cùng nhịp thở của thành phố”.
Còn nghệ sĩ Oscar Chacon thừa nhận đứng trước một khán đài mở rộng như vậy cũng là một trải nghiệm hiếm hoi với chính anh. Anh nhấn mạnh: “Được biểu diễn và hướng dẫn ngay tại quảng trường trung tâm, trước hàng trăm gương mặt, với tôi thực sự là một niềm hạnh phúc lớn”.
Các nghệ sĩ trẻ trong vũ điệu zumba.
Trong suốt 10 ngày diễn ra lễ hội, hơn 14 phong cách nhảy khác nhau lần lượt được giới thiệu, từ những chuyển động mạnh mẽ, bùng nổ của nhảy đường phố, đến sự mềm mại, tinh tế của nhảy đương đại, rồi cả những vũ điệu mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian.
Mỗi góc phố, mỗi quảng trường đều có thể trở thành một sân khấu. Ban ngày là những buổi tập nhảy tập thể, ban đêm là những buổi chiếu phim về vũ điệu trong các rạp nhỏ, hay những màn trình diễn ngẫu hứng dưới bầu trời sao. Ở Brussels, trong những ngày này, âm nhạc không chỉ vang lên từ loa đài, mà còn từ trái tim hàng nghìn con người cùng chung một nhịp đập.
Thị trưởng Brussels, ông Philippe Close, cho biết một trong những trăn trở lớn nhất của thành phố là làm sao để người dân dễ dàng tiếp cận hơn với văn hóa để "nghệ thuật có thể hiện diện ở khắp nơi, không còn ranh giới, không còn rào cản”.
Chính vì vậy, lễ hội không chỉ dừng lại ở biểu diễn. Nhiều lớp học nhập môn được mở miễn phí, từ múa ballet, hip-hop đến salsa, để bất kỳ ai cũng có thể thử. Người tham gia có thể sai, có thể vụng về, nhưng rồi lại bật cười và tiếp tục hòa mình vào nhịp điệu. Nhảy múa ở đây không còn là một bộ môn xa xỉ, mà trở thành một trải nghiệm sống động, gần gũi như hơi thở đời thường.
Lễ hội cũng mang trong mình thông điệp xã hội mạnh mẽ. Cuộc thi mang tên “Tất cả về tình yêu” được tổ chức như một lời tôn vinh sự đa dạng và bản sắc của cộng đồng giới tính thiểu số. Mỗi vũ điệu ở Brussels trong mùa hè này không đơn thuần là giải trí. Đó là sự kết nối, là khát vọng được lắng nghe, được nhìn thấy, và được sẻ chia. Bên cạnh đó, dự án hợp tác với cơ quan hỗ trợ người di cư Fedasil đã mang đến sân khấu cho những thanh thiếu niên không có người thân bên cạnh, những mảnh đời thường bị lãng quên nay được tỏa sáng nhờ nghệ thuật.
Bà Delphine Houba, Phó Thị trưởng Brussels, Ủy viên phụ trách du lịch và sự kiện lớn, người khởi xướng lễ hội, khẳng định: “Nhảy múa là một ngôn ngữ chung. Chúng tôi muốn phá bỏ mọi khoảng cách giữa nghệ thuật và đời sống, để ai cũng có thể tìm thấy mình trong từng bước nhảy”.
Biểu tượng của Lễ hội Vũ điệu Brussels.
Tham vọng của thành phố không dừng ở 10 ngày lễ hội. Bà Delphine Romanus, Phó Giám đốc Brussels Major Events, chia sẻ: “Chúng ta biết đến Avignon với kịch đường phố, Arles với nhiếp ảnh. Những thành phố ấy đã tự xây dựng bản sắc bằng một sự kiện mùa hè mang tính biểu tượng. Với Brussels, chúng tôi muốn vũ điệu làm được điều đó”.
Thực tế, tình yêu dành cho vũ điệu ở Brussels đã được ươm mầm từ nhiều năm trước. Từ năm 2015, sau khi khu vực đi bộ được hình thành, những nhóm nhảy hip-hop tự phát tại quảng trường Bourse dần trở thành một nét quen thuộc mỗi tuần. Ban đầu chỉ là vài buổi tụ tập nhỏ lẻ, rồi thành phố đã mời họ tổ chức định kỳ. Dần dần, hoạt động này phát triển thành một sân chơi chuyên nghiệp, có cả lịch trình, giải đấu, và những đêm chung kết rực lửa tại Nhà hát Quốc gia. Từ những bước nhảy tự phát trên vỉa hè, giờ đây Brussels muốn nâng tầm để cả thành phố cùng hòa chung một nhịp điệu.
Trong ánh sáng rực rỡ của Quảng trường Lớn, trong tiếng nhạc ngân vang trên từng mái ngói, Brussels đang viết tiếp câu chuyện về bản sắc mới. Không chỉ là 10 ngày lễ hội, mà là một hành trình dài để biến nghệ thuật vũ điệu thành dấu ấn của chính mình. Từ những động tác hip-hop bụi bặm trên đường phố, đến ballet bay bổng giữa trời; từ các em nhỏ di cư tìm thấy tiếng nói của mình qua chuyển động, đến cộng đồng thiểu số được tôn vinh bằng tình yêu thương, tất cả cùng tạo nên một giấc mơ chung.
Đó là giấc mơ về một Brussels, kinh đô của vũ điệu, nơi nghệ thuật không bị giam hãm trong bốn bức tường nhà hát, mà hiện hữu ngoài quảng trường; nơi văn hóa không phải xa xỉ phẩm, mà là niềm vui mỗi ngày; nơi từng bước nhảy đều có thể kể một câu chuyện. Và trong những nhịp trống vang dội của mùa Hè, Brussels đang cất lên những bước nhảy đầu tiên để tiến về năm 2030, đủ táo bạo để khiến cả châu Âu phải ngoái nhìn.