Sạp đào của anh Nguyễn Anh Quân trên đường Lạc Long Quân.
Những cơn gió se lạnh cuối đông vẫn còn vương vấn trên từng tuyến phố Hà Nội. Giữa cái rét ngọt đầu Xuân, sắc hồng của hoa đào vẫn rực rỡ bên đường, trên những gánh hàng rong, len lỏi vào từng ngõ ngách, khơi gợi nỗi nhớ Tết trong lòng mọi người. Những chậu quất đã được dọn đi, khi bánh chưng, nem rán đã vơi dần, thú chơi đào tháng Giêng những năm gần đây ngày càng nhiều hơn và thể hiện nếp sống tao nhã của người Hà Nội.
Một tiểu thương khu vực chợ Quảng An đang sắp xếp lại sạp hoa của mình đào.
Khác với không khí tất bật, náo nhiệt của chợ hoa những ngày giáp Tết, những gánh đào tháng Giêng mang dáng vẻ nhẹ nhàng hơn. Dọc theo các tuyến phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hàng Lược... những cành đào phai, đào bích vẫn khoe sắc dưới ánh nắng Xuân tại các chợ hoa. Người đi chơi chợ thong dong thưởng hoa và lựa chọn cho mình cành đào ưng ý. Người Hà Nội đến với đào tháng Giêng để lưu luyến chút hương, tận hưởng những dư vị ngọt ngào của Tết còn sót lại và chào đón năm mới an khang.
Tại chợ hoa Lạc Long Quân những ngày này vẫn bày bán nhiều đào. Người bán hàng bận rộn chăm hoa, đón khách từ sáng sớm đến tận tối muộn. “Đào này từ vườn nhà tôi ở Nhật Tân ra, hoa vụ ra Tết không phải lỡ lứa đâu!”, anh Nguyễn Anh Quân, 24 tuổi, một người bán đào trẻ tuổi, đã có 5 năm gắn bó với nghề, nhiệt tình chia sẻ về những cành đào phục vụ người dân chơi đào tháng Giêng. Theo anh Quân, giá những cành đào tháng Giêng thường “mềm” hơn so với trước Tết, chỉ còn khoảng 2/3 giá thành...
Người bán hàng vẫn bận rộn chăm hoa, đón khách từ sáng sớm đến tận tối muộn.
Khách mua hàng của anh Quân cũng đa dạng, từ những người dân địa phương xung quanh đến khách vãng lai, đi qua thấy đẹp nên tạt vào mua. Dù không đông đúc khách hàng như những ngày trước Tết, nhưng sạp hàng của anh vẫn tấp nập người đến xem mua. Theo anh Quân, nhiều người trung tuổi trong những ngày Xuân sẽ ưu ái loài hoa đào để trưng bày nhà cửa trong tháng Giêng. “Chơi đào ngày Xuân vốn là truyền thống văn hoá, dù là mùa của nhiều loài hoa, nhưng hoa đào vẫn luôn được không ít người lựa chọn để điểm tô phòng khách. Người Hà Nội yêu hoa, yêu cái đẹp nên những ngày đầu năm, ra Tết, vẫn mua để níu giữ sắc Xuân…
Cô Trần Thị Dung, 46 tuổi, chủ một sạp đào lâu năm trên đường Âu Cơ, có thâm niên 26 năm trong nghề.
Không chỉ có đào Nhật Tân, đào tháng Giêng còn có sự góp mặt của những cành đào rừng từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Cửa hàng đào trên đường Âu Cơ của chị Trần Thị Dung, 46 tuổi, có thâm niên 26 năm trong nghề, đang bày hàng trăm cành đào rừng đang dần bung cánh. Chị Dung chia sẻ: “Đào nhà tôi bán là chuẩn đào rừng, lấy của dân trên bản các vùng Tây Bắc, Đông Bắc như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên... Năm ngoái, do ảnh hưởng của bão, nguồn cung cũng giảm thiểu đi nhiều, nên giá đào rừng thời điểm này đắt hơn chút”.
Gia đình chị Hoàng Ngân (Hà Nội) mới mua một cây đào về nhà.
Theo chi Dung, ra Giêng, giá đào cũng giảm mạnh so với trong Tết. Nếu trước Tết, một cành đào có giá khoảng 1 triệu đồng, hiện chỉ từ 300.000 – 400.000 đồng. Bởi ra Tết, người ta thường chuộng những cành nhỏ cắm bình, hay đào dăm cắm bàn thờ, nên đào rừng cành to giá giảm sâu.
Không chỉ các chợ hoa, ở bất cứ tuyến phố nào của Thủ đô, cũng có thể ghi nhận hình ảnh những chiếc xe bán hoa dạo chất đầy đào hay được bày bán ở hàng hoa ngoài vỉa hè, góc phố. Trong sự tất bật của dòng xe xuôi ngược, sắc thắm của hoa đào như mang lại hơi thở mùa Xuân đến với mọi người.
Nhiều bạn trẻ lựa chọn tô điểm không gian sống bằng hoa đào.
Sắm một cành đào để trang trí phòng, tăng thêm sức sống, giữ lại không khí tươi mới, tạo cho mình một khởi đầu đẹp ngay trong những ngày đầu Xuân là xu hướng nhiều gia đình ở Hà Nội mong muốn. Bởi vậy, ngày càng có nhiều gia đình không chỉ chơi đào Tết, mà còn chơi đào tháng Giêng.
Gia đình chị Hoàng Ngân, ở dốc Thọ Lão, phường Đồng Nhân, lại có một cách cảm nhận khác về thú chơi đào tháng Giêng. Là nhân viên văn phòng, thời gian rảnh không có nhiều, dịp Tết nhà chị đi du lịch xa, đến hết ngày Rằm tháng Giêng mới về, nên thời điểm này đã quyết định mua một cây đào để chơi tháng Giêng.
“Ban đầu, tôi chỉ dự định mua cành nhỏ về cắm cho có không khí Xuân, nhưng sau Tết, giá đào phù hợp, nên tôi quyết định mua một cây đào trưng bày chơi trong tháng Giêng”, chị Ngân bày tỏ…
Nhiều người cho rằng, mua đào về trước hết là để tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa mùa Xuân. Những khi rảnh rỗi, mọi người cùng ngắm đào, uống trà, thưởng hoa để tìm sự thư thái, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Đó cũng là nét văn hóa, lối sống tao nhã của người Hà Nội được lưu giữ từ nhiều đời nay.
Ông Hoàng Văn Thái, ở phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ chia sẻ: “Bao năm nay, gia đình tôi vẫn giữ thói quen mua đào chơi Tết và chơi cả tháng Giêng. Ngắm những cánh đào bung nở lẫn với lộc non, tâm mình cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm…”.
Quả đúng như vậy, dù chỉ là một cành đào nhỏ, một bình đào dăm, nhưng giống như chút hương Tết còn vương... khiến lòng người cũng bình yên hơn trong cuộc sống đầu năm đã bắt đầu hối hả lại...